1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Happening (2008)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi kissme, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Vào một ngày đẹp trời nào đó trong công viên, bỗng nhiên mọi người khựng lại, rồi bắt đầu đi ngược, sau đó có người cầm cái trâm cài tóc tự đâm vào cổ mình, người thì tự bước từ trên nóc nhà rơi cái bép xuống đất, người thì bắc thang trèo lên cây và tự treo cổ, cảnh sát rút súng ra và tự bắn vào đầu mình, rồi từng người khác nhặt lấy khẩu súng và tiếp tục làm như thế?
    Dịch bệnh? Virus? Khủng bố khí độc? Hay đơn giản là ?oAn act of nature and we''ll never fully understand it.? ?" đó là tiến hóa của tự nhiên và đến một thời điểm loài người sẽ biến mất khỏi thế giới ?" giống như hiện tượng hàng tỉ con ong đang dần biến mất trên toàn thế giới, không báo trước, không xác chết, đơn giản là?biến mất.

    [​IMG]

    Chỉ cần 5 phút thôi là phải dán mắt vào để cố đoán chuyện gì tiếp theo. M. Night Shyamalan có vẻ là một trong những ông hoàng mới của thể loại phim rùng rợn. Tuổi đời còn khá trẻ (sinh năm 1970), nhưng chỉ cần kể tên những bộ phim Night từng viết kịch bản lẫn đạo diễn là đủ thấy chóng mặt rồi (trong đó có bộ phim chắc mọi người đều biết: The Sixth Sense). Cái mình khoái nhất ở những phim của thằng cha gốc Ấn Độ này là kịch bản phim rất lạ, khó đoán, ý tưởng kì cục, khác người, lắm lúc khá? bệnh :

    The Sixth Sense (1999) thì nói về người chết, hồn ma, giác quan thứ 6. Bộ phim này đã mở ra một bước ngoặt trong các vai diễn của Bruce Willis: siêu sao hành động giờ đây thử sức với các vai diễn nội tâm, trong The Story Of Us (1999) hay The Kid(2000).
    Unbreakable (2000) thì về một người không bao giờ bệnh tật, không bao giờ bị thương, một người thì vừa sinh ra đã gãy 4 chiếc xương và cả đời bệnh tật, đau đớn.
    Signs (2002) nói về những dấu hiệu nổi tiếng được coi là ngoài hành tinh trên những cánh đồng, và thuyết xâm lăng của người ngoài trái đất.
    The Village (2004) ?" câu chuyện về một ngôi làng nhỏ và nỗi ám ảnh về những sinh vật lạ, quái vật xung quanh.
    Lady In The Water (2006) là câu chuyện về một cô gái chỉ có truyền thuyết bỗng nhiên được phát hiện ra đang sống dưới ? bể bơi.

    [​IMG]

    Giờ lại đến The Happening với nội dung chính từ đầu đến cuối là cuộc chạy trốn cũng như tìm kiếm các học thuyết theo kiểu tự sát tuyệt chủng hay là lý do của những cái.. cây?. (nói ít thôi ko lại bẩu Spoiler )

    [​IMG]

    Tuy trong các bộ phim này đều mang sắc thái rùng rợn, viễn tưởng, nhưng lại rất ít khi sử dụng hiệu ứng đặc biệt (không có em tóc dài nào chui ra từ ti vi hay bay lượn vèo vèo trên đầu ). Cái làm người ta rùng mình thực sự là cách người ta đối xử với nhau, là những khoảnh khắc con người cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng, run sợ, và bé... tí xíu trước những điều mình không thể giải thích được. Kiểu như "những gì bạn nghĩ tới đáng sợ hơn những gì bạn nhìn thấy hay nghe thấy".

    Có thể nhiều người sẽ chê phim của Shyamalan (trong đó có? mình :P ) là ngày càng đơn giản, ít điểm ngoặt, thiếu logic, và không giải quyết hết vấn đề; nhưng đúng là lâu rồi mới xem phim mà thấy rùng mình như thế, có lẽ là do nhiều cảm xúc và kinh nhiệm cá nhân trong quá khứ trùng hợp với các nạn nhân trong The Happening:
    3 giai đoạn khi bạn lâm vào tình trạng bí ẩn này là:
    1. Đờ đẫn hoặc nói lảm nhảm, vô nghĩa
    2. Mất phương hướng
    3. Bi kịch! (kill yourself)


    Chắc chắn bản sắp chiếu ở VN đây sẽ bị cắt ráo (vì nhiều máu me bạo lực), ai đi rạp xem xong thì nhớ xem nốt bản uncut
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bài này gửi lên Blog nhưng chả mấy ai comment nên post lên đây mọi người tranh luận cho vui, tớ ít review phim, trình độ chỉ đến thế thoi , have fun!
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    The Happening
    Khi về VN được mang tên Thảm hoạ toàn cầu,tuy nhiên câu truyện trong phim chỉ xảy ra tại vùng Đông bắc của Mỹ,và một đoạn ngắn cuối phim tại Pháp
    Phim có phần mở đầu rất hấp dẫn và rùng rợn. Người dân trong công viên Central Park ở NY bỗng dưng tự sát hàng loạt.Cô gái tự lấy trâm đâm vào động mạch cổ,cảnh sát tự bắn súng vào đầu,nhân viên làm vườn treo cổ trên ngọn cây,công nhân xây dựng rơi như sung rụng từ các cao ốc....(khúc này có trong trailer,nhưng tỏng phim rõ ràng hơn,sợ vô cùng).Lý do đầu tiên nghĩ đến là khủng bố,một loại khủng bố bằng vũ khí hoá học.Nên dân chúng vội vã bỏ chạy ra khỏi các tp lớn.Cùng lúc đó, nhân vật chính của bộ phim, Elliot, đang thảo luận với học sinh nghe về hiện tượng nếu loài ong tuyệt chủng thì con người sẽ tồn tại được bao lâu sau đó.
    Là thể loại phim kinh dị,phim ko phụ lòng khán giả về mức độ ú tim.Chắc chắn bạn sẽ phải đôi lúc bịt mắt và hét lên khi coi phim này.Và phim này chỉ nên coi rạp mới cảm nhận được hiệu ứng kinh dị..Quay phim đẹp và âm thanh cực kỳ ấn tượng mang đến cảm giác sợ hãi vô cùng cho khán giả.Đặc biệt là phần âm thanh,điều này bạn sẽ chẳng cảm nhận được khi coi DVD ở nhà.
    Tuy nhiên điểm hay của phim là nằm ở những tình tiết nhỏ,những cảnh tự sát.Thiệt tình poly coi 2/3 phần sau của phim mà như đang coi Final Desination,toàn đoán xem nhân vật đó sẽ chết như thế nào.
    Kịch bản phim nếu xét về mặt thông điệp rất hay.Con ngừoi luôn cho mình quyền quyết định sự sống của các loài khác.Nhưng hãy luôn nhớ rằng sự tiến hoá luôn có sự điều tiết để cân bằng tự nhiên.Poly coi phim này xong thắc mắc vậy ăn chay có liệu chính xác là ăn chay ko ? hihi
    Kịch bản phim nói về cuộc trốn chạy của con người ra khỏi thành phố để trốn chạy thảm hoạ ko rõ nguyên nhân,và mọi chuyện chấm dứt sau 24 giờ sau.Tuy nhiên tất cả dường như qúa dễ dàng khi 1/3 phim là khán giả đã được biết nguyên nhân của thảm hoạ.Mà lời giải thích ko phải từ chính phủ,ko phải từ viện nguyên cứu,ko phải từ các nhà khoa học,mà từ một đôi vợ chồng làm vườn....Mỹ đã chuẩn bị rất kỹ cho tình trạng khẩn cấp sau 11/9,nguyên nhân khủng bố được nhắc đến đầu tiên.Vậy mà ngay khi thảm hoạ xảy ra, ko hề thấy chính phủ khuyến cáo dùng mặt nạ phòng hơi độc(đến cuối phim mới thấy 2 người),mặc dù có cả một chú lính trốn chạy khỏi doanh trại.
    Thông điệp phim rất hay nhưng kịch bản không hay làm câu chuyện phim quá đơn điệu,ko nút tắt,ko bất ngờ,và cuối phim lại tắt tị và chuyển qua sến.Nói thêm chút là ko hiểu pha thêm chút ngoại tình của nữ chính để làm gì
    khi cuối phim lại ...
    Bác Shyamalan- sau phim The 6th sense trở thành hiện tượng- thì sau đó nghe nói là bị bệnh ngôi sao khi trở thành con cưng của các hãng phim US. Sau mấy phim quá tệ hại thì phim này còn tệ hơn.
    Phần diễn viên,poly chê tất cả các diễn viên trong phim này,diễn rất nhạt.2 diễn viên nam Mark Wahlberg, John Leguizamo thì quen đóng phim action quá rồi nên khi vào phim kinh dị cứ thấy đơ đơ. Mark Wahlberg từ lúc là thầy giáo đầu phim cho đến cuối phim khi làm cha,ko thấy cười,chỉ có 1 khuôn mặt nhăn nhăn,chẳng cảm thấy được sự thay đổi sắc thái cảm xúc nào cả.Còn diễn viên nữ và cả cô bé cũng vậy,coi xong phim mà ko hiểu họ có sợ hãi ko nữa.
    Tuy nhiên cũng lưu ý là phim này khi chiếu rạp tại VN đã bị cắt chút ít tại những cảnh quá máu me,ví dụ như cảnh cô gái ngồi trong công viên tự sát bằng trâm cài tóc,cảnh 2 câu bé bị bắn thẳng vào đầu....nhưng rất ngắn
    Nói tóm lại nếu muốn coi phim kinh dị và mong chờ những phút giây ú tim phải bịt mắt và hú hét trong rạp, hoặc đi coi cặp đôi mong có cơ hội bày tỏ sự can đảm chở che hoặc yếu đuối e ấp,bạn nhất định phải xem phim này.Âm thanh và hình ảnh ko phụ lòng bạn
    Coi phim vì câu chuyện và mong có một unexpected twist ,chẳng có cái nào trong phim này.
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phim này có ý tưởng ban đầu rất hay, nhưng lại ko có điểm ngoặt cuối phim như người ta mong đợi, phim cũng ngắn và có cảm giác... chưa đã. Diễn xuất của các diễn viên thì đúng là không được như mong muốn, Mark Wahlberg thì rất có thể lại là một thử nghiệm giống như Bruce Willis trước đây (tất nhiên anh Wahlberg không làm được tốt như Willis ). Tuy nhiên trong những phim kiểu thế này mình cũng chẳng trông đợi nhiều ở nội tâm quá sâu sắc của các vai chính, chỉ chờ xem lúc nào họ tự đâm vào cổ mình thôi
    The Sign hay Lady in The Water đúng là tệ, nhưng không đồng ý là The Happening lại tệ hơn, ít ra nó cũng vớt vát lại tình trạng đang đi xuống trong các phim của Shyamalan - tuy các phim của anh này không hoàn hảo, nhưng luôn có ý tưởng lạ. Còn chuyện bị coi là ngôi sao vì từ chối các làm đạo diễn các phim lớn của Honniwood, hay quá kín tiếng, thì cứ coi như chiện ngoài lề đi, xem phim thì ta cứ xem phim thôi
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Xem phê nhất khoảng 10 phút đầu
    Hoang mang tột độ.
    Đoạn kết hơi đuối.
    Phong độ của Shyamalan với The Happening không cao, nhưng vẫn thích hơn với cái Signs, căn bản ghét lão Mel.
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    dạ e đồng ý với bác
    coi đến lúc 2 vợ chồng làm vườn nói như sách là e oải
    @kissme : bản thân e thấy phim này tệ vì nó sử dụng hiệu quả âm thanh và hình ảnh của các phim thương mại nhiều quá
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! nhìn thấy mẹt thằng cha Mel đó là muốn đạp cho 1 cái rồi, nói nữa là xem phim !
    @poly: tớ thích thể loại horror, thriller, mystery ,... (hay những loại.. tương tự), nhưng cũng khá dễ tính khi đánh giá những phim này, nói thật là xem một phim kiểu như thế chỉ cần nó làm mình rùng mình trong dăm mười phút để mà nhớ mãi thôi cũng thấy sướng rồi . Có mấy phim ma quỷ, giết người hàng loạt chạy phành phạch từ đầu đến cuối mà xem cứ ngáp mãi (kể ra không hết )
    về cái theory: theo tui hiểu thì dù cả phim đi tìm lý do là gì thì cuối cùng cũng lại quay về cái học thuyết "con ong" ban đầu , đó là cách giải thích theo kiểu vòng tròn - có thể giúp phim trở nên thú vị nhất. Dù sao thì chuyện về loài ong đang biến mất trên thế giới là có thật, và nhét nó vào phim này thật là hợp cảnh.
    (không hiểu mình đang nói gì nữa )
    Đọc mấy cái này đúng là bò ra mà cười :
    100 Things I Learned From ''The Happening''
  8. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân yêu ơi, vào SG đi xem The Happening với tớ đi.
  9. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình đi xem The Happening rồi, chờ đợi mãi :D
  10. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi xem The Happening về. Nói chung là cũng bõ 30k. Ít ra là hơn ba cái phim hero chiếm hết 80% số phim mà rạp VN chiếu. Tớ xem phim kinh dị nhiều nên cũng hơi chai chai nhưng đến đoạn bà già Mrs. Jones kia vào phòng gào rú lên là anh Mark chôm đồ sau đó vừa đi vừa đập đầu vào cửa kính nhà thì bắt đầu sợ. Nói chung ai là fan của thể loại phim kinh dị tâm lý thì xem đi.
    Giờ đi google xem cái vụ tảo đỏ giết cá như thế nào đã...

Chia sẻ trang này