1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Happening (2008)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi kissme, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Phim khá hay, nghĩ lại mấy cái đoạn ng nhảy từ trên cao ốc và đoạn bà cụ cũng ghê ghê, hik hik, cả cảnh 2 thằng bé da đen bị mấy ng trong nhà kín bắn chết nữa, hik hik
  2. meobienthai

    meobienthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi mèo vừa xem xong, thấy nó thế này. Phim thì sạn bằng đá tảng. Từ đầu đến cuối toàn suy diễn ko mah mấy người này chạy trối chết, trong khi sự kiện đó kéo dài chỉ có một ngày, ở trong nhà ko ở cứ kiếm cớ chạy lung tung để rồi chết sạch V_V.
    Dv thì đóng hơi tồi, chả ai đáng nhớ ngoại trừ cô vợ không biết có phải khùng thật hay ko và có phải đạo diễn muốn thế hay không (và vì lí do gì) thì chả thể nào giải thích nổi.
    Tình tiết nhạt và chả có chất gì nối kết cả. Giá như ban đầu phim có tình tiết nào miêu tả cái sự mâu thuẫn dẫn đến hậu quả là mấy cái cây vớ vửng xịt khí độc giết hết con người thì còn nghe được. Đàng này chỉ là nói đến cái chết của lũ ong mật, để rồi xoáy vào trọng tâm là "đó là một hiện tượng mah con người ko hiểu được". Lạc đề, 4 điểm V_V.
    Cái kết cực tồi. NV chả đấu tranh, chả làm gì cả, cũng chả có gì gọi là biến động ghê gứm.
    Đại loại phim nào xem cứ thấy chán chán
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tại hiện tượng đó chỉ xảy ra ở vùng Đông Bắc, nên tất cả người ở đó muốn chạy đi chỗ khác là điều tất nhiên. giả sử có tin "thảm họa ở HN " xem người ta có chạy khỏi HN chối chết ko
    Chẳng có chỗ nào thực sự chốt hạ lý do là do mấy cái cây, chỉ là anh Walhberg suy luận như vậy và cố chạy khỏi chỗ nào có cây (mà chạy đi đâu đc? chỗ nào chả có cây xanh lét).
    Cái này giống như hiện tượng ong chết hay thủy triều đỏ , chả có gì để mà "xoáy vào" cả
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em mới được xem 1 bộ phim, đại khái là... chán và buồn ngủ... như phim này... haizzz
  5. meobienthai

    meobienthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phim này mấy đoạn được cho là miêu tả sự thờ ơ, vô tâm của người với người cực lởm. Mấy thằng cha ở quán rượu lên xe chạy thẳng mặc dù vẫn còn chỗ thì quá sức phi thực tế, vì để thêm người lên thì chẳng sao, mấy người đó chẳng phải lựa chọn gì cả mà chẳng qua là tự nhiên họ không thích cho lên thế thôi. Chẳng có động cơ mà cũng chẳng thực, hễ đạo diễn thích thì làm thế.
    Rồi cái bà già trong căn nhà, bà đó khùng khùng chứ chẳng nói lên được gì, một nv chỉ góp phần hù doạ suông.
    Rồi cái vụ hai thằng nhỏ bị bắn, cái này mới hài. Tình tiết chẳng có gì gọi là cao trào, người ta chỉ thấy quá đỗi bất ngờ không phải vì sự nhẫn tâm của con người, mah vì xui cho mấy người này là mấy thằng trong nhà toàn dân chợ búa, sát thủ V_V.
    Phim này vừa không hay, vừa dở, vừa không đáng xem.
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Xem Happening xong, túm lại là thấy nhạt quá. Càng xem càng thấy chán, diễn xuất, độ logic thì thôi rồi, lởm!
  7. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì người ta cũng chả muốn cho người lạ lên xe của mình, lúc chạy thì càng không! Cứ xem cái War Of The Worlds thì biết, vì sao anh Tom Cruise nhà ta ko dám cho ai lên xe, mặc dù vẫn còn chỗ, rồi bọn nó giết nhau bắn nhau đùng đoàng vì cái xe đó nữa - đến là hài !
    Cách người ta mong chờ "thảm họa toàn cầu" cũng thế, ngay cả phim của S. Spielberg thì cũng đến thía thôi ("Chiến tranh các thế giới" mà kết thúc là tất cả bọn hành tinh khác lăn ra chết sặc gạch chả biết lí do cụ thể), đừng có mong đợi phim Happening này ngỏm củ tỏi cả thế giới cho hoành tráng làm chi
    Tóm lại là anh giai kissme post topic lăng xê phim này toi cơm ròi
  8. meobienthai

    meobienthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chưa hợp lí, thứ nhất là bối cảnh hai phim khác nhau. Trong WOW chỉ mình ông này có xe, bên ngoài thì quá chừng người, như vậy nếu dừng xe chỉ có chết. Vả lại lúc đấy hoàn cảnh của những người đó khác, te tua, tơi tả, chả còn câu nệ gì nữa. Còn trong TH, quá chừng xe, với lại cái hoàn cảnh chả phải lựa chọn sống chết gì. Nói chung là rất nhạt.
  9. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phim hay hay dở cũng còn tùy người xem có cảm thấy nội dung phim có liên hệ với bản thân hay ko. Ngoài ra còn 1 yếu tố nữa: còn tùy thể loại phim có phải loại bạn thích hay ko. Ví dụ như ai thích coi phim kinh dzị tâm lý, cái kiểu chả có ma quỷ gì nhưng cứ ám ảnh, làm mình sợ hãi vô cớ thì chắc sẽ thích phim của M. Night Shyamalan. Đúng là The Happening có đuối hơn The 6th Sense và The Village nhưng mà vẫn có cái gì để xem và thích thú hơn là cả đống phim hero mà rạp VN hay chiếu, xem xong chả phân biệt/nhớ nổi phim nào với phim nào, người thú người nhện người dị dạng tùm lum tà la. Còn ai mà thích xem phim nghẹt thở, đầu rơi lép bép trước mặt, ma quỷ nhảy cà tưng cà tưng thè lưỡi vào màn hình thì xem phim này buồn ngủ thôi rồi.
    Phim nì cốt truyện được, tớ đi xem về hì hục goolge vụ tảo đỏ và thủy triều đỏ với cả vụ ong mất tích, ai mà quan tâm đến các hiện tượng kỳ lạ trong thiên nhiên sẽ thấy thú vị, cho 7 điểm. Nhưng casting thì quá tệ, cho 2 điểm. Diễn xuất 2 điểm nốt. Lời thoại và quay phim cho 5 điểm. Âm thanh 7 điểm. Đoạn cuối có 1 đoạn quá sến, trừ vào tổng điểm 5 điểm. Tóm lại ko bít mấy điểm nữa...
    Được the_nhoc_spirit sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 13/08/2008
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, đơn giản 1 câu là đồng chí đã bao giờ cho người lạ lên xe của mình bao giờ chưa? đấy là "người VN thân thiện , lá lành đùm lá rách" đó! Còn bọn Mẽo thì đừng có mơ (à mà nghĩ đến bát mì tôm 20K mà những người kẹt trên Lào Cai phải trả cho dân địa phương thì thì cũng phải nghĩ lại... )

Chia sẻ trang này