1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế hệ 7X, 8X!

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi tieulongbong, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulongbong

    tieulongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ 7X, 8X!

    Các bác thân mến, e đã xem lướt qua các chủ đề của box Đồng Nai, nhưng không tìm thấy bài nào giới thiệu về các gương mặt điển hình cho thế hệ 7X, 8X là những con người sẽ tạo nên sự phát triển cho Biên Hòa trong 10 năm tới. Theo e, các bác nên chọn lọc và đưa lên box các gương điển hình trong học tập, công tac xã hội... và đặc biệt là trong kinh doanh, để a e còn nghiên cứu, học hỏi để cùng phấn đấu, chứ ăn nhậu và caphe miếc cũng k thể đẩy nhanh tốc độ phát triển của thành phố thân yêu chúng ta đâu, phải k các bác? xin lỗi, e hơi giáo điều tí, các bác thông cảm.
  2. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Tôi chán rồi !
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nhà pác thích longbong thông cảm nhá , pác Vũ ấy là thấy động lòng ...thù nên vào dấm dúi 1 phát xem pác có nhụt nhuệ khí hay không đó thôi , chả có ỳ rì sâu sắc sấu cả
    Kể ra ĐỒNG NAI ta cũng bị nạn ..." chảy máu chất xám " lắm chớ hớ hớ .Dân tài nhất sản sinh nơi đất Lương Thế Vinh cứ rồng rắn kéo nhau đi tỉnh khác , lấy ai mà thổi kèn .Cơ mà ý kiến cũng hay , tuy rằng khả thi thì cần kha khá công đoạn khác nữa nhưng pác có lòng - em có rượu ---> góp lại thành bữa nhậu hoàng cháng . Nếu đã nảy sinh sáng kiến nầy , có lẽ cũng có ít nhiều hay hiểu biết chút chút về nhân tài đất nầy , thế thì mời pác cứ vung gậy làm gương trước , đặng anh em bắt nhịp theo sau hỉ ?
    Nhân đây nói về người tài và gốc gác Đồng Nai , pác đi loanh quanh box xem , sẽ thấy có 1 topic trong đó pác lão làng TreXanh kể khá tỉ mẫn về đề tài này đấy .Cứ theo cách hành văn bài binh bố trận tựa như vậy mà làm .Chứ chỉ vào quẳng ý tưởng rồi dứt áo ra đi tìm đường vui chơi mới e rằng rồi cũng sẽ ...chìm mất thôi !
    Chúc quyết thắng !!!
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bravô bác tieulongbong! Topic nầy khá hay nhưng các nhân tài làng ta cứ cơm nắm muối vừng ra đi sang các làng khác hết cả thì lấy đâu ra chất xám đặng mà khen thưởng?! Thến nên bác cứ thử đi off vài lần cho có chút tư liệu thông tin để vung gậy trước rồi bọn em sẽ nối gót bác chứ nhẩy!
  5. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Đồng Nai chán chết đi được ! Mang tiềng làm ra tiền nhiều hơn Bình Dương nhưng mà tốc độ phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng đều thua . Bà con cứ xem thử 2 chương trình truyển hình của 2 đài ĐN và BD thì biết ! Làm được cái kè bờ sông đẹp thiệt nhưng đến đó thì bố bảo dám giải toả và xây tiếp tới cầu Ghềnh tại sao thì chắc bà con biết rồi . Ở Biên Hoà ngoài quán cafe và quán nhậu thì còn gì giải trí nữa đâu ??? Cứ nhìn Bình Dương mà thấy buồn cho Đồng Nai . Người ta biết thu hút nhân tài , không cục bộ địa phương nên phát triển . Cũng may là ĐN nằn trên địa thế đẹp nên còn sống được nhờ mấy khu công nghiệp , chứ nằm nơi hẻo lánh như BÌnh Phước thì coi như toi
  6. tieulongbong

    tieulongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo e dân Đồng Nai thì ở đâu cũng dân là Đồng Nai mà, cho dù họ có đang làm việc tại Bình Dương, Sài gòn... thậm chí cả Hoa Kỳ thì họ vẫn ít nhìu góp phần vào phát triển của Đồng Nai, như gủi tiền về cho gia đình nè,he ..he, nhưng e nghĩ chúng ta cũng nên nêu một số "nhân vật" để mà a e còn học hỏi, mặc dù có thể học hành thì đã là khả năng của mỗi người có giới hạn, nhưng cơ hội làm ăn, kinh doanh, chia sẻ tầm nhìn vẫn có thể học hỏi, trao đổi lẫn nhau! Không nên ngồi đó mà cứ chê tự chê mình hi2hi..hi bao giờ mới theo kịp a e.
    E thử phát trước nhé, e biết Đại ca Huỳnh Phú Kiệt là chủ quán caphe Trúc Hoa Viên, mặc dù a Kiệt là Tổng Giám đốc của TTP.corp tại Thành phố, nhưng những việc a đang làm cũng góp phần phát triển Đồng Nai chúng ta như là chủ đầu tư của Trường PTTH Tư thục Lê Quý Đôn, Trường PTTH Tư Thục Trịnh Hoài Đức .... bên cạnh việc kinh doanh, còn tạo điều kiện để các e học sinh có cơ hội tiếp tục học tập, ngoài ra tạo thế cạnh tranh giửa các trường dân lập, tư thục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy --> cuối cùng là ít nhìu cũng nâng tầm a e chúng ta lên chút đỉnh. hhihi..e biết tí tí vậy!
  7. nghinguyen_bienhoa

    nghinguyen_bienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác Kiệt làm ăn dữ làm, nhất là cũng có gốc gác làm ăn nữa, tui còn biết cái trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai là do bác Kiệt thiết kế nữa đó, nhưng hình như bác Kiệt xa tầm quan hệ của chúng ta qúa. Chúng ta chỉ nên nói tới các thế hệ 7X, 8X là vừa rồi
  8. mailkc

    mailkc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi tham gia với các bạn nhé, Tổng Giám đốc đúng là thế hệ 8X nè, vừa qua Biên Hòa mới có thêm doanh nghiệp Đồng Hiệp Phát, các bạn nếu đi qua cầu Mương Sao (gần Công an tỉnh) nhìn kỹ sẽ thấy, với tấm biển B. Group " sức mạnh của sự liên kết" to đùng! Đây là một doanh nghiệp toàn những người trẻ, thế hệ đúng 7X, 8X chúng ta, với mục tiêu liên kết các thành viên tạo nên sức mạnh cho sự phát triển. Dù hoạt động công ty chỉ mới bắt đầu, nhưng với ý tưởng như vậy cũng đã rất đáng hoan nghênh, hy vọng với những lĩnh vực đầu tư mới như : địa ốc, xây dựng, đầu tư tài chính, chứng khoán, du lịch, khách sạn .... công ty của họ sẽ thành công, tạo tiền đề để phát triển môi trường cho những người trẻ chúng ta có đất dụng võ.
  9. luan_abb

    luan_abb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Box này cũng thú vị đấy, cho mình góp thêm 1 chút ý kiến nhé
    Theo mình thì ĐN bị chảy máu chất xám khá nhiều, các bạn SV đã và đang học tại Tp.HCM thì luôn có ý định là sẽ tiếp tục trụ lại tại Tp.HCM để mà làm việc. Mặc dù công việc đó không hề dính dáng gì đến chuyên ngành cả. Hầu như rất ít người có suy nghĩ là sau khi học xong sẽ quay về DN làm việc và giúp ích cho tỉnh nhà. Trừ "tui",
    Khi còn đang học tại Tp.HCM thì mình đã quyết định là khi học xong sẽ quay về DN làm việc. Mình học về Thẩm Định Giá (nhà đất, máy móc, DN). Thời gian thực tập cũng trở về DN,và may mắn được thực tập tại Sở Tài Chính. Hoàn thành tốt, mừng rỡ cầm tấm bằng tốt nghiệp. Nhưng sự đời không theo ý mình.
    Mấy thằng bạn học xong nhất quyết ở lại Tp.HCM tìm việc. Riêng tui hăm hở khăn gói trở về nhà, và tìm việc. Thế mà 3 tháng trời ngồi chơi xơi nước, vác hồ sơ đi rồi lại vác về mà không chỗ nào nhận.
    Ngậm ngùi vác đơn quay lên Tp.HCM xin việc, . Nộp hồ sơ vài nơi, phỏng vấn và thế là có việc làm đúng ngành nghề chỉ trong vòng nửa tháng.
    Buồn lắm các bác ạ. Thắm thoát đã làm việc tại Tp.HCM 2 năm rùi.
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là tài không được dụng đấy pác ạ!

Chia sẻ trang này