1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế hệ 7X, 8X!

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi tieulongbong, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Lá rụng về cội, chim tìm về tổ, tôi tìm về Đồng Nai.
    Nhớ ngày nào cùng người yêu nắm tay đi dọc công viên, Hoàng hôn là họa sĩ tô đẹp cho khung cảnh. giây phút đó trở thành vĩnh hằng...
    Rồi những giây phút cà phê 1 mình, Cội Nguồng lặng lẽ những ngày mưa...bản nhạc hòa tấu ru mát tâm hồn...Ly cà phê và điếu thuốc chảy cùng dòng suy nghĩ. Trải nghiệm cho con người lớn hơn...
    Tình yêu xuất phát từ những phút ấy, Quê cha đất tổ là ơ nơi này. Tôi sinh ra là để lại dấu chân trên mặt đất. Băng ngang qua tâm hồn của anh em bằng hữu, của những người đọc những dòng này. Rồi tình yêu sinh sôi trong lòng họ, nảy nở theo thời gian... để rồi cát bụi cuốn trôi đi. Nhưng giây phút của tình yêu là bất diệt.
    Hãy nuôi nấng nó như tôi đã nuôi nó. Tôi dành những dòng này cho ai yêu Đồng Nai...và tôi là một người bạn.
    Vài dòng ngẫu hứng....
  2. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình của bạn thật lãng mạn nhỉ,giống như Titanic Love story vậy,khi đến một ngày nào đó ai rồi cũng sẽ yêu sẽ sống trọn vẹn với cuộc đời mình như những câu chuyện tình được viết tiếp.Tình yêu thật diệu kì...phải không bạn !
    Được Titanic2005 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 09/06/2009
  3. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là chủ đề bất tận mà! Tình yêu có quá nhiều cung bật của cảm xúc, quá nhiều loại cảm xúc. Chợt nhớ lai:
    "Bạn có thể làm, nghĩ và tin mọi thứ, tinh thông mọi ngành khoa học trên thế giới, song nếu bạn không biết yêu, bạn chẳng là gì cả. -"MARCELLE SAUVAGEOT.
    Vấn đề này thì mỗi người tự vẽ, tự tô điểm, bàn thêm tốn giấy mực lắm

Chia sẻ trang này