Thế hệ 8x với cuộc sống hiện nay Những cô gái xinh đẹp - Maika, thật vui mừng khi gặp lại em! Về khi nào mà không cho chị hay biết, hãy để chị ôm hôn em một cái nào!? - Chị hãy cẩn thận kẻo nước mắm rơi vào áo của chị. Tiếng hai cô gái reo vui mừng khi gặp mặt sau đúng một năm trời xa cách. ?o Em lại về bàn đi, chị đi rửa tay rồi quay trở lại ngay?. Diễm nói và vội đi vầ phía toilet. Diễm nhớ lại những kỷ niệm ngày nào, khi đến ăn tại khách sạn Hà Nội, trời đều đổ mưa. Hôm nay cô mặc một chiếc áo hoa xanh nhạt, vải mỏng nhẹ được may kiểu cách do người bạn gái thân tặng cô và chiếc quần bó màu đen, cho chọn một đôi guốc màu vàng rằn ri giống da con báo, tóc cô buộc lại một túm sau gáy, khuôn mặt chỉ chuốt macara, cô không còn thói quen dùng phấn để làm lót nền nữa, để da thông thoáng hơn. Nhìn lại mình trong gương, cô tự tin vì ánh mắt cô luôn sáng rực, đầy khiêu khích đám đàn ông thèm muốn thân hình bốc lửa cô, và hôm nay cô ăn mặc đơn giản nhất mỗi khi vào đây ăn uống. Diễm trở lại khu vực bày những món ăn tự chọn, cô chọn mỗi món một miếng vào chiếc đĩa loại vừa và tiến đến chiếc bàn có hai người đàn ông và Maika đang ngồi. Một trong hai người đàn ông là bạn của Diễm và Maika, còn người đàn ông còn lại là đồng nghiệp của anh kia. Cô lớn tiếng chào người đàn ông ngồi bên tay trái, bên phải cô là Maika. Bốn người vừa ăn, vừa trò chuyện, Diễm hướng sự quan tâm của cô tới Maika nhiều hơn, cô bé Maika bước sang tuổi 24, da thịt trắng nõn nà, và vừa đậm lên ánh hồng sau chuyến đi nghỉ mát tại Nha Trang, cô có đôi mắt to, màu nâu nhạt, hàng mi hầu như chẳng có gì nổi bật, khiến Diễm liên tưởng đến đôi mắt nàng Monalisa. Nó vừa hiện lên sự thông minh, dí dỏm nhưng cũng rất kiêu sa. Maika diện một chiếc áo trắng bó sát lấy thân hình săn chắc, cô đeo một chiếc vòng dài pha lần trắng xanh, đôi khuyên tai bằng đá màu xanh cốm nhạt xen vào làn tóc mỏng được quấn trông rất điệu đà, nó làm cô có vẻ già hơn so với tuổi. Tất cả mọi người bị cắt ngang bởi một cô gái xinh đẹp bước tới, cô là Phúc, một phóng viên của một tờ báo, nhưng chưa khi nào thấy bài của cô được đăng tải cả. Phúc có một thân hình cân đối, cao chừng 1.62m, mái tóc cô đen dài, bóng mượt, làn da mịn màng, khuôn mặt cô gái rất thanh thoát, kèm một nụ cười với hàm răng đều trắng bóng khiến người ta dễ mê dại. Diễm thầm nhận xét, cô ấy đẹp như bông hoa đồng nội, nhưng không sang trọng, vì cô ấy kết hợp một chiếc quần màu vàng lóng lánh, chiếc áo hoa màu đỏ sậm, chiếc cổ áo được khoét sâu để phô ra bộ ngực căng tròn, săn chắc. Phúc là một cô gái ***y, nếu biết cách ăn mặc nữa sẽ khiến cô ấy thêm quyến rũ. Phúc dành nhiều thời gian chào hỏi bốn người vì cũng đã lâu cô chưa được gặp mặt. Diễm biết Phúc vài năm trước đây, nhưng họ không có dịp gặp mặt. Phúc là một cô gái tỉnh lẻ, ở cô sự duyên dáng không kiêu kỳ, kiểu cách như một số cô gái sống ở thành phố. Diễm nghe nhiều lời đồn đại rằng Phúc cặp bồ với nhiều người đàn ông có vợ, giàu có hoặc họ đã ly hôn. Những người đàn bà lớn tuổi đã nói về cô như vậy, trong khi họ nói, có đôi phần vì sự ganh tỵ nét đẹp của cô. Diễm nghe vậy, chứ không hề có định kiến với cô gái dễ thương đó, mỗi lần gặp Diễm, Phúc nắm lấy tay cô như chị em thân thiết. Nhưng cũng có một lần cô thấy lạ là Phúc đi cùng một anh chàng điển trai, tay nắm tay, ôm hôn trong điệu slow, nhưng ít ngày sau đó, Phúc nói là anh ấy quí chị lắm, Diễm thấy cô gái này có vấn đề gì rồi, nhưng cô cho qua vì anh chàng kia không làm cô mảy may quan tâm. Trong bàn ăn, Maika ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng cũng nói chuyện hóm hỉnh và cười, đôi má lúm đồng tiền của cô chỉ hiện lên những lúc cô cười nói. Maika được dạy dỗ khá cơ bản trong giao tiếp theo kiểu các tiểu thư đài các, cô ăn uống, đi lại, nói cười với âm lượng vừa đủ, nhẹ nhàng, cô gái này khi tiếp xúc, tạo cho người gặp mặt một cảm giác dễ chịu. Diễm thầm nghĩ, người đàn ông đang ngồi đối diện cô có con mắt thật tinh tường, ông chọn những cô gái, mỗi người một vẻ, một nét đẹp riêng để làm bạn. Nhưng cả ba cô gái ấy, Diễm luôn coi ông như một người anh, còn cô là một đứa em gái ngoan ngoãn, đúng mực, và cô cũng dành được sự tôn trọng, quý mến của ông trong nhiều năm. Phúc lấy một đĩa thức trái cây và mời 4 người trong bàn ăn, một lúc sau, cô kéo ghế và mời người đàn ông ngồi đối diện Diễm sang phái bàn mình để trò chuyện, Phúc giới thiệu người đàn ông đi cùng cô, đó không phải là bạn trai, nhưng chắc cũng thích Phúc. Diễm không bỏ qua những cơ hội quan sát, đó là niềm thích thú của cô, thỉnh thoảng cô đưa ánh mắt về phía Phúc và thầm nghĩ: ?onếu cô gái này không thể hiện sự kín đáo, thì tất cả các anh chàng đến với cô chỉ là muốn chinh phục và họ sẽ rời xa ngay sau khi được chiếm đóng?. Phúc không có chiều sâu trong suy nghĩ, cô đứng lên, ngồi xuống một cách vô tư lự như một đứa bé, và cũng chứa đầy những tham vọng mơ hồ. Maika nói vài câu châm biếm khi người đàn ông quay trở lại bàn ăn, mặt ông như rạng rỡ hơn, như có điều gì vừa xảy ra khiến ông vui thích. Tất cả mọi người đều nhận ra sự thay đổi đó. Diễm có vẻ nghĩ ngợi xa xăm. Mấy năm trước,vào ngày sinh nhật cô, cũng gần thời gian của mùa này, người yêu cô đưa cô đến đây ăn, cũng vào một ngày trời đổ mưa, cái tháng 8 dương lịch thường trùng vào tháng bảy âm lịch nên mưa ngâu rả rích suốt cả tháng. Diễm thích sự phục vụ của các nhân viên ở quán ăn này, cô đã từng tới ăn tiệc tự chọn ở đây nhiều lần, khách đến ăn là người Việt và Trung Quốc làm ở các văn phòng gần đó. Rời bữa ăn trưa, bốn người chia tay nhau thành hai ngả, Diễm đưa Maika sang một quán trà ven hồ, họ chọn một chỗ ngồi ở tầng 3, nơi ngắm được toàn cảnh đẹp, thoáng đãng nhất. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, họ chọn những đồ uống quen thuộc, rồi trò chuyện về đề tài các chàng trai. Maika kể về những người tình yêu thương cô, nhưng một vài trong số họ đã không thể đến với cô trọn vẹn được. Những ngày đầu sang Moscow học tập, Maika thuê nhà ở cách trường 1 km, cô sống cùng các bạn đồng hương 1 năm rưỡi, sau đó cô chuyển vào ký túc xá. Maika cũng bớt đi phần nào lo sợ những tên đầu trọc luôn thuờng trực trên đường, chúng sẵn sàng cướp của, hiếp dâm, giết người ngoại quốc. Vào thời điểm Maika đi du học, nước Nga có những rối ren về kinh tế, chính trị, an ninh. Cô kể, mỗi khi cô ra đường mà không đem theo hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, nếu vô phúc gặp phải cảnh sát thì đương nhiên sẽ nếm trải nhà giam ít nhất là một ngày cộng thêm tiền nộp phạt. Maika quen một anh chàng người gốc Do thái, kém cô bốn tuổi, vào dịp nghỉ hè, Maika tới sống tại nhà chàng trai. Bố mẹ chàng trai rất yêu mến Maika, họ gọi cô là con gái, chiều chuộng cô như một vị khách đặc biệt. Maika cũng nhận họ là bố mẹ nuôi. Một hôm, mẹ nuôi mua cho Maika một chiếc áo len, bà còn dặn: ?oMẹ để chiếc cúc áo và chỉ cùng màu ở trong túi, nếu chẳng may đứt cúc, con hãy lấy nó ra mà khâu con nhé!?. Maika rất cảm động về cử chỉ ấm áp đó của bà. Vào những lúc rảnh rỗi, Maika trò chuyện với bố mẹ, cô vào bếp cùng mẹ nuôi, giúp bà nấu ăn, và học thêm một số món ăn Nga. Cô nhận thấy việc nội trợ trong gia đình vô cùng quan trọng, nó giúp cho các thành viên xích lại gần nhau hơn, thích thú việc ở nhà hơn. Một lần Maika mệt nên không muốn đi chơi cùng bạn trai cô, bởi vì những cuộc tụ tập các anh chàng trẻ này sẽ thâu đêm, bạn trai cô về lúc khoảng 3h sáng và thủ thỉ : ?o Anh đi chơi với các bạn, nhưng vẫn không thể vui vì không có em đi cùng, và được ăn những món ăn do tay em nấu.? Dần dần, chàng trai thích thú ở nhà, cùng ăn với gia đình, những cuộc đi chơi thâu đêm như trước đây cũng giảm hẳn. Vào một ngày đẹp trời, Maika cùng gia đình bố mẹ nuôi đi hưởng một chuyến du lịch, bố mẹ nuôi của cô thuộc tầng lớp tư sản nên cuộc sống của họ đầy đủ và ít phải lo tính sự bóp nhặt, tằn tiện. Họ thuê hai căn phòng ở một khách sạn hạng nhất của thành phố, nơi có khu du lịch. Maika và bạn trai được xếp ở chung phòng. Lần đâu tiên, cậu ta ngỏ ý muốn gần gũi Maika và cô đồng ý, cậu ta hỏi Maika có đem theo condom không, Maika không biết từ đó nên ngỡ tưởng hỏi con dao, bèn lôi con dao trong túi ra, hắn cười phá lên, và sang phòng bố mẹ lấy túi đồ, cậu ta lục lọi túi sách phải 15 phút mới nhớ ra là để quên ở nhà. lúc đó đã nửa đêm, cậu ta ra phố, đi loanh quanh mãi chẳng tìm chỗ mua được condom, đêm đó hai đứa đành ngậm ngùi chỉ ôm ấp nhau, chứ không dám quan hệ. Những ngày nghỉ hè cùng gia đình bố mẹ nuôi, Maika có những kỷ niệm sâu sắc về cuộc sống gia đình, cũng như cô học được cách sống yêu thương, bao dung độ lượng của người phụ nữ. Mika có quan điểm về lòng chung thủy cũng khá hiện đại khi bạn trai cô hỏi: ?o Vì anh mới chỉ 20 tuổi, nếu lấy em làm vợ, anh e rằng anh không thể hứa và cam kết rằng chỉ có em là người tình duy nhất, có thể anh không yêu ai khác ngoài em, nhưng anh muốn thay đổi, chỉ ngủ với một cô gái một đêm thôi, em có đồng ý cho anh làm điều đó không?? Maika trả lời: ?oEm đồng ý, nhưng anh hãy ******** ngay trước mặt em, còn nếu anh vụng trộm, em sẽ không chịu nổi và bỏ đi đấy? Chàng trai cười xòa: ?o Làm sao anh có thể ******** với người khác trước mặt em được, anh không thể làm được?. Vài tháng sau đó, Maika cũng đành phải chia tay bạn trai và ít khi họ gặp lại nhau, cô cho rằng chàng trẻ tuổi đó không chịu nổi áp lực của tình yêu đôi lứa mà cô mong muốn. Đó là một chàng trai to, cao, vạm vỡ và nhu cầu tình ái cao nên Maika không thể đáp ứng nổi. Cô vẫn cần phải học tập, theo đuổi cái nghề mà cô yêu thích, việc học đã khiến cô hao tổn tâm sức, nếu thêm chuyện yêu đương nữa, cô sẽ không đủ sức làm tốt tất cả nữa. Diễm ngồi nghe Maika một cách chăm chú, biểu lộ sự đồng cảm cao độ. Maika đang trở thành một phụ nữ dày dạn kinh nghiệm, những điều cô học được nơi đất khách quê người sẽ làm cô tăng thêm vẻ quyến rũ đầy nữ tính. Diễm chúc cho cô luôn tự tin, khẳng định mình trên con đường đã lựa chọn. Maika sẽ là một hạt giống nhân tài của đất Việt. Hãy chờ xem...