1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế hệ bị lừa dối.

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi HAMIK44, 19/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HAMIK44

    HAMIK44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ bị lừa dối.

    Các bác em, gần đây sau những chiến công của Argentina mà nếu dùng từ hoành tráng để mô tả em thấy vẫn còn hơi bị khiên cưỡng thì dư luận nảy sinh thành hai dòng trái ngược. Bên cạnh dòng chính phái ca ngợi, khâm phục và ngưỡng mộ màn trình diễn tuyệt với của Argentina thì có một bộ phận không nhỏ các thanh niên chậm tiến 8x, 9x luôn tìm mọi cách dè bỉu chê bai rằng Argentina là tiểu xảo, là chơi bẩn là này là nọ. Thật là ghê tởm không ký tự nào tả xiết.

    Mặc dù em các bác coi bọn xem bóng đá chỉ biết Beckham ấy không bằng 1/4 con mắt nhưng mà dù sao thì cũng là thanh niên với nhau, phải có trách nhiệm giúp đỡ các chú ấy tiến bộ, không thể để u mê như thế mãi được. Vì vậy, em đã dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra lý do của hiện tượng này như sau:

    - Công đầu thuộc về các anh Bò luận viên của truyền hình. Có thể kể đích danh là các anh Huy lợn và anh Tùng phò. Hai cờ rây zy phan của các bạn Anh nổi tiếng của chúng ta. Bọn này dù vô tình hay hữu ý thì cũng đã đầu độc nguyên xi một thế hệ nửa cuối 8x, đầu 9x bắt đầu biết xem bóng đá qua cái giải ngoại hạng Anh có chất lượng gần bằng V - League, kém mỗi khả năng bán độ. Các anh này mỗi lần có dịp động đến Argentina là mặc sức dè bỉu, chê bai, nhận định xuyên tạc hết sức là mọi rợ và hèn hạ. Vì chỉ mình các anh ấy được phép nói và bắt cả triệu người Việt Nam phải nghe. Tất nhiên các bác em có giải pháp tuy hơi tiêu cực đó là tắt mẹ nó tiếng đi. Em còn nhớ từ khi em xem và theo dõi tin tức bóng đá (Italia 90) cho đến tầm 95, 96 khi các anh Bò luận viên này ra trường vào làm truyền hình thì chưa bao giờ nghe đến việc Arg mặc định là tiểu xảo là chơi bẩn như bây giờ. Các loại hành động tiểu xảo, câu giờ thường được nhìn rất bình thường như mọi hoạt động bình thường khác phải có của bóng đá. Và đặc biệt có rất nhiều đội bóng cũng sử dụng chứ không riêng gì Arg. Vậy tại sao lại chỉ mình Arg phải mang tiếng xấu. Đây là kết tinh của yếu tố lịch sử, văn hóa hủ lậu của người Việt ta, đó là bất cứ hiện tượng gì cũng có nguyên nhân, bất cứ việc gì cũng phải có một chú nào đó làm vật tế thần. Vô cùng bất công khi chỉ vì bọn Bò luận viên hèn nhát kia mà Arg của em phải chịu mang tiếng xấu trên cái nước Việt Nam này. Bọn Tây em chưa thấy thằng nào nói ngu như bọn Bò luận viên kia. Thậm chí táng tận lương tâm hơn nữa, kể từ sau đó bất cứ khi nào một cầu thủ bất kỳ trên TG có hành động tiểu xảo, câu giờ, ngã giả vờ là y rằng bọn này nhận định mất dạy rằng phong cách Argentina, trong khi rõ ràng ràng là anh Rivaldo bị tút cái vào mông lăn đùng ra ôm chân. Thật ghê tởm không gì cắt nghĩa được.

    Sau đó, báo chí lá cải và bọn xem bóng đá = Beckham được dịp nước nổi bèo lên, dìm Argentina của em không thương tiếc.

    Thưa các bác em, sau bao nhiêu lời loằng ngoằng em gõ trong phút bức xúc trên kia. Em xin phép ngỏ lời các bác em một giải pháp, nếu không chấm dứt được việc này thì cũng là dịp chúng ta cho chúng cái tát trên công luận và báo chí. Em đề nghị các bác em chịu khó sưu tập chứng cớ, số liệu thống kê về số lần phạm lỗi, số thẻ phạt ... của các đội quen thuộc và chỉ ra rằng Arg không hề chơi xấu. Cũng như dành thời gian chúng ta cùng nhau lên một bài phân tích rồi gửi cho báo chí về cả một thế hệ bị lừa dối và tẩy não bởi các Bò luận viên yêu quý của truyền hình Việt Nam, trả lại tên cho Argentina.

    Hiện giờ em đặt hòn gạch đầu tiên bằng cách đặt đầu đề cho bài viết là "Thế hệ bị lừa dối". Em xin phép triển khai vài ý.

    Trước 95 - 96, ở Việt Nam ko hề có sự gán ghép ghê tởm, Argentina đồng nghĩa với chơi xấu

    Sự hành xử thiếu chuyên nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng của các Bò luận viên truyền hình.

    Sự hình thành và lớn mạnh của một bộ phận không nhỏ thanh niên chậm tiến luôn luôn xem Beckham = Bóng đá.

    Sự a dua rất lố bịch của báo chí lá cải nước nhà.

    ====
    Đại khái thế, em chờ sự góp ý và giúp đỡ của các bác em.

    HAMI.
  2. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, nghe bình luận trên Đài truyền hình chỉ có Anh , Anh , Anh. Hôm bữa, Argentina đưa Messi vào sân thì lại có sự so sánh giống như đội tuyển Anh chờ Rooney...
    Rooney là Rooney, Messi là Messi, ảnh hưởng jì nhau.
    Hic, và WC 2006 này tự nhiên chen thêm 1 con mụ tên gì đó lâu lâu lại chêm vào những câu bình luân ngớ ngẩn. Hic, chắc hết người làm bình luận viên rồi
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Có cái vấn đề là các anh QH và QT đã để lại một đội ngũ kế thừa cũng rất xứng đáng, hết sức quán triệt đường lối tư tưởng các anh để lại.
  4. someonelonely

    someonelonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, HAMI nói rất đúng, việc này cũng làm tớ cực kỳ phẫn uất. Các bác có thể vào đây xem Arg bị vu khống thế nào và một bộ phận của thanh niên VN bị mê muội ra sao
    http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=8603&page=2&pp=20
    Hãy trả lại sự thật cho Argentina.
  5. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn Hamiki lần tới trận Argentina đá với thằng Hà Lan, ông bạn nhớ đi nhé. Dcm nghĩ mà lộn ruột. Ông đi, tôi cả ông gặp nhau bàn kỹ hơn. Quả này có lẽ phải làm một phát như ông bạn nói thôi, chứ ko thấy tội tôị bọn trẻ quá. Dcm cái bọn bò bình luận .
  6. someonelonely

    someonelonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình đề nghị thêm thế này, bạn nào giỏi tin học có thể làm một cái bình chọn, sau đó gửi cho bạn bè Tây (mailist cac truong dai hoc o nuoc ngoai) thăm dò xem bọn Tây có nghĩ như bọn BLV nhảm nhí va cac'' thanh nien bi dau doc nhà mình không.
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái link của bác someonelonely em công nhận sao mà nhiều đứa ngu thế . Mà thôi chứ chúng nó mà khôn đã theo Ar rồi ,đâu có nhiều thằng như anh em mình đâu
  8. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hix, phải nói là đọc xong cái link thấy ức chế vl ****. Tôi chỉ có chút ý kiến nhỏ nhoi thế này thôi, có lẽ fan ruột của Arg nên rải bom thư cho bọn VTV3 thật nhiều vào ( viết thư chỉ trích cách bình luận, và kiểu tẩy não của bọn BLV ) . Chứ cái kiểu này cứ nghĩ tới là tức bỏ mẹ. Ịt ẹ , quả thực hình ảnh của Arg bị bôi nhọ từ rất lâu rồi. Là 1 fan nhiệt tình của Arg thì quả thật *** chịu nổi được như thế.
    ( hơi bức xúc nên ăn nói có vẻ ..... Mong mọi người bỏ qua cho )
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    À, để em kể cho anh em chuyện vui để hạ nhiệt. Em có thằng bạn cực thích Man U, cực thích Anh, cực thích Beckham, cực ghét Argentina tóm lại là có đầy đủ mọi tính chất của một thể loại mà ai cũng biết là loại nào đấy, chỉ khác đúng một điểm nó là bạn thân của em. Hôm qua, em rủ nó đi xem cùng em, he he, thực ra là cũng phải giải thích thêm một tý là tại sao hôm qua nó đi theo em lên Cầu Trục. Chẳng là nó thích một em, mà em này lại chỉ mình em nói chuyện được, mình em rủ được đi xem bóng đá với em. Thế là chú lóc cóc đi theo em lên, ngồi giữa một lũ bô lô ba la, mặc áo xanh trắng hò hét tưng bừng ở quán. Mỗi lần Arg ghi bàn chú cũng phải đứng dậy nâng cốc, hò hét, hehe, công nhận hôm qua là màn tra tấn dã man dành cho thằng bạn em.
    Em rất hiểu tâm trạng nó nhưng mà không chia sẻ được. Chỉ tưởng tượng em ngồi lọt thỏm giữa một đám fan Anh, rồi phải nhảy cẫng lên khi Rooney ghi bàn, rồi cười hô hố khi Beckham đá phạt vào lưới, rồi nâng cốc lên uống thì thà chết mịe cho xong. Đé.o gì dã man thế anh nhờ, mà lại tới 6 lần liền, công nhận là quá đáng

    Hô hô, chú Hamik này thâm vật. Đếk hiểu thằng ku này có chạm kốc với em lần nào không. Em mà biết thì....
  10. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải đi giải thích với những thằng ngu thì sẽ rất mất thời gian, không khác gì phải dạy những con lợn không bao giờ được kêu éc...éc nữa. Nên mặc mẹ bọn ngu đó.
    Chỉ tiếc rằng, tiếng Tây Ban Nha không phải là SINH NGỮ

Chia sẻ trang này