1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế hệ chúng ta đã/sẽ đóng góp gì vào di sản văn hoá của dân tộc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi gmail_v3, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sau năm 45 đến những năm 80 là giai đoạn chiến tranh khốc liệt. Truyền thống yêu nước, kiên trì, bền bỉ của dân tộc được phát huy đến một tầm cao mới. Vậy nên mới có năm 54 và 75 (đối với CPC thì cũng như rất nhiều triều vua trước, bình định được tây nam, dù là trả giá không nhỏ ).
    Nói chung trong giai đoạn này là lúc phải phát huy truyền thống, di sản để lại là những người anh hùng, là một thế hệ tuổi trẻ 9 năm làm 1 Điện Biên, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước... chỉ có những người như bác Gmail lúc nào cũng phải là lấy VH Đông -Tây khác làm chuẩn mới không nhận ra được thôi.
    Còn giai đoạn hiện hay là tập trung phát triển KT trong thời đại toàn cầu hoá, trong đó chủ nghĩa cá nhân của phương Tây đang có ảnh hưởng mạnh mẽ lên lối sống của các nước phương Đông. Các vấn đề như lĩnh hội, lĩnh hội tới đâu và di sản của nó thì tớ nghĩ đúng là vấn đề to lớn, nhà văn hoá Gmail không nghĩ ra được là chuyện bình thường.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Chả muốn trả lời, vì biết chủ đề chả đi đến đâu. "Một con vẹt thì chỉ biết kêu đi kêu lại những gì người khác đã nói, bản thân nó không bao giờ tự nói được cái gì mới cả"
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Tất cả những gì chúng ta làm hôm nay sẽ đều là di sản văn hoá cho ngày mai. Những năm chiến tranh chống Mỹ chống Pháp thì để lại lịch sử chống giặc ngoại xâm, về lòng yêu nước và yêu độc lập tự do. Những năm "sau 50" thì có nhạc đỏ nhạc vàng để lại. Bây giờ cũng có nhạc trẻ, mặc dù tớ kô nuốt được nhưng nó vẫn là văn hoá. Văn hoá ẩm thực thì càng ngày càng kinh, chén sạch sành sanh, gần đây thêm cả món bò cạp, chắc sắp tới phải thêm món nhện lông nhập từ Úc về. Xã hội phát triển nhanh hơn, xe máy bán cứ vèo vèo chứng tỏ nhu cầu đi lại của dân VN tăng rất nhanh ==> XH năng động hơn. Văn hoá tiêu thụ, văn hoá kiếm tiền cũng mạnh hơn. Nền XH khá hơn, sáng tạo hơn, gần đây thấy mấy cái xe công nông hồi xưa bị vặt máy , treo vào khung tự làm (trông như cái ô tô tải nhỏ). Phim ảnh làm nhiều hơn, nếu như hồi trước suốt ngày phim chiến tranh to nhỏ, thì mấy năm gần đây có cả phim "thị trường". Chương trình giải trí cũng thi nhau sáng tạo và ... ăn cắp. Bê nguyên cái chương trình "ai là triệu phú" vào, chả cần thay đổi gì hết, đến nỗi bọn Mỹ kô biết tiếng Việt cũng nói được đây là chương trình "who want to be a milionare"!
    Công nghệ thông tin phát triển hơn, điển hình là bây giờ có cái web site Trái tim VN để những người VN có Trái tim Mỹ vào cãi nhau.
    Chú Gmail cho tớ hỏi, nếu những cái trên kô được coi là những đóng góp vào văn hoá thì chắc trong mấy trăm năm qua văn hoá của cả thế giới chắc chả tiến được bước nào. Vô văn hoá hết cả 1 lũ !
    Hờ, chú gmail vẫn lì nhỉ? Hôm nọ thấy chú phát biểu 1 câu xanh rờn : Nếu bị khoá níck thì tớ nghỉ luôn. Xong rồi có người thắc mắc thì chú bảo : Mod khoá thì tớ mới đi, còn admin thì khỏi bàn. Khổ nỗi hình như mod làm quái gì có quyền khoá nick thành viên, thành ra chú hô khẩu hiệu rất to là : Tớ mà nói dối thì hai cái đầu gối tớ bằng nhau.

Chia sẻ trang này