1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế hệ vàng thứ2 của Manchester United?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 11_Ryan_Giggs, 12/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Công nhận , MU đúng thật là tuyệt , SiR Alex chọn ai người đấy đáng giá cả ....
  2. MU_4ever

    MU_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Bố láo quá.(ăn theo thôi)
    Chẳng biết các HLV khác thế nào chứ nhưng sir.Alex vưỡn là NO.1.Đội hình của MU thừa sức thửa hết các CLB khác.
    Trong 1 tương lai gần MU sẽ vượt qua bọn ASS(Arsenal) và tất cả các CLB trên TG để dành ngôi vị SỐ 1,mà chẳng phải tương lai, tương liếc gì mà ngay mùa bóng sau thôi. Chúc MU và các lính trẻ thành công
  3. ThanhPhanPhaHoai

    ThanhPhanPhaHoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đúng là có vàng thật. Thế hệ trước có thể coi là vàng 9999, thế hệ này lại được coi là vàng mắt - CĐV chờ đợi đến vàng mắt ấy mà.
    - Thằng DD trước khi về MU tương lai sáng sủa như thế...
    - Thăng Ro thì làm được cái trò trống gì. Nhìn Robben mà thèm nhỏ dãi.
    - Những thằng mua được đều là những thằng ít ông lớn nào ngó ngàng tới, chứ có phải chiến đấu cân sức để dành được đâu.
    Kẹt xỉn + kém thì cũng đến lúc phải trả giá thôi. Hãy đợi đấy.
    Bây giờ MU có vẻ mạt nhỉ: Kenyon thì bỏ đi, Ronaldinho với Robben thì deck thèm về, lứa Roykean thì sắp nghẻo, bọn trẻ thì đá như..., đúng là mạt thật đấy
  4. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn biết trước khi về MU , Jaap Stam và VNis ở đâu ko ??có tiếng tăm gì ko ? hay chỉ là mấy cầu thủ làng nhàng , ko câu lạc bộ nào quan tâm và giá cả rẻ lắm hay sao?nếu rẻ thì đúng là Alex rất giỏi, nhưng sự thật thì sao?
    thứ 2 ; nếu gạn nói Jesper đóng góp nhiều thì hãy thử kể ra xem ,tôi nhớ xem đủ hết các trận MU và thấy Jesper chỉ là 1 cầu thủ làng nhàng m ko đóng góp bao nhiêu, 2 cánh đã có Giggs và Beck , vậy nếu Jesper đóng góp nhiều, Giggs và beck bỏ chăng? Yorke trước khi về MU đã là vua phá lưới của Aston Villa thì phải, là 1 cầu thủ vô cùng quan trọng của AT lúc đó , vậy là vô danh ư , và nên nhớ, giá mua ko rẻ chút nào.
    Còn nếu thế hệ Beck ko có Cantona đỡ đầu, thì liệu được như ngày hôm nay?
    Nếu có thể nói thì Alex đúng khi tin vào Cantona trước đây , mua Cantona về từ Leeds( chắc ko sai ha?) và tin anh sau vụ Scandal .. tuy nhiên lúc đó Cantona cũng đã thành danh và các câu lạc bộ chỉ sợ về tính tình của anh, ko phải ko biết tài năng.
    Nếu bạn tự xưng là fan của MU , xin lỗi , xem lại đi.Tôi tuy ko là fan của MU nhưng cũng biết chút ít .
    Kể thêm 1 vdụ: trước khi về MU , Forlan là 1 cầu thủ khá nôỉi danh ở Nam Mỹ , 1 vài câu lạc bộ CÂ muốn đem về , MU cũng vậy và đã trả giá cao nhất, cuối cùng , Alex được gì?Nhìn người tốt chăng?
  5. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này lại phét lại thế rồi - ko sai hoàn toàn nhưng toàn chơi kiểu moi móc :
    - Thế hệ Beck +Paul + Nevilles ko do Fergie đưa lên thì ai đưa ? dựa vào Cantona ? để làm gì ? học kungfu àh ? - Cantona đi rồi lứa đó mới nổi tiếng , đỡ đầu cái mốc xì ...
    Chính Sir Fergie cũng khẳng định rất hiếm khi 1 lò đào tạo cho ra đời cùng 1 lúc thế hệ "vàng " như vậy ( cần may mắn ko ít )
    Riêng vụ Nis thì đúng là lúc đó anh đã có tiếng rồi - nhưng chấn thương (ko nhẹ ) làm hợp đồng delay 1 năm + bản hợp đồng lúc đó khá tốn kém Nhưng hoàn toàn xứng đáng ---> should give some cre***s cho Fergie
    Ông là 1 HLV lớn, nhưng có lẽ đã qua đỉnh cao mất rồi - hi vọng ông sẽ chia tay với MU = 1 CL Cup
  6. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, uổng công cho chú, trình độ bóng đá có thế này mà cũng vác mặt đi bắt bẻ cho phí công.Lẽ ra lần sau anh để tự chú suy ngẫm cho khôn ra, nhưng thôi, đang ngày hè rảnh rỗi, coi như là mở mang tầm mắt cho chú luôn, ko cứ suốt ngày ngồi trong đáy giếng tưởng rằng trời chỉ to bằng cái... bánh rán.
    Chú hỏi là trước khi Jaap Stam và Nistelrooy về MU thì họ ở đâu. Tât nhiên là anh và cả chú đều biết là họ chơi ở PSV Eindhoven, một trong những câu lạc bộ mạnh nhất của Hà Lan. Nhưng thế thì sao nhỉ?? Đúng là trước khi được MU bỏ ra hàng vốc tiền để mua về thì Stam và Nistelrooy đều đã là cầu thủ giỏi ở Hà Lan, tuy nhiên có thể nói họ hầu như vẫn chưa thể chạm tới gấu áo của hàng siêu sao chứ đừng nói chễm chệ trên đỉnh cao như bây giờ. Không có đôi cánh mà Sir Alex và MU chắp cho, khéo giờ đây họ vẫn chỉ là đôi vịt đang lặn ngụp trong cái ao là giải Vô địch Hà Lan này, và cứ thứ bảy hàng tuần lại vào trong trung tâm cái thành phố Eindhoven bé như lỗ mũi, nghếch mũi lên nhìn các ngôi sao bóng đá như Ronaldo, Zidane, Figo khiêu vũ trên sân cỏ mà mơ, mà ước.....
    Còn Jesper Blomqvist hả... Về anh này có lẽ việc tự nhận chỉ biết "một ít" vè MU của chú là đúng đấy.... Trước khi về MU, Blompvist đá cho Parma, và cũng chỉ là một cầu thù bình thường, nhưng những phẩm chất của anh lại được phát huy một cách tối đa khi về với MU. Việc chú bảo với Blomqvist thì ta phải vứt Giggs và Beckham đi cho thấy là chú đếck hiểu gì về bóng đá cả.... Thứ nhất là Blompvist chơi cánh trái chả liên quan đếck gì đến anh chàng Beck bảnh trai đang "ngự" bên cánh phải cả, thứ 2 một đội bóng lớn luôn cần phải có một dàn cầu thủ dự bị tốt. Blomqvist có phong cách hoàn toàn trái ngược với Giggs, một người có tốc độ bùng nổ, một người chơi rất lắt léo, nhưng điểm chung của 2 anh ở thời điểm năm 99 là đều đảm nhiệm rất tốt cánh trái, cộng thêm Beck ở cánh phải khiến cho 2 cánh của MU ở mùa bóng đó phải nói là "đáng sợ". Với Jesper Blomqvist, Ryan Giggs đã được chia sẻ rất nhiều trách nhiệm, anh có thêm thời gian để nghỉ ngơi và đã bùng nổ ở rất nhiều thời điểm cuối mùa bóng, khi mà bình thường mọi cầu thủ đều đã kiệt sức, tiêu biểu là bàn thắng vào lưới Arsenal ở trận BK FA Cup, hoặc là bàn thắng ở phút gần cuối cùng trong trận lượt đi BK Cup C1 (gặp Juve).... sau năm 99, Blomqvist bị chấn thương rồi xuống phong độ. Fortune chơi như thằng ko biết đá bóng, Giggs cũng xuống từ đấy....
    Hô hô, còn Dwight Yorke hả... Ừ thì chú ấy cũng từng chơi đến 8-9 năm ở Aston Villa đấy, ừ thì cũng là một cầu thủ được các CLB AV hâm mộ đấy... vậy thì sao nào?? Vậy thì có nghĩa chú ta là siêu sao hả??? Anh kể cho chú một loạt cái tên nhé: Kevin Philips, Dion Dublin, Chris Sutton.... nhiều nhiều và nhiều. Những chú ấy thậm chí còn nổi tiếng hơn Dwight Yorke nhiều, nhưng có phải là ngôi sao ko?? Nếu ko có Sir Alex đưa chú ta về Old Trafford thì có đến tết Marốc cũng chẳng bao giờ trở thành vua phá lưới Champions League được...
    Cái câu này mới là thối nhất đây này...
    NẾu cứ bắt buộc phải mua một chú "khá nổi tiếng ở Nam Mỹ" về châu Âu, sau đó biến chú ấy thành ngôi sao kiểu Ronaldo, Nistelrooy thì bây giờ Alex Ferguson cũng đíu cần phải ngồi ở MU làm gì, cứ rình rình sang Nam Mỹ mua rồi về Anh bán lại, khéo giờ cũng giàu bằng chú Abramovich rồi... Nhân vô thập toàn, biết câu này ko ku??? Chú chỉ hộ anh xem có HLV nào cứ mua là thành siêu sao thế....
  7. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    uầy anh ơi, gan anh làm bằng gì mà to thế, mặt anh làm bằng gì mà dày thế, có khi dày bằng mỡ bụng em đấy. Anh nói thế mà đếch biết ngượng, Robben có giúp được Hà Lan thắng Bồ Đào Nha không, em hỏi anh thằng b* m* nào đánh đầu vào lưới Hà Lan hả???
    Ông anh xem lại quan điểm đi không thì ra đường trẻ con nó cười cho thối mũi đấy
  8. thvktdh

    thvktdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thằng trẻ nào về MU cũng thui chột hết cả thôi. Thằng Alex vẫn có cái truyền thống mua thằng ngon về đào tạo thành thằng dở hơi mà. Nhìn gương Veron, Saha, Kleberson... thì biết, thế hệ bây giờ của Mu đúng là vàng (chuối vàng) đấy. Năm nay lại để bọn Ars, Chel và Liver nó ngồi chễm trệ trên đầu thôi
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bằng tất cả sự thương hại mênh mông vô bờ bến. Anh xin thành kính phân ưu ! vào mồm chú này 1 bãi... Thế là đủ chứ nói với những thằng ngu như chú cũng phí lời...
  10. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này