1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ HỆ VNX

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi little_duck, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_duck

    little_duck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    THẾ HỆ VNX

    Một ngày cuối đông 2XXX!
    VNX612 vươn vai ngả người trên chiếc ghế. 2 bàn tay dang rộng rồi theo thói quen đặt lên 2 thành ghế. Một giọng nói nhẹ nhành cất lên:
    - Công việc đã hoàn tất. Mọi kết quả đã được lưu giữ và chuyển vào không gian điều khiển mã hoá. Chủ nhân còn 02 cuộc hẹn vào tối nay. Chương trình cụ thể đã được xác nhận vào X1 đơn vị thời gian và được cài đặt tự động hiển thị.. Xin vui lòng thư giãn. Quá trình tái tạo năng lượng sẽ diễn ra trong X giây ?
    Vậy là xong. VNX612 buông lỏng toàn thân. Khung cảnh căn phòng từ từ thay đổi. Bản nhạc XADV cất lên. Cánh đồng hoa từ từ hiện ra trước mặt Gió nhè nhẹ thổi. Những cánh hoa mươn man. Xoải thân một cách lười biếng xuống thảm cỏ, VNX612 nhẹ nhàng khép đôi mắt lại. Hương hoa đồng nội tràn ngập trong không gian. Hắn từ từ chìm vào trong cơn mơ màng..
    Từ đằng xa, một cô gái nhẹ nhàng tiến lại. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh VNX612, cô nở 1 nụ cười rồi khe khẽ hát. Hắn cũng nở 1 nụ cưòi rồi mơ màng ngắm cô gái. Dù biết chỉ là hình bóng của người yêu kết nối qua không gian điều khiển, hắn vẫn cảm thấy ấm áp. Buông lời hoà ca theo cô gái, hắn trở mình dang rộng cánh tay như muốn ôm tất cả thương yêu vào lòng. Hắn biết, mặc dù cách nhau 1 dải ngân hà, người yêu hắn cũng đang cảm thấy hạnh phúc như hắn. Cô đang làm việc tại quê hương. Còn hắn, đang thực hiện dự án khai thác tài nguyên tại hành tinh GV1413.
    - Anh yêu, đến giờ rồi đó. Anh phải chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay. Tí nữa gặp anh nhé.
    Hắn thở dài, lại phải trở lại hành tình GV 1413. Khung cảnh gian phòng từ từ hiện ra. Trước mặt hắn hiện lên khung ảnh ảo 3 chiều của phân hệ điều khiển AXXIII. Hắn lười biếng lướt mắt trên các khung đơn vị hệ thống. Ánh mắt hắn dừng lại tại toạ độ 231X 325. Khung hiển thị phóng to ra? Một giọng nói cất lên:
    - Chủ nhân đã lựa chọn men xúc tác CXDK. Xin vui lòng chờ đợi.
    Thành ghế tựa chuyển đổi sang 1 dạng hình thái vật chất đặc biệt mềm mại như bông gòn. Nó nhẹ nhàng nâng bàn tay của VNX612. Các ngón tay khẽ lay động khi chất men từ từ thấm vào làn da. Trái tim của hắn nhanh chóng lấy lại sự cân bằng. Các dây thần kinh tăng cường năng lực hoạt động. Hắn mỉm cười và đứng dậy. Trang phục trên người hắn chuyển đổi sang dạng thức mới. Hắn bước đi?

Chia sẻ trang này