1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể hiện làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thelastStorries, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện làm sao ?

    Tôi và cô ấy quen nhau đã lâu.
    Chúng tôi đi chơi, nói chuyện rồi an với nhau nhiều nhưng tôi lại không biết phải làm sao để cô ấy hiểu được tình cảm tôi giành cho cô ấy rất nhiều.

    Biết nhau tình cờ từ dịp hai đứa ôn thi cao học , đến nay lại cùng lớp Master với nhau .
    Tôi luôn giành tình cảm cùng với sự quan tới nhẹ nhàng đến cô ấy; Xong sự thiếu bản lĩnh , thiếu độ chín , cùng sự nắm bắt tâm lý yếu kém luôn ngăn cản tôi thể hiện sự liền mạch trong tình cảm của mình dành cho cô ấy . Nó luôn bị ngắt quãng.

    Ngay cả ngày trước, hồi mới quen nhau, phần chủ động cũng là từ phía cô ấy. Giây phút tự ti, lý trí lấn áp con tim, đã khiến tôi có một quyết định sai lầm hết sức- Ngày đó, mâu thuẫn của chính bản thân đã khiến tôi quyết tâm quên cô ấy, tôi đã từ chối tất cả những gì đã có với cô ấy.

    Xong thời gian và cơ may lần nữa đã giúp tôi. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc lại với nhau.

    Thế rồi, thật khó diễn tả cái cảm giác sau hai tháng mới gặp , hôm đó tôi mang giấy nhập học đến nhà cô ấy, cô ấy rất vui và chúng tôi đã đi chơi với nhau, tôi đèo cô ấy,cảm xúc lại như ngày nào. Rồi khi nhìn cô ấy ăn, cặp môi đỏ mọng cứ chu lên mà thổi thịt bò, gương mặt tự tin... nhìn yêu hết sức và tôi biết , mọi cố gắng của tôi đã chấm dứt ở đây.

    10h20'', chúng tôi chia tay, về đến nhà tôi nhắn tin cảm ơn cô ấy về bữa tối tuyệt vời.
    Cô ấy reply, cũng cảm ơn vì tôi đã đưa tận tay giấy nhập học đến nhà cô ấy rồi hẹn hôm nào rảnh đi ăn tiếp.
    Mọi thứ đều hoàn hảo trừ việc cô ấy quyết tâm trả tiền bữa tối.
  2. silentsound

    silentsound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bắc nồi nước sôi, chuẩn bị làm thịt
    Chúc vui
  3. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn thật hạnh phúc .Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra 1 quyết định gì .Nhưng mình thấy người con gái đó chí ít cũng đã quý mến bạn .Nếu ko tiến xa hơn được thì hãy đối xử tốt với ngườ ta bạn ạ .Đừng để những chuyện trong bạn làm ảnh hưởng đển người con gái đó .Chắc bạn hiểu ý mình
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Huynh ơi anh nói chuyện bùn cười nhỉ?
    Anh đang học Master, tức đã ôn thi vất vả đỗ đại học, vất vả lấy bằng tốt nghiệp và giờlại vất vả học thêm Master.
    Rõ ràng a là người có chí tiến thủ và có LÒNG CAN ĐẢM.
    Vậy 1 người có LÒNG CAN ĐẢM như anh sao ko ĐỦ CAN ĐẢM để nói 1 lời yêu!
    Phải chăng a ko đủ vượt qua chính mình? Phải chăng a sợ? A sợ gì?
    Để có thể đở run a có thể học 1 lớp thuyết trình trước đám đông huynh ạ!
    Cho bớt run đi!
    A làm em nhớ 1 chuyện:
    Có 1 cụ ông ngồi cạnh 1 cụ bà sau vài chục năm ko gặp. Cụ ông nói: bà có biết ngày xưa tôi yêu bà lắm ko? Cụ bà ngã ngửa: Thế á, sao ông ko nói ra.
    Xong cụ bà lại nói: Ông có biết rằng ngày xưa tôi yêu ông lắm ko?
    Cụ ông tròn mắt: Sao ông ko nói ra!
    Anh hiểu ý em chứ?
    Ngày mai ư? Ngày mai có thể người yêu anh sẽ CHẾT đó!
    Lúc đó anh sẽ ân hận vì nếu anh nói ra có thể cuộc đòi sẽ khác, người anh yêu sẽ ko chết!
    Ngay hôm nay đến nói đi anh! Làm đi! DO IT
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    XIn post thêm 1 bài nữa về LÒNG CAN ĐẢM cho huynh tham khảo:
    Có 1 con chó bị thương mình mẩy đầy máu me be bét vừa đói vừa khát và sắp chết đến nơi...ựa. Nhưng bản năng sinh tồn đưa nó lê lết đến 1 đòng sông nơi xa xôi nơi đất khách quê người. Nó sướng quá thò mõm ra sông uống nước....Nhưng trời ơi...con gì thế này...kinh qúa...tởm quá....sợ quá, nó ẳng lên rồi chạy mất dép. Nhưng bản năng sinh tồn lại đưa nó trở lại dòng sông lần 2, và rồi ko vượt qua đc nỗi sợ hãi, nó lại thối lui đi giật lùi.
    Và rồi....đương nhiên lần 3....anh bít nó làm gì ko?
    Ko phải nó bịt mắt lại đâu.
    Mà lần 3...lần 3...ôi lần 3...
    lần 3..
    lần 3 nó phi cả body xuống sông luôn...uống no nước hĩ hĩ...lại còn gột rửa dung nhan nưa chứ
    Đừng sợ, huynh nhé!
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
  7. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đến đâu rùi bạn ?
  8. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng ở trên làm em cũng thấy thèm.
  9. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi tối đi chơi tuyệt vời đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tiếp tục tiếp cận cô ấy hay cứ để mọi thứ trôi qua như một kỉ niệm đẹp.
    Tiếp cận thì e ngại bản thân mình ngay lúc này còn nhiều điều chưa tương xứng với cô ấy.
    Cô ấy là người Hà thành, con út trong một gia đình khá giả,rất cơ bản; từ bé đã sống một cuộc sống sung túc,lại được học hành tử tế. Sống rất sành, tính tiểu thư, cởi mở, xinh gái và quyến rũ. Tốt nghiệp ra trường là công việc thuận lợi, có ngay một xuất trong Cục để tự do phát triển.
    Còn phần tôi : trai ngoại tỉnh, từ bé đến giờ mọt sách và game. Xét ở góc độ khách quan, tôi cũng được coi là đẹp trai, thư sinh, tính hơi trầm.
    Tôi đã tiếp xúc với không ít bạn nữ, xong khả năng nắm bắt tâm lý của họ tôi lại cực kém , đặc biệt là khả năng "trai mặt" thì cực đuối.
    Có lẽ vì thế, rất nhiều cơ hội tôi có thể trực tiếp nói lời mời cô ấy đi uống nước, nói chuyện riêng tư - không phải dựa trên cái gọi là tình bạn "củ chuối"; nhưng tôi đã không đủ can đảm.
    Do vậy mà đến nay, hai chúng tôi vẫn đi chơi cùng một cái lý do rất đơn giản : "chúng tôi là bạn của nhau ".
    Thật khó để nói tôi yêu cô ấy.
    Tất cả những gì tôi làm được chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng, nhiệt tình giúp đỡ cô ấy như một người bạn.
  10. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy bằng tuổi với tôi.
    Và tôi biết mình cần phải làm gì để xứng đáng với cô ấy.
    Trong các cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi, dù đã rất khéo xong tôi vẫn nhận ra ẩn ý của cô ấy sau những câu bông đùa - điều tôi cần làm ngay bây giờ là trở thành một giảng viên. Có vậy , cô ấy mới chấp nhận tôi.
    Cũng đúng thôi, nó tương xứng với những gì cô ấy hiện đang có.
    Khi hai chúng tôi đi chơi hay nói chuyện với nhau, tôi vẫn thỉnh thoảng hay hỏi bông đùa là tôi có nên sợ vì ai đó sẽ ghen không?
    Ba lần y như nhau, tôi đều nhận được câu trả lời nhanh chóng : "không hề"
    Tôi được biết , cô ấy đã có bạn trai xong vẫn đi chơi với tôi. Điều đó nghe thì cay đắng, nhưng tôi vẫn tôn trọng vì chọn lựa thuộc về phía cô ấy.
    Tôi luôn tự động viên mình rằng quan điểm cô ấy giống tôi :"có năng tiếp xúc, mở rộng các mối quan hệ xã hội mới biết mình đang ở đâu, ai hay ai dở mà biết, mà chọn lựa".
    Co nhung luc guc dau tren giay trang
    Lac but vo tinh viet ten em.

Chia sẻ trang này