1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể hiện làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thelastStorries, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------
    Bây giờ thì huynh mới lòi ra người ta có bạn trai rồi!
    Còn lại mọi cái huynh nói quá lấp lửng, ko rõ ràng!
    Lúc thì bảo tôi thành giảng viên cô ý mới chấp nhận, lúc thì nói cô ý có bạn trai rồi..ựa....hĩ hĩ....mấy cái này nói từ hôm qua phải tốt ko.
    2 người gần 3 sọi mẹ roài, trẻ trung gì nữa đâu mà chơi trò ú tim mãi thế!
    E ko tư vấn góp ý thêm gì, vì những gì cần nói em nói hết rồi!
    Ựa....hôm nay lại khám phá ra 1 điểm xấu của anh này đó là
    NGOÀI ĐIỂM XẤU LÀ KO CÓ LÒNG CAN ĐẢM, ANH NÀY CÒN MẶC CẢM TỰ TI NỮA CƠ....HĨ HĨ HĨ HĨ...ỰA...ẶC ẶC.....
    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 03/10/2007
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    lặp do ấn 2 lần!
    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 03/10/2007
  3. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hiện giờ tôi cũng cảm thấy hạnh phúc bạn àh.
    Có một mục tiêu cần phấn đấu và có một người con gái để yêu.
    Cảm ơn bạn đã đồng tình : rằng cô ấy cũng quý mến tôi. Tôi cũng luôn hi vọng vào điều đó là sự thực.
    Ngày đầu cũng là cô ấy vô tình ngồi cạnh tôi, rồi chủ động bắt chuyện. Một thời gian thì thấy hợp nhau quá, tôi thích cô ấy từ bao giờ cũng không rõ .
    Hiện giờ,tôi cũng không dám thể hiện tình cảm của mình với cô ấy trực tiếp. Xong tôi luôn hi vọng tình thế sẽ thay đổi trong khoảng thời gian sắp tới, khi mà tương lai phía trước định hình rõ. Nếu từ bây giờ đến thời điểm đó mà giả sử cô ấy thay đổi, hoặc tất cả những gì trước đây chỉ là tôi tưởng tượng nên thì trong tôi vẫn luôn xem cô ấy một người bạn tri kỷ, vì cô ấy đã cho tôi những giây phút hạnh phúc và cho tôi một mục tiêu để phấn đấu.

    Thật tuyệt khi tôi đã quen biết cô ấy.
  4. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều quan tâm đến câu chuyện của chúng tôi, cảm ơn nhiều về những tư vấn của bạn.
    Chúng tôi không già đến mức 3x như bạn nói đâu, chúng tôi học Master liền mạch sau khi ra trường vì thế mà hiện giờ chúng tôi đàu 2 đít chưa đến 5 bạn ơi.
    Tôi không phải chơi trò ú tim mà tôi nhận thấy chưa đến hoàn cảnh thích hợp để thể hiện tất cả.
    Có lẽ tôi thiếu can đảm như bạn nói thật.
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    ựa thảo nào....hóa ra you chưa đến 25 ư?....thảo nào...ựa....ặc...còn kém cả tuổi mình.
    Con gái thích đàn ông ở điểm gì????
    ỰA....BẢN LĨNH VÀ LÒNG CAN ĐẢM Ạ....
    Giọng văn của bác nhu nhược lắm!
    Nếu em ý mà là người có tham vọng thì....ặc....bác sẽ có 1 tình cảm cao đẹp của 2 người bạn với nhau mãi mãi. ( Tình yêu có đôi khi nó vẩy bẩn và ko cao cả như tình bạn mà....ựa....).
    Đang hứng cổ vũ ông này, thấy mất hứng quá!
    Chúc 2 người có cái kết tốt đẹp và tất yếu như triết học!
  6. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết này làm tui nhớ đến bài của 1 bác phân vân chọn 3 cô (trong đó có cô này,cũng học master chung).Có phải bác này ko nhỉ?Cuối cùng chọn cô đầu tiên àh?
  7. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác giỏi quá.
    Tiếc là chỉ có 5 *.
    Cự li và cường độ với bạn này là nhất bác ah.
    Nói chuyện hợp quá, giờ "nhà em" yêu bạn ý rồi nhưng lại không biết thể hiện làm sao cho tốt.
    Khó diễn tả lắm.
  8. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Hẹn cô ấy ăn tối !
    Dưới ánh nến lung linh !
    Nói điều mình cần nói !
    Thế là xong !
    Rõ là rách ruột !

Chia sẻ trang này