1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The hole in my mind.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi halfHeart, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi nghe chuyện ấy, nàng không cảm thấy thích thú trong chuyện quan hệ, điều này làm mình sock khủng khiếp. Mọi chuyện trước kia đến giờ vẫn vậy mà, không có gì thay đổi hết, mình hỏi và nàng cũng thật lòng nói vậy. Nàng nói chắc là do còn nhỏ quá, chưa phù hợp với đời sống gia đình, nhưng 20 tuổi rồi còn gì. Suy nghĩ mông lung làm mình đau đầu, không tập trung được việc gì. Mình nghĩ chắc mình phải thay đổi cách thực hiện của mình, cô ấy lại nói như vậy là OK rồi.
    Mình yêu cô ấy nhiều lắm, không lẽ vì chuyện này mà mọi chuyện sụp đổ hết sao?!?? Chỉ có một ngày sau khi biết chuyện này, mình hứa sẽ tạm dừng trong vòng một tháng, không biết việc này đúng hay sai đây. Chỉ một ngày thôi thì mình cảm thấy nghẹt thở rồi, nằm bên nhau, người thì như có lửa trong lòng, còn người thì chẳng thích gì cả... Mình đọc cũng nhiều, biết chuyện người khác cũng nhiều, cuối cùng mình lại dính vào hoàn cảnh như vậy chứ, không biết làm sao nữa. Buồn nhiều.
    Mình làm việc tiếp đây.
  2. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Cũng không nên lo nghĩ lung tung ảnh hưởng đến công việc. Có một điều tớ không rõ là cô ấy là vợ hay chỉ mới là người yêu? Nếu là người yêu thì tớ còn bị shock nặng hơn bạn nữa đấy.
    Một người có lửa, một người lạnh tanh. Vậy thì hãy truyền lửa, truyền hơi ấm cho người... Khi đó, cả 2 sẽ cùng ấm áp, tốt hơn nhiều nhỉ?
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Bạn ThuanVn có thắc mắc giống tớ... Cô ấy là vợ hay người yêu vậy? .. Nếu là vợ... quả thật là vấn đề, còn nếu là người yêu... thì tớ sẽ chuyển topic này qua box Tình Bạn-Tình Yêu
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thắc mắc rứa , không phải là tọc mạch, mà vì hai trường hợp này có thể có cách giải thích khác nhau hoàn toàn. Nếu bạn cho biết thì may ra có thể cho ý kiến với bạn được.
    Dù sao thì theo tôi, nếu là người iêu, một cô gái ngoan chắc chắn sẽ cảm thấy bị ức chế tâm lý khi quan hệ với người mình chưa cưới, cảm giác lo ngại thôi.
    Còn nếu là vợ chồng, mà thế này thì hơi khó rùi. Xin phép hỏi bạn một cách nghiêm túc nhé, bạn nói "một ngày bạn đã thấy nghẹt thở rùi... ", vậy bạn có "nhu cầu" hàng ngày ( không cùng "tuyến" với cô ấy ) không ? Bạn có phải là người đòi hỏi "cái chuyện ấy" nhiều hơn cô ấy muốn không ? Bạn đã dịu dàng, kiên nhẫn khi "làm chuyện đó" với cô ấy chưa ?.... Công việc của cô ấy có làm cô ấy mệt mỏi quá mỗi ngày không ?
    Nói như vậy để bạn tự tìm hiểu, không phải là lỗi tại bạn đâu nhé. Ngoài ra vấn đề tế nhị này bạn có thể tìm hiểu qua đọc sách. Tuy vậy, trong "chuyện ấy", sự kiên trì và tế nhị của đàn ông mới là mẹ đẻ của thành công, yêu không thì chưa đủ bạn ạ.
    Ngoài ra tôi biết còn có một lý do nữa rất có thể làm cho phụ nữ "không thích chuyện ấy", đó là sự cấu tạo hơi "bất bình thường" (physically, không có gì ghê gớm lắm cả,) của "chỗ ấy", mà nếu là cái này thì hai người phải nói chuyện với nhau, tế nhị mà thẳng thắn để có thể nhờ y học can thiệp. Ở nước ngoài họ có thể phẫu thuật để phụ nữ bị dị tật nhỏ về "cái ấy" có thể lại thích "chuyện ấy" như thường, tôi nghĩ cái này ở VN cũng làm được.
    Đấy chỉ là những ý kiến chung chung, vì tôi không biết về bạn. Mong bạn nhanh vui trở lại.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 27/07/2004
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Rõ mồn một là chưa phải vợ chồng rồi còn gì (chữ màu đỏ) Các bác thắc mắc làm gì nữa?
    Bạn halfheart!
    Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với người yêu.
    Nếu cô ấy không muốn chuyện đó nữa chỉ vì không có cảm giác thì hãy hỏi cô ấy thật sự là sinh lý của bị làm sao. Khi đó bạn có thể chuyển sang box GD Giới Tính để cầu viện giúp đỡ.
    Nếu cô ấy không dám làm chuyện đó nữa vì những vấn đề tâm lý khác thì hãy hỏi cô ấy thật sự cô ấy đang phải chịu sức ép gì. Nếu từ sức ép từ phía gia đình: bạn hãy hỏi về vấn đề của cô ấy ở box HPGĐ này. Nếu sức ép từ phía dư luận, bạn bè... : hãy hỏi ở box Tình yêu-tình bạn.
    Cuối cùng xin nhắc bạn: Tôi thấy hình như bạn chỉ buồn vì khi "có lửa trong lòng" lại không được đốt cháy người khác. Bạn hãy quan tâm hơn đến người yêu đi nhé. Có lo thì lo cho sự khó chịu của cô ấy.
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Bạn cún hiểu hơi sai thì phải! Tớ đọc thì chắc chắn một điều là, họ là vợ chồng với nhau! Nhân vật chính bao tuổi thì không biết, còn nữ mới 20 tuổi thôi. Đúng là cái tuổi còn khá nhỏ, nếu có học thì chắc vẫn còn đi học, còn mải chơi lắm!
    Nói tóm lại halfheart lướt ít thôi, điều độ tý, không phải cứ cậy mình là hồn mà lướt đâu bác ạ. Như thế, không nghĩ cảm giác của ợ bác lại có hại cho sức khoẻ !

Chia sẻ trang này