1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

'The Host' - A quick preview of the Korean blockbuster this summer (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Phải nói kể từ khi xem xong bộ film ?~Memories of Murder?T, mình bắt đầu quay ra kết lão đạo diễn của film này. Đó là Bong Jun Ho. Cách đây khoảng một tháng mình đã được tiếp xúc với bộ film đầu tay của lão từ năm 2000 có cái tên khá ngộ nghĩnh là ?~Barking Dogs Never Bite?T. Đó cũng là một bộ film dark comedy khá xuất sắc của Bong mà trong một dịp nào đó, có lẽ mình sẽ review nó. Và điều đó khiến mình vô cùng kì vọng vào bộ film thứ ba của Bong, sẽ chính thức ra mắt vào ngày 27-7, tức là ngày hôm nay, có tên ?~The Host?T.

    The Host (2006)

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Plot Outline:

    Gang Du cùng với cha mình là Hee Bong có một quán tạp hóa và giải khát nhỏ ở ngay bên bờ sông Han của Seoul. Một ngày kia, cô con gái bé bỏng của Gang Du là Hyun Soo giận dữ từ trường trở về chỗ của ông và cha. Cô bé đang giận người chú Nam Il của mình khi mà Nam Il tới đón cô bé trong bộ dạng say khướt. Rồi cô bé nhanh chóng bỏ ngoài tai những lời xin lỗi từ cha và chú của cô bé để dán mắt vào TV, đang truyền hình trực tiếp cuộc thi bắn cung Quốc gia mà dì của cô bé là Nam Joo đang tham gia thi đấu.

    Trong lúc ấy, mọi người bên bờ sông Han lại đang bị thu hút bởi một con vật có hình thù kì quái đang treo mình trên một chiếc cầu. Và rồi bất ngờ, cái con vật kì quái ấy tấn công con người, nhanh chóng biến bờ sông Han thành một nơi tắm máu của nó. Rồi gia đình của Gang Du cũng bị cuốn vào cơn hỗn loạn ấy. Cô bé Huyn Soo bị con quái vật đó kéo đi ngay trước sự bất lực Gang Du. Khi mà cả gia đình tưởng như đã mất cô bé thì bất ngờ, cô bé liên lạc về với gia đình ngay từ ổ của con quái vật qua một chiếc điện thoại di động tình cờ cô nhặt được. Cô bé vẫn còn sống sót !!! Chính phủ ban hành lệnh báo động khẩn cấp toàn Seoul nhưng lại từ chối giúp đỡ việc đi tìm cô bé của gia đình Gang Du vì nhiều lí do khác nhau. Và bây giờ, bốn người còn lại của gia đình Gang Du phải tự mình đi tìm cô bé Hyun Soo và chiến đấu với con quái vật gớm ghiếc kia.

    Trailer: http://www.asianmovietrailers.net/TrailersQ/Korea/HostTrailer2.wmv
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Preview:

    Khi đọc qua cái plot outline này, đã có rất nhiều người (và trong đó có cả tôi) nghĩ rằng đây là một câu chuyện tầm phào cũ rích, một cuộc chiến đấu giữa con người và một con quái vật khổng lồ ABCXYZ nào đó đã được người Nhật mô tả qua tới hơn 30 lần (''''''''Godzilla''''''''). Và ?~The Host?T cũng đơn giản chỉ là một bộ film blockbuster dễ dàng đi vào quên lãng cho dù nó có thể kéo được khá nhiều người tới rạp trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi mà nó được gửi đến dự LHP Cannes lần thứ 59 vừa qua và nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và được nhiều nước mua bản quyền ngay sau khi trình chiếu thì tôi đã phải nghĩ lại. Và hơn nữa, sau khi xem xong ?~Barking Dogs Never Bite?T, tôi cảm thấy, Bong Jun Ho sẽ không làm cho những fan hâm mộ film Hàn Quốc phải thất vọng. Hiện nay bộ film đã được mua lại bản quyền remake bởi hãng Magnolia Pictures.
    [​IMG]

    Xin nói qua một chút về Bong Jun Ho. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Yonsei ngành khoa học xã hội, Bong tự mình làm một bộ film 16mm có tên ?~White Man?T năm 1995. Thật bất ngờ, bộ film đó lại đoạt giải trong một LHP dành cho những người làm film không chuyên mang tên Shin Young. Cùng năm đó, Bong bắt đầu tới học tại học viện điện ảnh ở Seoul. Bộ film tốt nghiệp của ông có tên ?~Incohenrence?T là một bộ film black comedy, một thể loại mà ông rất thích. Bộ film là những lời chỉ trích xã hội nhẹ nhàng của Bong qua các tình tiết gây hài khá độc đáo. Bất ngờ, bộ film được mời tới một số LHP Quốc tế nhỏ. Và tên tuổi của Bong đã bắt đầu được chú ý ngay từ lúc ấy. Năm 1997, ông tham gia làm trợ lí đạo diễn cho bộ film ?~Motel Cactus?T. Cuối cùng, phải tới năm 2000, bộ film chính thức đầu tiên của ông mới ra mắt. Đó là ?~Barking Dogs Never Bite?T. Mặc dù khán giả khá lạnh nhạt với bộ film này nhưng nó lại gây được ấn tượng mạnh mẽ cho giới phê bình và Bong không ngừng nhận được những lời tán thưởng trên các tạp chí điện ảnh khi đó. Tới năm 2003, bộ film thứ hai của Bong ra mắt. Đó là ?~Memories Of Murder?T, thu hút được hơn 5 triệu lượt khán giả toàn Hàn Quốc tới rạp. Bộ film dựa trên một vụ án giết người hàng loạt có thật tại Hàn Quốc diễn ra trong khoảng thời gian từ 1986 tới 1991. Bong được coi là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất trong năm đó (bên cạnh Park Chan Wook với ?~Oldboy?T), được ghi nhận là đã thành công trong cả mặt thương mại lẫn nghệ thuật.
    [​IMG]

    Lại là khoảng thời gian 3 năm để Bong cho ra đời một bộ film mới. Và lần này đó là ?~The Host?T. ?~The Host?T xuất phát với một ý tưởng khá kì cục là một con quái vật trồi lên từ dòng sông Han và tấn công con người. Park Gang Du, vai diễn của diễn viên nổi tiếng Song Kang Ho, hàng ngày bán đồ ăn nhanh và giải khát ở bên bờ sông Han có một cuộc sống bình thường giống như những bao người dân nghèo, nếu không muốn nói là hạ lưu khác ở Seoul. Gia đình của Gang Du còn có những thành viên khác là cha của Gang Du (Buyn Hee Bong), con gái của Gang Du (Goh Ah Seong), em trai của Gang Du (Park He Il) ?" người duy nhất tốt nghiệp cao đẳng và cô em gái bướng bỉnh của Gang Du (Bae Do Na), một cung thủ cấp quốc gia. Cuộc sống của gia đình Gang Du một ngày kia bị xáo trộn khi có một con quái vật xuất hiện trên bờ sông Han. Càng bi kịch hơn khi cô con gái của Gang Du bị con quái vật bắt đi mất trong cơn hỗn loạn bên bờ sông Han. Những gì mà Bong Jun Ho muốn thể hiện qua cuộc chiến đấu giữa gia đình Gang Du và con quái vật không dừng lại ở mức độ tầm tầm như những quả bom tấn về quái vật của Hollywood. Cuộc chiến đấu ấy diễn ra cũng hết sức khẩn trương và dữ dội nhưng những con người trong gia đình Gang Du không hề có cơ bắp như những người hùng trong film hành động, không phải là những người lính, không phải là những nhà sinh học hay phóng viên có đầu óc hơn người. Sức chịu đựng của họ là có hạn và đôi bàn tay của họ không phù hợp cho cuộc chiến ấy một chút nào. Những khẩu súng cũ rích họ có được từ một tay lái súng là những gì duy nhất họ có được trong buổi đầu của một thế kỷ mà vũ khí sinh học đang lên ngôi. Không thể nói chuyện được với con quái vật, càng khó khăn hơn để tìm đến sự giúp đỡ của chính phủ bởi họ còn quá nhiều việc ?~tế nhị?T phải làm xung quanh con quái vật kia, cuộc chiến đấu của gia đình Gang Du là bất đắc dĩ và phần nào đó người xem cảm thấy thương hại đối với gia đình họ.
    [​IMG]

    Cuộc chiến đấu ấy xuất phát từ sự giận dữ và thất vọng , gia đình Gang Du có thể phải đối mặt với con quái vật hiện hữu ngay trước mặt, nhưng những gì khiến họ điên tiết nhất chắc hẳn lại là sự lạnh lùng vô cảm đến nhẫn tâm của những người có thẩm quyền trong vụ việc này khi từ chối đi tìm Huyn Soo cho họ. Với một bộ film thuộc dạng blockbuster khi kinh phí cho bộ film lên tới 11 triệu dollar, Bong Jun Ho muốn nhân rộng cái nhìn về lương tâm xã hội và những ẩn ý của nó mà ông đang mang trong mình.

    [​IMG]

    Trong các cuộc phỏng vấn, Bong có nói rằng ý tưởng về ?~The Host?T đã có trong ông từ 19 năm trước, khi mà ông vẫn còn là một học sinh phổ thông và nhìn thấy một sinh vật kì lạ đang bò trên cầu Chamsil (!). 5 năm trước, Bong bắt tay vào chuẩn bị cho ?~The Host?T cho dù trong thời điểm đó, ông vẫn đang tất bật với ?~Memories Of Murder?T. Kịch bản film được hoàn chỉnh 3 năm trước đây và bây giờ bộ film đã sẵn sàng ở tất cả các rạp chiêu film toàn Hàn Quốc. Bong nhấn mạnh ước mơ lớn nhất của ông là làm được một bộ film sci-fi chưa từng có. Bộ film ấy sẽ có một con quái vật nhưng sẽ là những người dân vô cùng bình thường chống lại nó chứ không phải là những anh hùng cơ bắp hay ai khác.

    [​IMG]

    Sau những thành công lớn của ?~Memories Of Murder?T, cả khán giả, giới phê bình lẫn truyền thông đều rất kì vọng vào bộ film ?~The Host?T của Bong Jun Ho. Các nhà làm film thì hi vọng nó sẽ là một câu trả lời cho việc các chính trị gia Hàn Quốc cắt giảm quota cho việc làm film là sai lầm. ?~The Host?T đã được ra mắt tại LHP Cannes lần thứ 59 vừa qua và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, cho dù tại thời điểm đó, âm thanh và phần đồ họa của bộ film vẫn chưa hoàn tất như ý Bong muốn. Để tạo ra con quái vật một cách chân thực nhất, Bong đã phải làm việc với đội ngũ làm kĩ xảo cho hai bộ film ?~Harry Potter?T?~The Lord of The Rings?T. Con quái vật trong ?~The Host?T được miêu tả là cao lớn nhu một con voi, có hình thù giống như một con cá. Con quái vật là một loài lưỡng cư khi có một chiếc đuôi dài có thể quấn bắt người đi theo nó. Nó trông rất đáng sợ và có một chiếc mồm rộng có thể nuốt chửng một con người trong giây lát.

    [​IMG]

    Bong nói ?~Mất một năm để chúng tôi có thể thiết kế được con quái vật này. Tôi đã nhờ các chuyên viên kĩ thuật làm việc liên tục. Họ tạo ra khoảng 1500 con quái vật khác nhau và trong số đó, tôi ưng ý nhất con vật này bởi nó trông rất ? Hàn Quốc (!)?T. Mặc dù con quái vật đóng một vai trò quan trọng trong bộ film nhưng không vì thế mà nó phủ bóng lên hoàn toàn câu chuyện. Bong muốn tập trung vào quá trình chiến đấu của những nhân vật chính với con quái vật. Hơn nũa, ?~The Host?T còn đụng chạm đến khá nhiều vấn đề đang gây tranh cãi trong xã hội Hàn Quốc như việc quân Mỹ đóng quân tại đây. Trong năm 2000, đã có một vụ đổ chất thải hóa học trái phép xuống dòng sông Han của một doanh trại quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Và việc hình thành của con quái vật trong ?~The Host?T cũng được lấy ý tưởng ít nhiều từ sự kiện đó. Trong film, những nhà khoa học Mỹ làm việc tại Hàn Quốc công bố rằng con quái vật đang reo giắc một thứ virus chết người và muốn đưa quân đội của mình vào cuộc trong khi chưa ai kiểm chứng được điều này. Điều này cũng khiến ta liên tưởng tới việc quân đội Mỹ đổ quân ồ ạt vào Iraq với lí do Iraq đang sản xuất vũ khí sinh học trong khi chưa có bằng chứng cụ thể nào cả. Phải nói bộ film có nhiều ý nghĩa rất khác nhau nhưng trên hết vẫn là cuộc chiến đấu của một gia đình bình thường của xã hội Hàn Quốc như Bong nói.

    [​IMG]

    Một trong những điểm mạnh của bộ film này còn là dàn diễn viên kiệt xuất và cũng là những người từng làm việc với Bong Jun Ho ở các bộ film trước: Song Kang ho và Park He Il là hai người đã tham gia trong bộ film ?~Memories Of Murder'''''''' năm 2003 còn Bae Do Na và Byun Sang Bong đã từng góp mặt trong bộ film đầu tay của Bong mang tên ?~Barking Dogs Never Bite?T năm 2000.

    Qua mạng thông tin Yahoo! Korea mấy ngày vừa qua, cho dù lúc đó ?~The Host?T chưa ?~xuất hiện bên dòng sông Han?T nhưng đã kịp phá vỡ một vài kỉ lục đáng nể:
    [​IMG]
    -Bán hết vé của buổi chiếu đầu tiên ở 100 rạp trong vòng 30 phút ?" điều đó có nghĩa là 300.000 won chỉ trong vòng 30 phút, trung bình 10.000 won/phút.

    -Mặc dù trong cùng khoảng thời gian này còn có một bộ film bom tấn khác của điện ảnh Hàn Quốc ra rạp là ?~Hanbando?T (một bộ film giả tưởng khi Nhật Bản muốn chia cắt hai miền Triều Tiên đang muốn trở lại thống nhất) và ?~Hanbando?T đang được trình chiếu tại hơn 400 rạp toàn Hàn Quốc, thu hút được 3 triệu lượt tới xem trong tuần đầu tiên ra rạp. Những con số đó là rất ấn tượng, thế nhưng, ?~The Host?T tới đây sẽ được tới 620 rạp trên toàn Hàn Quốc công chiếu. Tức là nó đã phá kỉ lục của ?~Taegukgi?T năm 2004 khi ?~Taegukgi?T ?~chỉ?T được trình chiếu tại 540 rạp. Với cái đà này, ai mà biết được liệu ?~The Host?T có thể phá vỡ kỉ lục hơn 13 triệu lượt xem năm vừa rồi của ?~The King And The Clown?T hay không?

    -Tại website của công ty Interpark, nơi bán vé qua mạng của ?~The Host?T, họ cho biết đã bán trước được tới 99,3% các buổi chiếu cho tới ngày thứ hai
    tuần tới tại tất cả các rạp.
    Và chưa gì, Bong đã bắt đầu trả lời báo chí xung quanh việc phát hành DVD của bộ film. Ông nói ông sẽ sử dụng hệ thống âm thanh 6.1 cho DVD này. Và sẽ có rất nhiều thứ để cho vào bonus disc. Ông nói ông không muốn phí đi những cảnh quay có con quái vật mà bị cắt đi một chút nào cả. Tất cả xung quanh ?~The Host?T sẽ có trong DVD của bộ film này. Trả lời về thời gian phát hành nó, Bong chỉ nói rằng xin mọi người hãy chờ cho con quái vật ?~xong việc?T tại các rạp chiếu film đã.

    Quả là một bộ film đáng để chờ đợi bên cạnh các bom tấn khác tới từ Hollywood trong mùa hè này !
    Cuối cùng là một vài phát biểu đáng chú ý trong cuộc phỏng vấn của Bong với Cine21 và Film 2.0 vào ngày hôm qua, một ngày trước khi ?~The Host?T được công chiếu.
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Tôi đặt khá nhiều hi vọng vào ?~The Host?T trong năm nay. Khi con quái vật bắt đầu tấn công con người trên dòng sông Han trong đoạn trailer, tim tôi quả thực đập rất mạnh.

    Bong: Lúc này tôi cảm thấy hơi lo vì sự mong đợi của mọi người là quá lớn, nó đã đi quá xa so với những gì tôi dự đoán. Nhưng khi quay bộ film này, tôi đã quen phải chịu đựng với những lời dèm pha và định kiến. Ngay trong số những người bạn của tôi cũng cho rằng tôi đã điên khùng khi chọn đề tài quái vật để đi tiếp mặc dù tôi đã phần nào đó thành công với ?~Memories Of Murder?T. Những ý kiến xung quanh một vấn đề như thế là nhan nhản. Tôi cảm thấy mình giống như một cậu học sinh bướng bỉnh không chịu đi cắt tóc theo lời bảo ban của những người xung quanh trong những lúc như thế. Ngay cả khi tôi đặt tên cho bộ film là 괴물 (tức là ?~Quái Vật trong tiếng Hàn Quốc) nhiều người vẫn gặng hỏi tôi rằng ?~Eh ? có thật là cậu đặt một con quái vật vào trong bộ film đó không thế??T khi mà họ biết rằng nhân vật của Song Kang Ho trong film phần nào đó giống một con ? quái vật (cười). Nhưng hượm đã, hãy xem nó và tự tìm trong đó một con quái vật. Có thể đối với số đông người, con quái vật trong bộ film không phải là con quái vật đang thực hiện cuộc tắm máu trên dòng sông Han kia mà lại là một đối tượng nào đó khác.
    Những cảnh quay đầu tiên của bộ film trông có vẻ khá đơn giản như những TV Drama. Sau đó chúng ta tới với dòng sông Han và con quái vật. Liệu cái motif đó có phải là trùng lặp so với những bộ film bom tấn gần đây như ?~War of the Worlds?T chẳng hạn không?
    Bong: Vẻ bề ngoài như thế là có vẻ khá giống nhau đấy. Nhưng những gì tôi muốn cho mọi người thấy và làm lại hoàn toàn khác. Tuy nhiên nếu anh vẫn muốn so sánh bộ film của tôi với những quả bom tấn của Hollywood thì theo tôi phần nào đó nó giống như ?~Independence Day?T, còn về việc tập trung vào một gia đình nào đó thì có lẽ là giống với ?~Signs?T.

    Ông đã mang film này tới với LHP Cannes nhưng đây lại là lần đầu tiên ông cho ra mắt khán giả Hàn Quốc quê nhà mình. Ông cảm thấy thế nào?

    Bong: Khá là lo lắng. Ở Cannes, mọi chuyện hoàn toàn khác. Cảm giác như là ?~Ok ! Vui vẻ thôi ! Các ngài đã bao giờ xem thể loại film này chưa? Chưa hả? Vậy thì có rồi đấy!?T Còn ở Hàn Quốc, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn. Chắc chắn là tôi sẽ toát mồ hôi hột trong buổi chiếu ra mắt rồi (cười).
    [​IMG]
    Ngài có thể cho biết sơ qua về ?~lý lịch?T con quái vật và tại sao nó lại thích ăn thịt người không?

    Bong: Không nhiều đâu nhé. Tháng 6 năm 2000, những ý tưởng đầu tiên về con quái vật xuất hiện. Ban đầu nó chỉ ăn cá ở dưới dòng sông Han. Thế rồi một ngày kia, nó được nếm hương vị của thịt người. Thịt người từ đâu ra? Đó là từ một người tự tử nào đó gieo mình xuống dòng sông Han. Con quái vật bắt đầu nghĩ ?~Tại sao từ trước tới giờ mình có thể bỏ qua một món tuyệt vời thế này nhỉ? Kể cả con cá ngon nhất tại đây cũng không thể sánh bằng mùi vị này?T.
    Ý tưởng về một con vật tích trữ thức ăn chứ không ăn ngay rồi thì sau đó ho ra xương của ông là từ đâu ra?

    Bong: Từ hai chương trình là National Geographic và Discovery Channel. Có rất nhiều chương trình về động vật. Đã có những con vật từng nuốt chửng con mồi thế rồi lại nôn ra, để dành cho các bữa ăn tiếp theo. Bình thường, các con quái vật trong film thường chỉ giết người ngay tức khắc nhưng con quái vật này lại thích kéo người đi vòng quanh theo nó. Điều này có thể dễ dàng liên tưởng tới loài sóc khi nó thường tha hạt dẻ theo mình. Anh đã xem Ice Age rồi chứ? Bên cạnh đó, ý tưởng về con quái vật này còn xuất phát tù loài bồ nông. Chúng bắt cá rồi để vào trong cái mỏ bự của nó chứ không ăn ngay. Còn việc nó nôn hay ho ra xương là từ loài trăn khổng lồ ở vùng Amazon. Chúng cũng nôn ra xương sau khi ăn những con vật lớn như bò hay tầm tầm như cừu. Khi con quái vật của tôi xuất hiện lần đầu tiên, nó bắt đi rất nhiều người. Thế rồi tin tức về virus mà nó gieo rắc và càng ngày có càng nhiều con người tới gần với nó hơn khiến nó thấy rằng bữa tiệc của nó mới chỉ bắt đầu mà thôi.

    Vậy thì cái gì đã tạo ra con quái vật này? Có phải là vì Formaldehyde mà con người đổ xuống sông Han mà một con cá nào đó đã biến đổi thành con quái vật không?

    Bong: Đó đúng là ý tưởng của tôi và nhà thiết kế Jang Hee Chul, từ một con cá. Nếu bạn nhìn kĩ vào con quái vật trong bộ film thì có thể thấy, nó có vẻ không có sự đối xứng nào hết. Nó thậm chí còn có những chiếc chân nhỏ để có thể di chuyển trên cạn. Nói cách khác nó là kết hợp của loài lưỡng cư và bò sát cổ. Thật tiếc là trong film không có nhân vật tiến sĩ nào để có thể nói về nó cả. Song theo tôi nghĩ, chỉ cần nhìn vào nó là người xem có thể hiểu được điều này.

    Điểm tập trung của bộ film này có thể là gia đình Gang Du. Nhưng qua nội dung film ta có thể thấy sự chỉ trích đói với giới truyền thông, những người Mỹ, những người giàu có và quyền lực. Liệu ngài có thể nói rõ hơn về điều này không?
    Bong: Bộ film không hẳn làm ra để châm biếm ai hết cả. Ngay cả việc miêu tả cuộc chiến đấu của gia đình Gang Du đã là rất khó khăn rồi. Những điều mà anh vừa hỏi tôi tôi đều không đặt nó lên hàng đầu. Tuy nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào khán giả và người xem film.
    [​IMG]


    Ông có nói bộ film không hẳn tập trung vào chính trị nhưng thử xem nhé. Nam Il trong film từng là một người nhiệt tình tham gia các cuộc biểu tình đường phố và luôn luôn muốn ?~đuổi?T người Mỹ ra khỏi đất nước của mình. Hơn nữa, bộ film lại xuất phát từ một sự kiện McFarland có thật năm 2000 khi đã có hơn 100 lít chất lỏng được dùng để ướp xác đổ xuống dòng sông Han. Có thể thấy bộ film như muốn chỉ trích người Mỹ một cách thẳng thắn nhất?
    Bong: Hãy nghĩ mọi việc đơn giản một chút. Tôi chỉ biết vụ McFarland qua báo chí. Hơn nữa, hãy nhìn vào bộ film ?~Godzilla?T xem. Nó xuất phát từ vụ nổ nhà máy điện nguyên tử nhưng có ai bảo nó làm ra để chỉ trích Chernobyl đâu, đúng không? Những sự kiện thế này thuộc về lịch sử và đó là những xuất phát điểm tốt cho những bộ film như thế này.

    Chất độc hóa học màu vàng mà người ta sử dụng trong film để ngăn chặn virus con quái vật gieo rắc có thể khiến người ta liên tưởng tới chất độc hóa học màu da cam trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Rồi việc cuối cùng người ta tuyên bố chả có virus nào cả giống như việc cuối cùng người ta tuyên bố chẳng có vũ khí sinh học nào ở Iraq cả. Những điều này chúng ta đã biết quá rõ và trong một thoáng nào đó ta xem film, điều này tới ngay trong tâm trí chúng ta. Những người Mỹ chỉ là một nhân vật trong bộ film, giống như những người công nhân lột hết tiền bạc hay nữ trang từ xác người, những nhân viên cảnh sát kì lạ trong film và nhiều nữa. Tất cả giúp cho bộ film có sức nặng và sẽ đọng lại lâu trong tâm trí khán giả hơn.
    [​IMG]


    Khi quay bộ film này, ông có gặp khó khăn nào không khi mà có khá nhiều cảnh ở các cống rãnh, cầu, và xung quanh dòng sông Han.

    Bong: Thật may mắn là tôi biết khá rõ về dòng sông Han. Khi còn là đứa trẻ tôi thường hay đến đây chơi và gọi nó là vương quốc của riêng mình. Khi quay film, tôi cũng gặp không ít khó khăn. Đầu tiên là vấn đề âm thanh. Có khá nhiều tiếng ồn tạp âm lẫn vào khi quay film tại đây. Tiếp theo đó là mực nước của dòng sông Han thay đổi liên tục. Chúng tôi buộc phải quay ở những nơi có mực nước luôn luôn ổn định. Cho dù thế thì nếu như có quá nhiều nước hơn dự tính thì các trợ lý của tôi buộc phải gạt chúng qua một bên. Và khó khăn hơn cả chính là những cảnh quay ở bờ sông, nhất là trong việc bắt mọi người xung quanh hợp tác. Khi quay film đã có không ít lần chúng tôi bị hỏi rằng ?~Ai cho phép các anh quay film tại đây??T và những câu đại loại như thế.

    Ah, có một nơi mà tôi khuyên mọi người nên đến thăm. Cái cống lớn mà con quái vật giấu Huyn Soo là có thật ở dưới cầu Wonhyo. Hãy thử tới thăm đó trước mùa mưa bởi tới mùa mưa, mùi ở đó rất khó chịu.
    [​IMG]
    Giờ hãy trở lại với các nhân vật chính của bộ film. Có một gia đình trong bộ film nhưng có vẻ nó không được bình thường cho lắm như trong các bộ film khác.
    Bong: Nếu như con quái vật là một cái gì đó bất thường trong film thì gia đình Gang Du cũng vậy. Những người trong gia đình này không có được những mối quan hệ cần thiết với nhau như trong một gia đình. Bất cứ ai trong gia đình đó đều có quan hệ tốt với cô bé Huyn Soo nhưng với nhau thì không. Những gì mà người cha Hee Bong dành cho Gang Du giống như của người cha với người con trưởng. Nhưng quan hệ giữa những người con của Hee Bong thì lại hoàn toàn không như các gia đình khác. Trong bộ film này, chúng ta hiếm khi thấy Gang Du và Nam Joo nói chuyện với nhau và gần như không có lời thoại giữa hai nhân vật này. Gang Du thì luôn luôn cãi nhau với Nam Il chỉ vì Nam Il mở mồm ra là kêu ca và ca thán. Những gia đình như thế liệu có là số đông trong xã hội không? Bạn có một người anh trai đã tránh mặt bạn nhiều năm và không muốn nói chuyện với bạn. Có bao nhiêu gia đình ở Seoul này như thế? Nó không giống với những bộ film của Disney hay Daily Drama khi mà những gia đình luôn luôn hạnh phúc và đoàn kết với nhau. Song vẫn có những thứ giúp cho họ ?~đoàn kết?T với nhau. Quan trọng hơn cả là bộ film này tập trung vào việc ai đang bảo vệ cho ai trong một gia đình và những thứ mà bạn phải làm để sống sót và tồn tại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hyun Soo không có mẹ và người dì cung thủ của cô bé phần nào đó như đại diện cho người mẹ của cô nhưng chưa bao giờ thực sự là mẹ của Huyn Soo. Sự thực là cha và ông của cô bé chăm sóc cho cô bé và việc không có mẹ dẫn tới thảm kịch này. Liệu có một ẩn ý nào đó qua chi tiết này không?

    Bong: Hai thế hệ của gia đình của Gang Du không có mẹ. Thực sự là tôi không hể để ý tới chi tiết này khi viết kịch bản cho tới khi nhà biên kịch nhắc tôi. Đối với tôi, người mẹ, người phụ nữ của một gia đình là biểu tượng cho sự khon ngoan. Thiếu đi họ, một gia đình thường mất đi lối đi đúng đắn của nó. Gia đình của Gang Du cũng thế, không hề có một lối đi rõ ràng trong cuộc sống. Ta có thể thấy được điều này trong cuộc chiến đấu với con quái vật.
    [​IMG]
    [​IMG]


    Kế hoạch tiếp theo của ngài?

    Bong: Có thể chắc chắn một điều là không có thêm một bộ film quái vật nào nữa. Không bao giờ. Và tôi sẽ tránh xa những chiếc máy tính một thời gian (cười). Bộ film tiếp theo của tôi sẽ là về mối quan hệ giữa một người mẹ và con trai của bà ta. Hiện tại, dự án này đang tạm có tên là ?~Mother?T. Sau đó sẽ là bộ film ?~The Snowland Train?T, dựa theo một bộ truyện tranh của Pháp. Chắc chắn ?~The Snowland Train?T sẽ ngốn nhiều thời gian của tôi và có lẽ phải tới năm 2011, nó mới có thể ra mắt.
    [​IMG]
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Cái con quái này trông cứ bèo nhèo ngu ngu thế nào í nhỉ :D
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái này chắc capture từ hồi ở Cannes. Công nhận hồi đấy với cả đợt quảng cáo trên Screen Flash của Arirang nhìn khá mờ nhạt.
    Song lần gần đây nhất quảng cáo trên Showbiz Extra thì trông nó có vẻ cứng cáp và đậm đà hơn hẳn ! hè hè
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    bác Hisashi có bài viết hay quá
    em cũng đón xem fim này
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày cuối tuần qua lại có thêm tin vui với những fan của Bong và con quái vật "bèo nhèo ngu ngu" này !
    Theo Yahoo! Korea:
    -Ngày 29-7: Bộ film "The Host" đã có sự khởi đầu thành công nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc với 450.000 vé bán sạch trong ngày chiếu đầu tiên. Trước đó, theo dự tính, đây cũng sẽ là bộ film đạt tới số lượng vé hàng triệu nhanh nhất trong khoảng 2 ngày. Và quả đúng như vậy. Vào ngày 28-7 hôm qua, lượt khán giả tới xem ''''The Host'''' trên toàn đất nước đã đạt tới con số 1,087,942. Các nhà sản xuất của hãng Cheongeorahm hi vọng sẽ đạt tới con số 2 triệu ngay trong kỉ nghỉ cuối tuần này.
    -Ngày 30-7: "The Host" lại phá vỡ thêm một kỉ lục khác trong ngày hôm nay. Bộ film có số lượng vé bán ra cao nhất trong một ngày. Ngày 29 hôm qua, đã có 790.000 vé được bán ra, cao hơn kỉ lục trước đó thuộc về "Taegukgi" khoảng 200.000 vé. Và hiện nay, tổng lượng vé của "The Host" đã đạt tới 1,9 triệu vé. Theo dự đoán tới hết ngày hôm nay, con số sẽ vượt quá 2 triệu. Có lẽ chúng ta không cần phải xem bất kì một đoạn trailer quảng cáo nào nữa trước khi quyết định đi xem film này. Các con số này đã là quá đảm bảo.
    - Film2.0 Critics Poll:
    -"Một bộ film mang ý nghĩa chính trị nóng hổi nhưng lại chứa đầy tình cảm gia đình trong đó. Rất ấn tượng!" - Lee Hyung-Seok
    - "Tôi không thích film này bằng "Memories Of Murder". Nhưng đây vẫn là một bộ film xuất sắc của Bong. Một bộ film về quái vật nhưng lại mang nhiều thông điệp chính trị sắc sảo trong đó'''''''' - Yang Sung-Hee
    - "Có lẽ là sự ra đời của một thể loại film mới tại Hàn Quốc !" - Choi Kwang-Hee
    - " Ý nghĩa và thông điệp vô cùng đơn giản, nhưng cách thể hiện thì vô cùng độc đáo và xuất sắc." - Choi Eun-Young
    [5 Votes - Average 8.00/10.00]
    *9 - "Một bộ film blockbuster đáng nhớ" - Lee Dong-Jin
    *8 - "Sản phẩm của một trí tưởng tượng vô cùng khôi hài và sắc sảo" - Kim Eun-Hyung
    *8 - "Vô cùng tình cảm, sắc sảo và còn là một bộ film kì lạ nữa của Bong Jun Ho" - Park Pyung-Shik
    For futher info, please come here : http://kurt.321.cn
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 31/07/2006
  8. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Korean Box Office Results, for the Weekend of August 11-13, 2006
    Ranking / Title [Country] - Seoul weekend admissions (Total national admissions):
    1. The Host [Korea] - 328,500 (9,129,400)
    2. Monster House [USA] - 105,500 (395,600)
    3. Lump of Sugar [Korea] - 84,000 (338,000)
    4. Dasepo Naughty Girls [Korea] - 76,000 (388,200)
    5. Tales From Earthsea (Gedo Senki) [Japan] - 35,100 (122,500)
    6. To Sir, With Love [Korea] - 28,100 (533,100)
    7. Fly Daddy Fly [Korea] - 16,300 (486,700)
    8. Hanbando [Korea] - 11,000 (3,823,000)
    9. Pirates of the Caribbean: Dead Man"s Chest [USA] - 8,000 (4,613,000)
    10. Ghost Train (Otoshimono) [Japan] - 1,400 (313,000)

    Tuy nhiên vào ngày thứ tư hôm qua, vào lúc 5h chiều giờ Hàn Quốc, "The Host" đã đánh dấu thời điểm vượt mức 10 triệu khán giả của mình, chỉ sau 21 ngày công chiếu. Thứ ba hôm kia là một ngày lễ tại Hàn Quốc (15-8, Liberation Day), vì thế bộ film đã có cơ hội gia tăng số lượng người tới xem.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hãy thử làm một sự so sánh với các bộ film đã đạt mức từ 10 triệu khán giả trở lên khác của Hàn Quốc và thời gian bao lâu để chúng có thể đạt được tới mức đó.
    The Host - 21 days
    Tae Guk Gi aka Brotherhood - 39 days
    King and the Clown - 45 days
    Silmido - 58 days

    Có thể vẫn có ai đó hoài nghi về các con số tuy nhiên review tích cực từ các liên hoan film Edinburgh hay nhiều nơi khác khiến cho tôi thấy "The Host" xứng đáng là một trong những bộ film đáng xem nhất mùa hè này ! Hãy chờ xem "The Host" có thể đặt được dấu ấn của mình tại LHP Toronto diễn ra trong vài tuần tới đây không.
    ( http://www.filmstalker.co.uk/archives/2006/08/the_host_gwoemul.html )
    All Time Box-Office
    01. The King and The Clown - Dir. Lee Joon-Ik - 12,298,280 (2005)
    02. Taegukgi - Dir. Kang Je-Gyu - 11,746,135 (2004)
    03. Silmido - Dir. Kang Woo-Suk - 11,108,000 (2003)

    04. The Host - Dir. Bong Jun Ho - 10.000.000 (2006)
    05. Friend - Dir. Kwak Kyung-Taek - 8,180,000 (2001)
    06. Welcome To Dongmakgol - Dir. Park Gwang-Hyun - 8,002,594 (2005)
    07. Shiri - Dir. Kang Je-Gyu - 6,210,000 (1999)
    08. My Boss, My Teacher - Dir. Kim Dong-Won - 6,105,431 (2006)
    09. JSA (Joint Security Area) - Dir. Park Chan-Wook - 5,830,000 (2000)
    10. Marrying The Mafia 2 - Dir. Jung Yong-Gi - 5,663,000 (2005)
    11. My Wife is a Gangster - Dir. Jo Geun-Shik - 5,250,000 (2001)
    12. Marrying the Mafia - Dir. Jung Heung-Soon - 5,200,001 (2002)
    13. Marathon - Dir. Jung Yoon-Cheol - 5,148,022 (2005)
    14. Memories of Murder - Dir. Bong Joon-Ho - 5,120,000 (2003)
    15. My Sassy Girl - Dir. Kwak Jae-Yong - 4,841,500 (2001)
    16. My Tutor Friend - Dir. Kim Kyung-Hyung - 4,810,000 (2003)
    17. Kick The Moon - Dir. Kim Sang-Jin - 4,353,800 (2001)
    18. Typhoon - Dir. Kwak Kyung-Taek - 4,180,000 (2005)
    19. The Way Home - Dir. Lee Jung-Hyang - 4,091,000 (2002)
    20. *** is Zero - Dir. Yoon Je-Gyun - 4,089,900 (2002)

    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 17/08/2006
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Lại kiểu quái vật xuông à,từ đầu đến cuối nhìn thấy mỗi cái ảnh,mà lại tối như hũ nút.Chả hiểu quái vật ở đâu toàn thấy mồm a với o đúng kiểu ngạc nhiên Hàn Quốc.
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Quái vật suông là sao? Tôi không hiểu ý bạn.
    Dụng ý của các nhà quảng cáo (và cả của mình) là giấu kín hình ảnh quái vật cho các bạn tới lúc các bạn xem film thôi. Nếu bạn thích xem con quái vật này ra sao thì cứ lên http://images.google.com nhé Tha hồ mà spoilers

Chia sẻ trang này