1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE HOURS : Thời khắc của sự sống và cái chết, hạnh phúc và hoảng loạn (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi eternity, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hồi xem xong cái phim này, ngẩn ra mất cả ngày, tự nhiên thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo chán phèo, sáng ngủ dậy, đi làm, chiều về nhà linh tinh lang tang là hết một ngày, đời mình chỉ bó hẹp từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà, chui vào giường ngủ => thế là hết
    khoảng khắc hạnh phúc nhất là gì nhỉ
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
  2. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nếu tôi mà phải ở nhà làm nội trợ ngày ngày ngoài ra chẳng có làm gì khác thì tôi cũng muốn tự tử luôn Ai đã qua cảm giác như vậy mới hiểu rõ được.
    Theo mình thì nụ hôn của 2 người phụ nữ trong phim này đúng là có vấn đề về tâm lý thật nhưng không phải là họ homo. chỉ đơn giản là họ bị stress trầm trọng ko thoát ra được và trở nên xác định 1 cách mơ hồ về bản thân cho nên họ mới có sự biến chuyển tâm lý như vậy.
    Phim này nếu so với phim Mỹ thì thuộc loại khó hiểu nhưng tính ra nếu so với những phim làn sóng mới thì cũng chưa khó hiểu bằng. Có ai xem The Humain Stain chưa? Mình mới được coi 1 nửa, chẳng hiểu kết thúc như thế nào. Cái phim này cũng thuộc loại kén nguời xem như The Hours.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Phim của Nicole đóng sao toàn là phim khó hiểu,coi buồn ngủ ko hà....nhưng xem xong phim The Hour thì tôi cảm thấy buồn thật!!!Đọng lại nhiều điều để suy nghĩ........
    Hương Thủy

Chia sẻ trang này