1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Hulk của Lý An

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Respect, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem hay thế mà mấy bố Lờ riu cứ ngoạc mồm ra chê.
    Mặc dù gu xem phim là tuỳ từng người, có thể người này thích phim này người khác không thích nhưng mà đừng có đi chê phim chán, nhất là dạng phim giải trí thuần tuý dễ hiểu, không mang nặng triết lí cao xa. Thế tôi hỏi vặn lại mấy bác thế đâu là ranh giới để phân biệt đâu là phim hay đâu là phim dở (phim giải trí thôi nhá).
    Điều đầu tiên được đặt lên hàng đầu đối với những phim này chính là tính giải trí cao, với hình ảnh đẹp, âm thanh sống động, cac cảnh quay làm sướng con mắt, đủ để cho khán giả hết cả mệt mỏi sau nhưng giờ làm việc, đủ để cho chúng ta thoả chí tưởng tượng. Đấy là những điều cốt lõi để lôi kéo khán giả đến rạp. Mà phim The Hulk này đáp ứng đầy đủ những yếu tố trên, thế thì đêk hiểu các chú xem phim kiểu giề. Hay là quen xem nhưng phim cao sang, triết lí ngời ngời rồi bắt đầu đi chê phim giải trí.
    Ờ, The Hulk xem hay thía, xe tăng máy bay trực thăng, máy bay oanh kích F4 bắn nhau đạn bay vèo vèo. Còn chú Bana cứ bay như chim, từ núi này sang núi nọ, phê vật. hình ảnh trong phim đẹp, Spiderman vẫn thua The Hulk về khoản này nhá.
    Ờ quên nữa, chú Cờ riu chê phim này mô típ cũ thì chú xem lại kiến thức điện ảnh cũng như truyện tranh đi nhá, The Hulk là một bộ phim được chuyển thể từ Comic lên, nó cũng giống như là Spiderman, Batman cho nên việc trùng lặp các chi tiết từ phim này sang bên phim nọ là chuyện quá bình thường (ví dụ biến đổi gien). Truyện tranh nó thế chả nhẽ chú lại đổi cả nội dung của nó đi để làm phim à. Truyện tranh nó ra đời từ lâu rồi, chứ có phải là gần đây đâu mà bắt chước các phim khác để trùng lặp mô típ,hụhụ
    Cinema Paradiso
    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 05/07/2003
  2. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    495
    Chê hay khen là ý kiến của người xem phim. Nếu một phim không hay, tui nói phim dở hoặc chán thì có gì mà không đúng? Còn nhửng chuyện kia thi tui miễn bàn, có điều tui muốn nói là theo tui cho dù nếu một phim mà "hình ảnh đẹp, âm thanh sống động, cac cảnh quay làm sướng con mắt" nhưng yếu tố quang trọng là cốt truyện và diển viên, nếu cốt truyện không hay và diển viên "cứng ngắc" thì thất bại. Cứ tìm xem phim The Bicycle Thief, một phim không có cảnh đẹp, âm thanh sống động, nhưng thật tuyệt.
  3. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế thì bạn nhầm giữa phim action giải trí và phim nghệ thuật rồi.
    Một bộ phim mang tính giải trí thuần tuý không hề đỏi hỏi phải có tính nghệ thuật , tư duy trừu tượng, các cảnh quay mang đầy ẩn dụ, ý nghĩ nhân văn sâu sẵc ... mà đơn giản chỉ là mang lại những giây phút thoải mái đầu óc, xem sướng cả mắt, không phải suy nghĩ nhiều, nói chung là rất đã. Còn phim mang nặng tính giái trị nghệ thuật thì lại khác, đâu thể mang thể loại đấy ra mà so sánh được, và nhất là lại mang Bicycle Thief ra để so với The Hulk. Hãy thử nhìn The Hulk trên một góc độ của một bộ phim giải trí, chứ không nên đặt nặng tính chất nghệ thuật lên nó.
    Kẻ cắp xe đạp nói thật, tôi xem rất không có hứng thú nếu như tôi đang mệt mỏi, đang bị xì trét. Thử hỏi sau một ngày làm việc căng thẳng về mà ta lại vào rạp để thưởng thức một mớ bòng bong các triết lý sâu xa, các thủ pháp nghệ thuật, đòi hỏi con người ta phải tập trung suy luận rồi rút ra một kết luận gì đó thì quả thật chúng ta càng bị xì trét hơn ấy chứ. Nhân đây nói về Bicycle Thief, mời bạn vào đây [topic]91531[/topic] bàn luận về bộ phim này cùng nhé. Tôi cũng là một người thích bộ phim này lắm
    Cinema Paradiso
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    của liemdng
    Phim mới sắp chiếu rồi có bác nào xem rồi post vài cảm nhận lên được kô? có web nào giới thiệu về phim này kô?
    Cinema Paradiso
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he he,xem bảng doanh số thì thua xa Ter3 roia,f,chắc vài tuần nữa là xếp xó,mời không ai xem cả,ke ke

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Uh, phim này hình ảnh đẹp, âm thanh sống động, kỹ xảo nhiều...hi..hi...nói là nhiều thôi nhá, chứ không nói là hay.
    Nội dung phim thì đúng như 1 vài bác đã nói rồi đó, khá là cũ - không có chuyển biến gì nhiều so với các phim giả tưởng gần đây, cho nên khi mà người xem đoán ra được đường đi nước bước của bộ phim thì xem cũng không còn được sướng cái bụng nữa. Kỹ xảo dàn dựng khá công phu và hoành tráng, có lẽ nói tiền đổ vào phim này là tiền làm kỹ xảo mà thôi thì cũng có lý của nó. Cảnh chuyển lạ, ***g ghép thường thấy trong phim truyền hình thập niên trước nhưng lại rất pro, phải nói nhiều đoạn rất tinh tế là đàng khác.
    Diễn biến tâm trạng của nhân vật chính xác là hơi yếu, cho dù không yêu cầu một diễn suất thật hình tượng hay biểu cảm. Bộ phim này dường như đi ngược lại "văn hoá Mỹ" - có lẽ là do đạo diễn gốc TQ ??? , đi ngược lại truyền thống, hay nói các khác là một bài học đối với việc làm các phim khác phim tình cảm, đó là không có điểm nhấn về tình yêu hay ********. ... điều này khiến cho một phim giả tưởng trở nên khô khan quá mức cần thiết. Được cái cô diễn viên trông giống Demi More wá xá, nhìn phê...
    Ơ thế nói kỹ xảo nhiều mà không được hay nghĩa là sao ?
    Thì chuyển cảnh đẹp mắt nhưng lại bị lạm dụng - trời ơi, sao mà tôi ghét cái gì bị lạm dụng thế không biết. Phần lớn kỹ xảo thực hiện nhấn mạnh vào sự hùng vĩ, sự phi thường và sự ... không thể tin được - nhăm hù doạ khán giả, chứ ít chú trọng vào tính logic và tinh tế trong đó. Vậy cho nên dù có thấy Hulk bay nhảy, có thấy máy bay rượt đuổi qua lại, có thấy hết đấy...nhưng mà không được sướng.
    Về tính kết dính, đây là một bộ phim - theo tôi đánh giá- là nằm trong số ít những phim có tính kết dính kém xuất hiện trong Top Movies. Cảm giác về sự thiếu logic và liền mạch nằm ở phía cuối bộ phim khi mà các nhà làm phim đã vung tay quá trán khi tâng bốc Hulk, để rồi phải ép vào một kết cục quen thuộc và mở hướng cho phần tiếp theo (bây giờ thì đúng bài rồi).
    Như vậy, cho dù đây là một bộ phim thuần chất giải trí, tôi vẫn cho rằng, nó là một bộ phim giải trí thiếu thành công !
    Được zazu sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 20/07/2003
  7. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác Zazu ơi ,
    Em thì em không có ý định tranh luận gì về The Hulk đâu. Chỉ muốn nhắc bác một tí là kỹ xảo chứ không phải kỹ sảo ạ. Trên tờ rơi của Cinema 1 viết sai đấy.
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,em sau khi im hơi lặng tiếng đi tham khảo ý kiến bạn xem phim thì nhận được đa số phản hồi là tiếc 20 khìn hix buồn thế không biết

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  9. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Phim này nhố bỏ *&^*%, xem được một nửa, tí nũa thì về, cốt truyện hơi lê thê, như cậu gì đấy nói đúng, nâng cao chú Da Xanh đó quá để rồi kết lại như dở hơi, chẳng khác gì Ma Bư
    Htthanh@
  10. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    phim này như dở hơi, nhạt như nước ốc, xem xong ngượng cả người vì cái tội nhằng nhẵng đòi đi xem. chán giống hệt như Matrix phần 2. Được mỗi điểm về kĩ xảo.
    Rise up this morning
    smiled with the rising sun
    three little birds
    pitch by my door step
    singing sweet songs
    of melodies pure and true...

Chia sẻ trang này