1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Italian Job.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    The Italian Job​


    Directed by: F. Gary Gray
    Cast:
    Charlie Croker: Mark Wahlberg
    Stella Bridger: Charlize Theron
    Steve Frezelli: Edward Norton
    Lyle: Seth Green
    Handsome Rob: Jason Statham
    Left-Ear: Mos Def
    John Bridger: Donald Sutherland
    Rate: 6,5/10


    Hình như trông mong hơi nhiều về phim nào thì lại càng thật vọng về nó khi xem. Cái Italian Job này cũng vậy, không được hay như tôi tuởng.

    Được làm vào năm 2003, bản Italian Job này là bản làm lại (bản cũ năm 1969 có cả Michael Caine). Qui tụ với một dàn sao trẻ có thực lực: Charlie Theron, Edward Norton, Mark Wahlberg, nhưng phim xem không được hấp dẫn lắm, mà cũng không tạo được tính bất ngờ so với các phim về trộm đạo khác như The Score, hay The Thomas Crown Affair. Tính chất đấu trí "thông minh" trong những tình huống nhỏ cho đến lớn hầu như không có, chỉ đơn giản sử dụng các thiết bị hiện đại công nghệ cao để ăn trộm .

    Nội dung cũng đơn giản thôi. Một nhóm trộm bao gồm 6 người là Lyle (Seth Green) chuyên gia về vi tính, Left-Ear (Mos Def) chuyên gia thuốc nổ, Handsome Rob (Jason Statham) siêu nhân trong việc lái xe, Steve (Edward Norton) lãnh đạo nhóm thứ hai và Charlie (Mark Wahlberg) leader. Sau khi ăn cắp được một số vàng khổng lồ, trị gái lên đến 35 triệu USD, cả nhóm đang nghĩ đến việc chia chác, sắm các phụ kiện cần thiết thì bất ngờ một trong số họ phản bội, cướp hết số tiền và tìm cách giết luôn số còn lại. Kế hoạch của hắn chỉ thành công một nửa khi lấy được số vàng nhưng không giết được các thành viên kia. Một năm sau dưới sự dẫn dắt của Chalie, cả nhóm với sự giúp đỡ của Stella Bridger (Charlize Theron) đã tìm ra kẻ phản bội và tìm cách cướp lại số vàng. Và cuộc đấu trí bắt đầu diễn ra ...

    Phim diễn ra hơi chậm, nhiều chi tiết làm nhịp phim không còn được hẫp dẫn sôi nổi nữa. Nguyên nhân là vì giữa phim hơi ít cảnh Action, đấu trí ngột ngạt giữa các nhân vật. Chỉ có khúc đầu với nhưng pha rượt bắt canô trên các dòng sông ở Venice, cùng với khúc cuối là còn hồi hộp sướng mắt. Điều quan trọng nhất trong các phim về trộm đạo là tính chất bất ngờ, căng thẳng, tinh tế trong các cuộc so tài, đấu trí thì Italian Job không có nhiều.Chỉ đơn giản là những pha hack vào hệ thống đèn giao thông, những pha đặt mìn không thôi chưa đủ để làm thoả mãn cho khán giả, đặc biệt là tôi. Hình như phim tập trung vào các pha hành động đuổi bắt nhiều hơn là các tình huống thông minh. Nếu ai đã từng xem Ocean 11 thì sẽ thấy rõ được tính bất ngờ quan trong thế nào trong phim về ăn trộm.

    Các vai diễn trong phim thì khá tuyệt, không tìm được lời nào để chê, chỉ dành những lới khen tặng tới họ. Đã từ lâu tôi mê Edward Norton trong các vai khó nuốt, dữ dằn, đòi hỏi sự diễn xuất cực cao, thì qua đến Italian Job tôi lại không khoái lắm. Với một vai mới, kẻ phản bội, kẻ luôn chỉ đứng thứ hai, Edward vẫn diễn hay qua các trường đoạn đểu đểu, nhưng tôi không thích, đơn giản là không thích thôi. Charlie Theron đẹp tuyệt, đẹp hơn so với cái đêm trao giải Oscar nhiều.Trong vai cô con gái có cha bị phản bội vào cuối sự nghiệp,Theron là điểm sáng nhất so với các đồng nghiệp là con trai khác.

    Mặc dù tôi không đánh giá cao bản làm lại này, nhưng Italian Job cũng là một phim hay, cảnh quay đẹp có nhiều tình tiết hài hước, cùng những pha rượt bắt táo bạo nghẹt thở, nhưng thiếu đi tính bất ngờ



    Được phuongcobain81 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 27/03/2004
  2. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bản remake này được đánh giá khá cao. Làm lại từ một phim ko thất bại, nhưng The Italian Job là trường hợp hiếm hoi thành công trong số những remakes trong năm 2003. Lý do?
    - Đạo diễn đã "bồi đắp" thêm rất nhiều tình huống cho bản phim mới. Ko chỉ đơn giản là một nhóm những đồng chí trộm đạo vừa ra tù đi cướp 1 xe chở vàng (như bản 1969) mà đã có thêm lừa đảo, phản bội, trả thù, tình yêu, công nghệ cao - chính vì vậy nên có lẽ phim rối hơn, nhưng lại entertaining hơn.
    - Đồng ý với ý kiến của cobain: dàn diễn viên mới là thành công lớn nhất. Norton, Whalberg, Theron, Seth Green, Jason Statham rất đồng đều và chắc tay.
    - Marketing tốt. Ko quá lợi dụng chiêu bài remake vì thực ra bản cũ cũng ko phải là blockbuster gì. Chiếu làm 2 đợt, cách nhau vài tháng (đợt đầu phải đối phó với nhiều bom tấn phim hè) ---> thu về hơn $100 triệu.
    Nói chung là 2 bản phim chỉ trùng nhau cái tên phim, tên nhân vật và vụ cướp vàng bằng cách gây ra traffic jam để ra tay - Hết! Bản 1969 mang cả hơi hướng comedy/action, còn Italian Job 2003 nghiêng về thriller/action ---> ko so sánh được. Nhân tiện nói về so sánh, tớ đánh giá phim này khá hơn Thomas Crown Affair (quá nhiều plot holes) và The Score (nhạt); nhưng kém xa Ocean''s Eleven. Biết bao giờ mới được xem Ocean''s Twelve đây
    Điểm 6.5/10
  3. hienmu

    hienmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tìm phim này xem vì có Charlize Theron, nhưng xem xong thấy cũng hơi buồn. Vì thấy không thuyết phục . Chắc là hành động rồi, nhưng sao thấy thiếu những pha nghẹt thở. Còn nữa, không thấy tính nổi bật của từng nhân vật. Xem thấy cũng hay, nhưng sao xem hết rồi thì ấn tượng còn lại không nhiều như sau khi xem những phim trộm cướp kỹ thuật cao khác (như Entrapment đó). Cũng có thể vì mình vừa xem một phim rất ấn tượng ngay trước đó là Freedy VS Jason (hehheheh)...
  4. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Cậu thích xem Charlize Theron diễn thì phải xem The monster thôi. Hoá trang cô ấy tởm không chịu, vừa xấu, vừa to béo, thô như đàn ông. Nhưng diễn xuất thì tuyệt vời.
    Nhưng tớ vẫn khoái Charlize Theron trong Italian job vì quá đẹp...hẹ hẹ.
    Nói chung Italian job vẫn là phim giải trí đáng xem.
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nhưng điều có thể bạn chưa biết về Italian Job

    - Nếu bạn có DVD đủ, trong phần Features, hai ông viết kịch bản có nói rằng trước khi bắt tay vào viết kịch bản họ chưa hề xem qua bộ phim gốc làm vào năm 1969. Chỉ sau khi kịch bản đã hoàn thành thì họ mới coi đúng một lần cho biết. Bởi vì họ không muốn copy những chi tiết ở bản phim cũ sang, mà muốn làm bộ phim của chính họ.
    - Chú ý kỹ đoạn các tay trộm đạo khi theo dõi vào nhà kẻ phản bội Steve Frezelli, sẽ thấy hình ảnh Michael Caine trong phim Alfie trên ti vi. Caine cũng chính là người đóng vai chính Charlie ở bản phim gốc năm 1969
    - Naspter thần tượng ban nhạc Metallica, và ta có thể thấy poster ban nhạc này trong phim (đoạn Napster ngủ).
    - Có một đoạn trong trailer xuất hiện mà trong bản phim chiếu ngoài rạp không có là đoạn Charlie nói: "You ready to create the biggest traffic jam in the history of Los Angeles?"
    ======================
    My favourite movies: Titanic, Almost Famous, Hero, Forrest Gump, The Lord of the Ring.
    My favourite albums: Forever Autumn, Lake of sorrow, Projector, World of Glass, Wish you were here.
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu xem chăm chú
    Đoạn giữa ... ngủ ...
    Đoạn cuối dậy và xem tiếp nhưng túm lại vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
    Lần đầu tiên vào rạp xem phim mà ngủ, lý do là thấy phim không hay lắm và có lẽ cũng vì hôm trước mất ngủ.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem thấy quảng cáo rầm rộ lắm là cảnh đuổi nhau gây tắc đường kinh lắm.Đến khi xem mới biết hoá ra mình bị lừa.Chả có gì đặc sắc lắm.
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  8. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tui vào rạp xem phim này xong, lúc ra thấy xót tiền wá. Thất vọng tràn trề, lại bực vì mất tiền nữa chứ. Chẳng biết làm thế nào cho đỡ bực, đành mua 1 vé nữa vào xem Kill Bill lại lần thứ 3.
    I'll always remember it was late afternoon it lasted forever and ended so soon the moment that I saw you cry
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Phim hay thế còn gì nữa. Em sướng mê ly đi. Toàn các anh đẹp trai, thông minh tài giỏi. Khoái nhất là anh chàng điều khiển máy tính. Thông minh giống hệt thằng bạn mình.
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  10. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ , tui thấy film này xem cũng được(chắc tại tui ít xem film về thể loại này), khá nhanh, tui thích ý tưởng đoạn đánh sập cái xe tải và thay vào đó là một tấm áp phích(hay bảng gì đó), túm lại là hay, chắc tại một phần hôm đó được đi xem free, hi hi.
    hix hôm trước đi xem kill bill thấy film đó nhạt quá, nội dung chả có gì, được mỗi cái âm nhạc, và đoạn film hoạt hình ***g vào là hay thui. hix, , xem buồn ngủ lại còn điêu nữa chứ.
    I wrote your name in the sand
     But the waves washed it away
    Then I wrote it in the sky
    But the wind blew it away

Chia sẻ trang này