1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế jan này ... em có thể tìm đâu ra 1 người bình thường !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SeoBen9, 23/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Một người bình thường mà như em My miêu tả - giả sử là có thật thì........gã thật bất bình thường
    Nếu thêm cái yếu tố fải coi em My cũng bình thường mà lại yêu em My nữa thì gã trở thành bất bình thường - một cách khủng khiếp
    Được larry145 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 23/01/2008
  2. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Zê lại thích 1 ng....ko bình thường cơ ạ
    .....và cũng đang thế thật rồi đây nài
    """"""""""""""""Các anh các chỵ có bạn bè hay chả may đi đường tóm đc ku nào thì giới thiệu cho gái My nhà iem,cứ trêu như xế thì gái My nhà iem có mà....ế mất àh (phỉ phui cái mồm nhà Zê đi)

  3. SeoBen9

    SeoBen9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    em mới chỉ yêu 2 ng` thôi
    ng` thứ nhất thì hình như là trên mức bt 1 chút ... nên yêu đương hơi vất vả... còn ng` thứ 2 thì đúng là bt 1 cách tuyệt đối ... từ hình dáng, tính cách, học hành cho đến gia đình theo em đều rất bt ... mọi thứ đều vừa fải và ở trong tầm tay mình nên khi yêu cảm giác rất thoải mái và hạnh fúc ...
    bây giờ cũng chỉ ước lại được gặp 1 người như thế ... thật bt để mình chẳng fải lo lắng chạy theo, hay kiễng chân, gồng mình nắm giữ gì cả ... yêu 1 ng` bt thì sẽ có 1 cuộc sống bt ... như thế sẽ rất bình yên ... nhưng càng ngẫm, mới càng thấy ... bt chỉ là 1 mong ước trong mơ mà thôi

  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    em này mà kô phải em My thì em xin tự ứng cử, còn nếu em là em My như các bác kia noi'' thì em thua , vì bản thân em My là đặc biệt rồi, làm sao mà coi em là người bình thường được
  5. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Cái này sẽ đồng nghĩa với ...chán
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chí lý bình thường quá nó đâm ra nhàm bà chị ạ
  7. SNP910i

    SNP910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đúng ai em đây rùi
  8. logate

    logate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bản thân anh cũng đi tìm một người bt nhưng sự thực là người bt ấy liệu có làm mình say mê không?
  9. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thế gian này được vợ mất chồng, đc chồng mất vợ
  10. 0tien0gai

    0tien0gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà bình thường à, thêm không gái nữa
    Mình không tiền , không gái chắc là không bình thường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này