1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Kop nên bổ sung những hảo thủ nào cho mùa giải 2007 - 2008 ?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi stinky_jellyfish, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Khả năng Owen về lại Liverpool là rất nhỏ. Trừ phi Chích choè kết P.Crouch đến mức mang Owen ra trao đổi với the Kop. Tuy vậy, chưa chắc Rafa đã đồng ý bởi dường như Owen chưa bao giờ nằm trong các kế hoạch của Rafa. Mình nói chung là ko khoái lắm cái kiểu mua sắm kiểu Rafa hoặc Arsen Wenger, toàn săm soi dạng cầu thủ "ngon, bổ, rẻ". Tất nhiên là cũng có một vài trong số ấy đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn nhưng đa phần là lếch thếch tay xách nách mang rời khỏi CLB sau 1 hoặc 2 mùa giải. Năm nay hy vọng là với hầu bao rủng rỉnh của 2 ông chủ tịch mới thì Rafa sẽ mạnh tay hơn trên thị trường chuyển nhượng. Vinh quang ko đến với những kẻ vắt cổ chày ra nước đâu! Đừng cân đong đo đếm chi ly quá, vuột mất cơ hội
    À, mà sáng nay liếc tờ báo nào đó (thể thao VH hay bóng đá gì gì đó) thấy nói rằng Rafa đang nhanh chóng xúc tiến việc mua Florent Malouda từ Lyon. Chú này được, vừa khoẻ, vừa kỹ thuật, con mắt chiến thuật cũng tốt. Một sự bổ sung kịp thời và cần thiết cho cánh trái của Liver ...
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em sợ cái gương Cisse lắm.Mấy chú tiền đạo từ pháp sang Anh đá nó cứ đen đủi thế nào á
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em sợ cái gương Cisse lắm.Mấy chú tiền đạo từ pháp sang Anh đá nó cứ đen đủi thế nào á
  4. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    báo chí đang nói malouda muốn chơi cho liv,tin hay đấy
    malouda là dạng chịu cày,khỏe nên nếu có thì yên tâm cánh trái
  5. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    báo chí đang nói malouda muốn chơi cho liv,tin hay đấy
    malouda là dạng chịu cày,khỏe nên nếu có thì yên tâm cánh trái
  6. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    3. Hàng tiền đạo: với 4 tiền đạo là Fowler, Bellamy, Kuyt và Crouch không thể nói rằng Liver đã có một hàng tiền đạo ưng ý. Kể từ khi rời khỏi Liverpool Fowler đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Những cú xỉa, tỉa, vuốt, úp mu hay đặt lòng thần sầu từ cái chân trái ma thuật của anh chỉ còn được thấy qua các băng ghi hình những trận đấu ở cuối thế kỷ 20. Dẫu sao sự trở lại của Fowler tuy không dài nhưng tất cả những Liverpudlians luôn tôn trọng và dành cho anh những tình cảm tốt đẹp nhất - một người con của Liverpool, một người đã dâng hiến phần đời đẹp nhất, sung sức và sáng tạo nhất trong cuộc đời cầu thủ ngắn ngủi của mình cho sắc đỏ thiêng liêng của thành phố cảng. Giờ đây, với những kế hoạch, những tham vọng mới của 2 ông chủ người Mỹ cũng như của Rafa thì rõ ràng nơi phù hợp nhất đối với Fowler lúc này có lẽ là giải MLS hoặc vùng Trung Đông, nơi những cầu thủ quá băm như anh vẫn còn có thể kiếm chác kha khá mà không phải bận tâm nhiều về chuyên môn hay phong độ của mình trước khi yên vị đâu đó trên các khán đài để dõi theo những màn trình diễn của lớp hậu sinh. Chúc anh may mắn nhé Fowler !
    Peter Crouch, mọi người lúc nào cũng tin tưởng rằng với chiều cao 2m02 của mình thì anh sẽ là nỗi khiếp sợ của bất kỳ hàng phòng ngự nào mỗi khi bóng được các tiền vệ cánh của Liver câu bổng vào vòng cấm địa. Thực tế là khi xem Crouch thi đấu tôi có cảm giác rằng: khả năng dứt điểm bằng đầu của anh thậm chí còn thua xa Owen xưa, mặc dù Owen thấp hơn anh đến gần ... 40cm. Vẫn chỉ là những cú chạm bóng bằng đầu nhẹ hều, vô lực hoạ chăng doạ được vài ba anh thủ môn hạng xoàng ở PL hay C1 mà thôi. Trong mỗi trận đấu phần lớn những pha treo bóng của các đồng đội đều được anh nhẹ nhàng và rón rén đưa bóng vào ... tay thủ môn đối phương hoặc tệ hơn là mắm môi mắm lợi lắc bóng vọt bổng tít qua xà hay cách xa khung thành cả mét. Chân anh dài hơn cả vai người khác, vậy mà tốc độ và khả năng bứt phá của anh thì thậm chí đến loài Rùa nó cũng phải cười sái quai hàm mỗi khi xem anh chạy. Mùa rồi anh đúng là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Liver trên tất cả các mặt trận, tuy nhiên số cơ hội mà anh bỏ lỡ thì có dẫu dùng máy tính cá nhân cộng toát mồ hôi cũng chưa chắc ra kết quả chính xác. Một tiền đạo lúc nào cũng được nhắc đến ở khả năng dứt điểm bằng đầu, thế nhưng mùa rồi người ta lại nhớ đến anh bằng 2 pha bắt vô lê có phần may mắn. Một ở Champion League với Galatasaray và 1 ở giải Ngoại Hạng với đội nào đó mà tôi nhất thời ko nhớ nổi. Nhìn anh lênh khênh trên sân đấu, chốc chốc lại ôm đầu tiếc rẻ những cơ hội bị bỏ lỡ, với khả năng "phá bóng bằng đầu" của anh tôi nghĩ có khi Rafa nên sáng suốt đưa anh này trám vào vị trí trung vệ mỗi khi Caragher hay Agger trái nắng trở trời. Biết đâu đó lại là phát hiện mới cũng nên !
    Kế đến là Bellamy, hồi anh chàng lưng còng, cổ rụt này còn chơi cho Chích Choè Newcaster tôi khoái nhìn thấy anh bứt tốc độ bằng động cơ của một chiếc F1, bỏ lại sau lưng những hậu vệ khốn khổ của đối phương. Rồi anh cậy mình cậy mẩy gây sự lung tung đến nỗi gã cao bồi miền tây G.Souness hết chịu nổi phải xắn ống tay áo thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh một trận ra trò rồi sau đó ký gửi anh qua Celtic. Được 1 thời gian anh về Black Burn, ở đây anh chơi hay tuyệt. Khi Liver rước anh về tôi cứ đinh ninh rằng với tốc độ của mình anh chàng cổ rụt này sẽ phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công của Liver. Ấy thế mà sau 365 ngày, cái mà anh chứng tỏ cho mọi người thấy chỉ là 1 bàn thắng bằng đầu có phần xuân xít và một quả chuyền cho Riise ghi bàn trong trận gặp Barca. Chấm hết. À không. Trước khi có đường chuyền dọn cỗ cho Riise ghi bàn thì đêm hôm trước anh cũng đã kịp tặng chú hậu vệ người Norway kia dăm bảy chiếc gậy bi-a vào lưng sau một chầu nhậu say bí tỉ. Tương lai nào cho anh tại Liver đây hỡi cổ rụt ???
    Dirk Kuyt, một tiền đạo made in Holland. Một người bằng cái C.V sáng rực của mình, hồi còn tung hoành chọc trời khuấy nước ở giải VĐQG Neitherland, đã khiến bao CĐV Liverpool thở phào nhẹ nhõm khi Benitez đưa anh về sân Anfield hồi đầu mùa bóng. Cứ ngỡ anh chàng Holland này cũng đẳng cấp chả kém gì Van Basten huyền thoại hay chí ít cũng là các cỗ máy ghi bàn kiểu Nisterooy, Makaay hay Hassenbank cơ. Thế mà khi lâm trận anh đã chứng tỏ cho mọi người rằng: họ đã sai lầm thế nào khi đặt trọn niềm tin vào anh. Khả năng duy nhất của anh có được đó là: những cú chạm bóng không cảm giác khiến mỗi khi đỡ bóng là bóng nảy tưng tưng và hơn thế đó là những pha ngã dúi dụi mỗi khi anh hùng hục dốc bóng đến gần vòng cấm địa đội bạn. Mặt sân Anfield trơn quá chăng? Không. Kỹ thuật của anh quá kém. Anh không có sự nhạy cảm với trái bóng. Anh không có bản năng của một sát thủ. Anh cũng không phải là người có thể tận dụng tốt các cơ hội do các đồng đội tạo ra. 12 bàn thắng mà anh ghi được ở giải ngoại hạng thì đến 9 - 10 bàn đến từ những cú sút mà có lẽ mỗi khi thấy anh co cái giò to như một cây chuối cổ thụ ấy lên thì các thủ môn cũng chỉ còn biết giơ tay che mặt bảo vệ hàm răng bởi bóng đi quá mạnh. 12 bàn ấy anh phải tốn quá nhiều sức. 12 bàn ấy ít quá, đáng ra anh đã ghi được nhiều gấp đôi số ấy nếu anh biết cách dứt điểm tinh tế hơn. Đâu phải cứ đỏ gay hết mặt mà đóng hết sức là có thể ghi bàn ? Để rồi mỗi khi bị thay ra giữa chừng hay mỗi khi trận đấu kết thúc, anh bước ra khỏi sân với những tiếng thở hồng hộc, với cái đầu bờm xờm ướt đẫm mồ hôi. Tôi mong rằng đó chỉ là do sự thích nghi của anh còn chưa tốt. Tôi mong rằng đó chỉ là sự chưa thanh thoát trong lối chơi. Tôi mong rằng mùa tới anh sẽ khác ...
    Còn một anh chàng nữa chứ nhỉ. Andry Voronin. Một chàng tiền đạo người Ucraina. Tôi không theo dõi thường xuyên Bundesliga nên chưa thể đánh giá chính xác được về anh chàng này. Tuy nhiên World Cup vừa rồi qua mấy trận của Ucraina tôi nghĩ anh cũng chỉ ở mức tầm tầm. Anh có thể sánh ngang với Kuyt về mặt ... thể lực và cách bỏ lỡ các cơ hội mười mươi chăng? Hy vọng tôi lầm ....
  7. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    3. Hàng tiền đạo: với 4 tiền đạo là Fowler, Bellamy, Kuyt và Crouch không thể nói rằng Liver đã có một hàng tiền đạo ưng ý. Kể từ khi rời khỏi Liverpool Fowler đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Những cú xỉa, tỉa, vuốt, úp mu hay đặt lòng thần sầu từ cái chân trái ma thuật của anh chỉ còn được thấy qua các băng ghi hình những trận đấu ở cuối thế kỷ 20. Dẫu sao sự trở lại của Fowler tuy không dài nhưng tất cả những Liverpudlians luôn tôn trọng và dành cho anh những tình cảm tốt đẹp nhất - một người con của Liverpool, một người đã dâng hiến phần đời đẹp nhất, sung sức và sáng tạo nhất trong cuộc đời cầu thủ ngắn ngủi của mình cho sắc đỏ thiêng liêng của thành phố cảng. Giờ đây, với những kế hoạch, những tham vọng mới của 2 ông chủ người Mỹ cũng như của Rafa thì rõ ràng nơi phù hợp nhất đối với Fowler lúc này có lẽ là giải MLS hoặc vùng Trung Đông, nơi những cầu thủ quá băm như anh vẫn còn có thể kiếm chác kha khá mà không phải bận tâm nhiều về chuyên môn hay phong độ của mình trước khi yên vị đâu đó trên các khán đài để dõi theo những màn trình diễn của lớp hậu sinh. Chúc anh may mắn nhé Fowler !
    Peter Crouch, mọi người lúc nào cũng tin tưởng rằng với chiều cao 2m02 của mình thì anh sẽ là nỗi khiếp sợ của bất kỳ hàng phòng ngự nào mỗi khi bóng được các tiền vệ cánh của Liver câu bổng vào vòng cấm địa. Thực tế là khi xem Crouch thi đấu tôi có cảm giác rằng: khả năng dứt điểm bằng đầu của anh thậm chí còn thua xa Owen xưa, mặc dù Owen thấp hơn anh đến gần ... 40cm. Vẫn chỉ là những cú chạm bóng bằng đầu nhẹ hều, vô lực hoạ chăng doạ được vài ba anh thủ môn hạng xoàng ở PL hay C1 mà thôi. Trong mỗi trận đấu phần lớn những pha treo bóng của các đồng đội đều được anh nhẹ nhàng và rón rén đưa bóng vào ... tay thủ môn đối phương hoặc tệ hơn là mắm môi mắm lợi lắc bóng vọt bổng tít qua xà hay cách xa khung thành cả mét. Chân anh dài hơn cả vai người khác, vậy mà tốc độ và khả năng bứt phá của anh thì thậm chí đến loài Rùa nó cũng phải cười sái quai hàm mỗi khi xem anh chạy. Mùa rồi anh đúng là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Liver trên tất cả các mặt trận, tuy nhiên số cơ hội mà anh bỏ lỡ thì có dẫu dùng máy tính cá nhân cộng toát mồ hôi cũng chưa chắc ra kết quả chính xác. Một tiền đạo lúc nào cũng được nhắc đến ở khả năng dứt điểm bằng đầu, thế nhưng mùa rồi người ta lại nhớ đến anh bằng 2 pha bắt vô lê có phần may mắn. Một ở Champion League với Galatasaray và 1 ở giải Ngoại Hạng với đội nào đó mà tôi nhất thời ko nhớ nổi. Nhìn anh lênh khênh trên sân đấu, chốc chốc lại ôm đầu tiếc rẻ những cơ hội bị bỏ lỡ, với khả năng "phá bóng bằng đầu" của anh tôi nghĩ có khi Rafa nên sáng suốt đưa anh này trám vào vị trí trung vệ mỗi khi Caragher hay Agger trái nắng trở trời. Biết đâu đó lại là phát hiện mới cũng nên !
    Kế đến là Bellamy, hồi anh chàng lưng còng, cổ rụt này còn chơi cho Chích Choè Newcaster tôi khoái nhìn thấy anh bứt tốc độ bằng động cơ của một chiếc F1, bỏ lại sau lưng những hậu vệ khốn khổ của đối phương. Rồi anh cậy mình cậy mẩy gây sự lung tung đến nỗi gã cao bồi miền tây G.Souness hết chịu nổi phải xắn ống tay áo thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh một trận ra trò rồi sau đó ký gửi anh qua Celtic. Được 1 thời gian anh về Black Burn, ở đây anh chơi hay tuyệt. Khi Liver rước anh về tôi cứ đinh ninh rằng với tốc độ của mình anh chàng cổ rụt này sẽ phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công của Liver. Ấy thế mà sau 365 ngày, cái mà anh chứng tỏ cho mọi người thấy chỉ là 1 bàn thắng bằng đầu có phần xuân xít và một quả chuyền cho Riise ghi bàn trong trận gặp Barca. Chấm hết. À không. Trước khi có đường chuyền dọn cỗ cho Riise ghi bàn thì đêm hôm trước anh cũng đã kịp tặng chú hậu vệ người Norway kia dăm bảy chiếc gậy bi-a vào lưng sau một chầu nhậu say bí tỉ. Tương lai nào cho anh tại Liver đây hỡi cổ rụt ???
    Dirk Kuyt, một tiền đạo made in Holland. Một người bằng cái C.V sáng rực của mình, hồi còn tung hoành chọc trời khuấy nước ở giải VĐQG Neitherland, đã khiến bao CĐV Liverpool thở phào nhẹ nhõm khi Benitez đưa anh về sân Anfield hồi đầu mùa bóng. Cứ ngỡ anh chàng Holland này cũng đẳng cấp chả kém gì Van Basten huyền thoại hay chí ít cũng là các cỗ máy ghi bàn kiểu Nisterooy, Makaay hay Hassenbank cơ. Thế mà khi lâm trận anh đã chứng tỏ cho mọi người rằng: họ đã sai lầm thế nào khi đặt trọn niềm tin vào anh. Khả năng duy nhất của anh có được đó là: những cú chạm bóng không cảm giác khiến mỗi khi đỡ bóng là bóng nảy tưng tưng và hơn thế đó là những pha ngã dúi dụi mỗi khi anh hùng hục dốc bóng đến gần vòng cấm địa đội bạn. Mặt sân Anfield trơn quá chăng? Không. Kỹ thuật của anh quá kém. Anh không có sự nhạy cảm với trái bóng. Anh không có bản năng của một sát thủ. Anh cũng không phải là người có thể tận dụng tốt các cơ hội do các đồng đội tạo ra. 12 bàn thắng mà anh ghi được ở giải ngoại hạng thì đến 9 - 10 bàn đến từ những cú sút mà có lẽ mỗi khi thấy anh co cái giò to như một cây chuối cổ thụ ấy lên thì các thủ môn cũng chỉ còn biết giơ tay che mặt bảo vệ hàm răng bởi bóng đi quá mạnh. 12 bàn ấy anh phải tốn quá nhiều sức. 12 bàn ấy ít quá, đáng ra anh đã ghi được nhiều gấp đôi số ấy nếu anh biết cách dứt điểm tinh tế hơn. Đâu phải cứ đỏ gay hết mặt mà đóng hết sức là có thể ghi bàn ? Để rồi mỗi khi bị thay ra giữa chừng hay mỗi khi trận đấu kết thúc, anh bước ra khỏi sân với những tiếng thở hồng hộc, với cái đầu bờm xờm ướt đẫm mồ hôi. Tôi mong rằng đó chỉ là do sự thích nghi của anh còn chưa tốt. Tôi mong rằng đó chỉ là sự chưa thanh thoát trong lối chơi. Tôi mong rằng mùa tới anh sẽ khác ...
    Còn một anh chàng nữa chứ nhỉ. Andry Voronin. Một chàng tiền đạo người Ucraina. Tôi không theo dõi thường xuyên Bundesliga nên chưa thể đánh giá chính xác được về anh chàng này. Tuy nhiên World Cup vừa rồi qua mấy trận của Ucraina tôi nghĩ anh cũng chỉ ở mức tầm tầm. Anh có thể sánh ngang với Kuyt về mặt ... thể lực và cách bỏ lỡ các cơ hội mười mươi chăng? Hy vọng tôi lầm ....
  8. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    voronin thiên hướng đá dạt về cánh
    cái liverpool cần là tiền đạo cắm,hoặc tiền đạo có kỹ thuật tốt
  9. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    voronin thiên hướng đá dạt về cánh
    cái liverpool cần là tiền đạo cắm,hoặc tiền đạo có kỹ thuật tốt
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Thế hàng tiền vệ thế thì em thấy người cần bán nhất là Gerrard
    Tiền đạo, tiền đạo, ôi tiền đạo

Chia sẻ trang này