1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là cũng đã chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đã chia tay

    Ai bảo chia tay là khó, sao mình thấy dễ thế cơ chứ, dễ quá, chỉ 1 vài lời. Cùng lắm mất 2 ngày - 1 tuần khóc & đau khổ là cùng, sau đó là hết, bắt đầu một cuộc sống mới. Mong anh không níu kéo gì hết nữa, em sợ đau khổ lắm rồi anh à.
    Chúc anh luôn hanh phúc!
  2. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ui em nhầm, mod ném hộ em sang box tâm sự với ah. Thanks
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ặè, 'uèng caèi miè?nh thièch nhaè !
    Hehe.
    Đêè? anh tÂm sặèÊ. TÂm sặèÊ cuè?a anh thiè? thÂèÊt là vaèfi haè?ng.
    VặĂèi baèÊn gaèi cuèf cuè?a anh, anh mÂèt 6 nfm 'êè? quên cô Âèy, vặĂèi em, anh mÂèt 1 tuÂè?n. NheèÊ nhiè?. Thêè maè? suyèt nặèfa anh 'ièÊnh cặặĂèi em. MeèÊ kiêèp, may maè? giặĂè?i coè mfèt.
    Anh nghièf vặĂèi em 1 giÂy laè? 'uè? !
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    lằng nhằng lắm nhưng h êm rồi
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bạn gái này đang rất nhớ người yêu và có thể còn đang khóc khi viết những dòng này,mình biết
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đúng là không dễ, nhưng kinh nghiệm của tớ thì để chia tay diễn ra ngon lành và ít đau khổ nhất thì trước đó phải xác định thật rõ ràng là có chia tay hay không?
    Sau khi đã xác định là phải chia tay rồi thì cứ thế mà làm, lạnh lùng (tàn nhẫn một chút cũng được) có như vậy vết thương mới mau lành...
    Còn như bạn nói chia tay mà ko đau thì có nghĩa là tình yêu đó chưa thực sự là tình yêu...
    Good luck!
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm mình rút ra là đã chia tay là phải dứt hẳn,tuyệt đối k0 có bạn bè vương vấn gì cả.Chia tay có thể làm bạn,nhưng đó là chuyện sau này khi 2 người chồng con đề huề.Hồi t yêu em đầu cug lụy tình lắm,chia tay em ý cug đề nghị làm bạn bè,rồi thì vẫn gặp vẫn đi chơi làm mãi mà éo quên đc.1 thời gian sau em ý có ng khác,m đề nghị đíu có bạn bè gì nữa,thế là thôi nhẹ lòng quên hẳn luôn,
  8. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    lúc nói từ chia tay chỉ muốn khóc nhưng đến lúc nói xong rồi thì thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.... chỉ mong rằng bây giờ k phải nói lại những lời như thế nữa...
  9. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Còn viết như thế này là còn vật vã, khi nào mà cứ vô tư không lo không nghĩ j nữa thì là hết. Nhưng mà trái gió trở trời không đỡ nổi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tại sao nói Quên là rất khó? Phải nói là Khi đã quên thì rất khó để nhớ!
    (trích blast một bạn gái từng 21 tuổi)

Chia sẻ trang này