1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là cũng đã chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo chủ topic giảm cân, mặt hốc hác ra. Nhiều đêm mất ngủ, khóc hết nước mặt.
    Nghĩ đến đây mình ân hận quá. Mình đúng là thằng tồi.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chứ còn gì nữa, để tớ nhắc lại cho. Bác đúng là thằng tồi
  3. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    4:23 am
    Đúng là mất ngủ, thức trắng từ 2h sáng. Nhưng vật vã hơn là thấy mình mất ngủ vì một điều không đáng. Ở đâu đó, anh vẫn say giấc nồng....
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cười đau ruột, đúng là con gái. Nói một đằng đá một nẻo. Thôi, đi ngủ.
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    XẢO TRÁ và THÀNH THẬT yêu nhau say đắm.
    XẢO TRÁ thủ thỉ rằng "anh yêu em vì em là một cô gái rất chân thật hiền dịu". THÀNH THẬT mỉm cười bẽn lẽn, cô thầm nghĩ bằng tấm lòng chân thật nhất và tình yêu mà XẢO TRÁ giành cho cô, XẢO TRÁ cũng sẽ trở thành một người chân thật. Nhưng THÀNH THẬT đã nhầm, XẢO TRÁ có nhiều cách che giấu và bôi trơn hình ảnh của chàng, chàng rất tự tin bên cạnh người yêu bé nhỏ... nhưng thời gian cũng làm chiếc kim trong bọc thò ra. XẢO TRÁ biện rằng chàng rất thật lòng với THÀNH THẬT, XẢO TRÁ chỉ không thành thật với người ngoài mà thôi, vì lẽ chàng sợ hình ảnh không đánh bóng của chàng sẽ khiến người đời cười chê. THÀNH THẬT vô cùng bối rối, cô mất ngủ nhiều đêm, mặt hốc hác và da dẻ xanh hao tiều tụy, cô đau đớn nhận ra mình chỉ là bức tranh khỏa thân trước mặt chàng. Cuối cùng lấy hết can đảm cô khẽ nói với chàng "Anh àh, THÀNH THẬT và XẢO TRÁ là kẻ thù, sao có thể yêu nhau!"
    Được nina06 sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 03/02/2009
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Ok. Để anh chửi hộ em cho nhé. Chửi xong anh đi ngủ cho đã, mai có bài Referat :).
    - Anh đúng là thằng tồi, thằng đểu cáng. Tôi thật hối hận vì đã quen anh.
    - Hạng anh không đáng để tôi phải đau khổ đâu nhé.
    - Để xem anh yêu được con nào hơn tôi không.
    - Tôi phải phải tắm thật kỹ, kỳ thật mạnh để tẩy hết những ô uế của anh dính trên người tôi.
    :) Nhớ được mỗi vậy. Mai nhớ được ít nào nữa thì viết tiếp.
    Thêm một câu nữa: Tôi hận anh, tôi phải đến tận trường anh làm rõ chuyện này mới được
  7. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhầm to là to
    Câu 1: Anh đúng là hạng người không ra gì (tự anh thú nhận ) nhưng tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, tình cảm chẳng bao giờ sai hay đúng, cũng chẳng có tốt đẹp hay bẩn thỉu, vì thế tôi sẽ mãi nhớ kỉ niệm bên anh
    Câu2: Đúng quá k thèm cãi
    Câu3: Ngoài kia có bao cô gái hơn tôi đủ điểm, anh cũng chẳng phải hạng tồi mà không có cô nào theo anh, vì thế tôi biết anh sẽ tìm được người phù hợp với anh hơn tôi. Nói chúc anh hạnh phúc thì hơi ngượng, nhưng tôi tin anh sẽ hạnh phúc.
    Câu3: Cái gì bẩn mà phải kì cọ dữ vậy

Chia sẻ trang này