1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là đèn xanh phải không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trianglevn, 12/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trianglevn

    trianglevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    @cqx007: Ờcái này thì thừa nhận. Tại quên viết kỉu gạch đầu dòng
    Lại nào
    Bọn mình làm cho công ty BH Liên doanh
    Mình phong Marketing, cô ý phòng Claim (giải quyết bồi thường). Công ty cũng nhỏ nên nhìn thấy nhau
    BAn đâu mới vào mình không ấn tượng lắm nhưng thấy cô ấy hay nhìn mình dần dần mình chú ý.
    Ban đầu mình mởi cả hội đi để cho nó tự nhiên. Ăn trứng cút lộn. Rồi tranh thủ kiếm cớ đèo cô ấy nói chuyện tự nhiên. Stop ở đó. Vẫn chưa xin số nhé
    Rồi mình đi công tác SG. Mình xin số ĐT rồi nhắn tin đơn giản hỏi thăm linh tinh. Cô ấy đột nhiên gọi mình hỏi thăm làm mình rất bất ngờ.
    Đi công tác ra mình tặng cô ấy một món quà nhỏ nhỏ (1 con tàu trong chai - căn bản tớ thích tầu). Cô ấy đặt trên bàn làm việc.
    Khi nói chuyện với người khác thấy mình, mình cảm thấy cô ấy luôn nói chuyện để mình nghe thấy ( CẢm thấy thế)
    Rồi hôm nay, mình chat với cô ấy, vì tình cờ thấy ol.
    Tớ mới hỏi cuối tuần không đi đâu à. Em ấy kêu, em đi tối cho mát. Mình mới hỏi là tối em hay thích đi cafe cà pháo hay lượn vậy thôi. Cô ấy hỏi : " Thế anh định mời em đi đâu?"
    Căn bản tớ lại thích xem phim Mega, nhân tiện tớ rủ xem phim luôn. Em ý bảo xem phim để tuần sau đi, có phim hay anh em mình đi xem.
    Stop chặng này. Mình vẫn đi xem phim.
    Tất cả mới nửa tháng thôi. Cũng mới nên mình không muốn vồ vập quá.
    Mới thế thôi
  2. supercub81

    supercub81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ngày truớc mới vào công ty. cũng đá lông nheo, cũng cười mỉm làm ối em ăn dưa bở ngã dúi dụi.
  3. trianglevn

    trianglevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thừa nhận, mình cũng rất thận trọng, ngại dưa bở lắm.
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ à. Đọc đoạn thông tin tiếp theo. Em cũng mừng cho bác.
    Cứ thế mà tiến thôi. Nhưng tốt nhât là kin kín nó vào. Mai sau còn chăn em khác.
    Không lại mang tiếng tán hết em này em khác trong công ty.
    Haizzz. May mà cáo của em làm cùng toàn thằng xấu trai, sếp thì 50 tuổi.
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thầy giáo em có câu này: "Con thầy, em bạn, gái cơ quan" >>>Các mục tiêu nên tránh(em chưa có dịp trải nghiệm điều này), nhưng cũng xin góp ý kiến cho bác chủ Topic!
  6. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tín hiệu khả quan đấy, tiến nhịêt tình đi bác chủ
    cứ nói chuyện nhiều nhiều chút để hiểu rõ sở thích của em í đã, chuyện rủ rê cũng chưa cần phải xúc tiến lúc này.
    Trò sms trc khi đi ngủ cũng được đấy. Miềng 27 rùi, làm gì cũng nên cẩn trọng từ tốn, đừng dục tốc bất đạt.
    Chúc bác thành công
  7. trianglevn

    trianglevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Câu đúng phải là : " Con thầy - vợ bạn - sếp cơ quan" Hihi
    Còn một yếu tố nữa, thua em 4 tuổi nhưng em thấy cô ấy bắt vở em hết. Có hôm đang thăm dò : " Em đi chơi thế nào" Ý em muốn thăm dò xem đi với ai.
    Câu trả lời là : " Em đi chơi với mấy anh chị em ấy mà" và cười rất bắt vở
  8. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tạm gọi là đèn xanh đc đấy, cày nát cái cột đèn đi, đừng để chuyển sang đèn vàng + đỏ
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Nếu thế thì ko nên cầy nát cái cột đèn đâu, lãng phí lắm anh ah.
    Anh xem có con đường nào đi tắt k có đèn xanh đèn đỏ, k công an giao thông mà đi.>>>>Cầu vượt là an toàn nhất.
    Hì, em đùa đấy, chủ Topic cứ tiến đi, nếu xanh mà sắp chuyển sang vàng ta vươt cố là đc. Vượt đèn đỏ phạt cũng ít mà!!!!
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Câu trên sai . Đừng nói sai bằng những câu lủng củng cả về ngữ lẫn nghĩa mà người ta cười cho.
    Câu đúng: Con thầy, em bạn, gái cơ quan là nên tránh ra cho lành .
    bạn chủ topic cứ tự tin mà tíên thôi. Tớ thấy đèn đang xanh lè, thậm chí chuẩn bị chuyển sang vàng nhấp nháy (yên tâm là ko gặp đèn đỏ )

Chia sẻ trang này