1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là đèn xanh phải không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trianglevn, 12/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đi cafe đi , nói chuyện riêng hiểu thêm về em ý, sẽ biết dư lào.
    thôi thì đã nhịn đc đến 27t chưa có mảnh tình vắt vai rồi, lần này cũng nên cẩn thận, chứ đừng dùng tâm lý mình đã 27t mà xoắn nhé bạn
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Em Queen nói đúng rồi, nhưng bổ xung thêm là nhiều người hiểu sai, câu này không phải là không được yêu..mà là không nên liéng phiéng...yêu tử tế thì không sao, nhưng yêu kiểu cưa cẩm vở vấn chơi bời vào 3 đối tượng này là không được. Con thầy, em bạn thì thầy và bạn là 2 mối quan hệ không nên vì cưa cẩm vớ vẩn mà đắc tội, còn cơ quan thì không nên à ơi vớ vẩn vì đấy là chỗ làm việc.
  3. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Có đúng ông bạn 27 ko zợ? Sao mà gà thế, gà hơn cả mình, có thể ông bạn cũng hiền lành giống mình . Chắc cũng lâu lắm chưa yêu nên mất hết "nhạy cảm" rồi. Em nó đánh tín hiệu phủ sóng như thế mà còn không biết, ông bạn sóng yếu quá. Nhưng cũng như mọi người nên suy nghĩ kỹ, gái cơ quan là rất nguy hiểm nếu ông bạn không cho em nó vào " tập xác định",mình chưa va chạm gái cơ quan bao giờ nhưng nhiều người đã có kinh nghiệm xương máu rồi nên vẫn phải đề phòng, dù sao đàn ông chúng ta cũng chỉ là những con gà bị cáo ăn thịt lúc nào không biết đâu
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Anh Dê nói đúng rồi, nhưng em cũng xin bổ sung thêm, là cần phải hiểu rộng thêm cả trường hợp yêu tử tế.
    Có nhiều cặp cùng cq cũng yêu tử tế, cũng muốn tiến đến gì gì đấy chứ, nhưng rồi qua thời gian, mọi chuyện ko suôn sẻ => chia tay => Tránh xa chuyện cũ bằng cách 1 trong 2 người sẽ chuyển cq. Cq tớ trước đây có 1 vụ, và anh giai đã phải ra đi để tránh xa chuyện cũ.
    Trường hợp "con thầy, em bạn" cũng thế! Trong quá trình tìm hiểu mọi chuyện ko được suôn sẻ, kết cục ko có được đám cưới mà chia tay nhau => có thể người này sẽ đổ lỗi cho người kia, chẳng rõ đúng sai thế nào, nhưng kết cục là tình thầy trò, hay tình bạn bè cũng sẽ ảnh hưởng, đôi lúc cũng có thể hiểu là đắc tội.
    Mà giới trẻ bây giờ yêu đương rồi chia tay đang có xu hướng đơn giản lắm. Khi yêu họ cũng thật lòng lắm lắm, nhưng gặp chuyện gì đó họ chia tay cũng thật dễ dàng
    => Thế nên cái trường hợp bổ sung của tớ mọi người hay nghĩ đến hơn => cứ tránh cho lành, kẻo kết cục ko tốt thì kiểu gì cũng ảnh hưởng đến các mối qh như thầy, bạn, cq.
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ban Queen này có vẻ từng là người trong cuộc - tình công sở - rồi hay sao ấy nhỉ. Thấy mấy topic yêu người cùng cơ quan là bạn ấy vào tham gia rất nhiệt tình.
    Hè hè, cũng không ủng hộ chuyện yêu đương trong cơ quan lắm. Yêu cùng cơ quan, chỉ tổ béo chuyện bọn rẻ lau la liếm. Trc ở chỗ làm cũng có 1 đôi yêu nhau, thành ra sáng nào đến vp cũng được nghe bản tin chuyện tình 2 anh chị.Sau đó thì tam sao thất bản rôm rả toàn cơ quan.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đèn vàng.
  7. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mấy h rồi còn ngồi đây mà xanh với cả đỏ? Kể cả đèn đỏ cũng cứ xông lên chứ sợ gì hả anh? Nói chung ntn là em í cũng thinh thích anh rồi, cứ tiến tới đi, sao fải xoắn!
  8. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một em đi làm rồi là khá già dặn. Bác mới tiếp xúc đã thấy mến,tức là em ý ít nhất cũng phải duyên. Mà 1 em xinh, duyên, cviệc ổn định đương nhiên đã hoặc đang có người yêu, hoặc ít nhất cũng nhiều ngưòi theo đuổi nên cuộc sống sẽ khá phức tạp. Em nói trước thế để bác không nên bất ngờ và cũng nên tìm hiểu xem. Chứ nếu có người yêu rồi thì nên tránh xa vì: ko được gì+mua rắc rối+ảnh hưởng tới công việc.
    Khi biết là em ấy hiện chưa có người yêu, bác xác định rằng mình thích, thì em xin nói tiếp:
    - Cái gọi là bật đèn xanh toàn do bác nghĩ ra:
    +Em thích đi đâu buổi tối- Thế anh định rủ em đi đâu: câu này chứng tỏ cô ấy rất nhanh nhẹn, đọc vị bác rồi vì nhiều anh đã từng hỏi thế, câu của em ấy chỉ là 1 câu pha trò vui vẻ.
    + Cô ấy hay nhìn bác vì bác hay nhìn cô ấy, cty nhỏ, phòng ít người nên cô ấy có nhìn nhiều cũng là việc bt, việc 1 cô gái thích bác khi bác chưa nói chuyện nhiều, chưa đi chơi hay chứng tỏ mình xuất sắc gì là điều ko tưởng.
    +Khi bác ntin, cô ấy lịch sự hỏi thăm bác là hết sức bt, vừa lịch sự, vừa chứng tỏ cô ấy tôn trọng những đồng nghiệp.
    +Rủ đi xem phim, cô ấy bảo tuần sau phim hay đi xem: tuần sau là tuần nào? phim nào hay??? bao giờ mới đi cùng???
    Bác đừng buồn, đấy chỉ là từ chối khéo, em ko tin cô ấy sẽ đi xem phim riêng với bác vì nthế hôm sau đến cơ quan thế nào cũng xì xầm, ko tốt chút nào cho 1 nviên mới.
    Tóm lại, những gì bác kể em nói thật chẳng có tí đèn xanh nào. Nhưng ko phải vì thế mà bác dừng lại. bác cứ nói chuyện, hỏi han, quan tâm nhẹ nhàng. Dần dần, cô ấy tin tưởng bác, cô ấy sẽ bộc lộ nhiều hơn. Khi bác biết nhiều hiểu nhièu về cô ấy, bác mới đủ vốn mà tàn và cảm nhận là mình thành công hay không?
    Chứ cô ấy khôn hơn bác tưởng nhiều đấy.
    Tuần sau đi xem phim mới là lạ!
    Nếu tuần sau lại có 1 lý do khác từ chối, bác đừng rủ nữa, em ấy biết bác "chết " rồi, là ko có lợi đâu.
    ban đầu chỉ nên quan tâm ở mức bạn bè đồng nghiệp, hiểu vị trí của mình, mà cô ấy lại chưa có người yêu, em tin dần bác sẽ thành công
    Good luck bác gà!!!
  9. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    bác ah. con gái hay con trai mới vào chỗ làm mới ai mà chả vui tươi cười nói chaeng lẽ lạ mặt đăm dăm khó chịu. chưa fải đèn xanh nhưng bác cứ thử mời cáo đi chơi xem tình hình e ấy thế nào cách nói chuyện và ánh mắt ngta ra sao
  10. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đọc xong vài trang chưa thấy chủ tóp khen cáo là xinh xắn đáng iu gì cả, thế mà vẫn có vài bác vào phán là gái xinh khó cưa thế này thế nọ.
    Tớ cũng tầm tầm tuổi chủ tóp. Cách đây dăm mười năm khi gái oki đi chơi riêng với giai thì khả năng chén cũng khoảng 50%. Nhưng hiện giờ, di động, In Tơ Lét tè le ra đó, dù nó có nhận lời đi chơi với mình cũng chưa khẳng định được gì.
    Buổi hẹn đầu tiên rất quan trọng. Cậu phải tạo cho gái cảm giác thoải mái, vui vẻ. Mà điều đó lại phụ thuộc vào khả năng ăn nói và xử lý tình huống của cậu. Đi xem phim buổi hẹn đầu là không nên, chẳng nói năng gì được. Theo mình cậu cứ rủ gái đi ăn nhẹ (sushi chẳng hạn) hoặc cafe (tránh cái bọn violin ra, chúng nó đàn thì cũng khó nói chuyện lắm). Buổi hẹn đó cứ thăm hỏi nhẹ nhàng, bố mẹ làm nghề gì, còn hay mất, hồi bé em có cởi truồng tắm mưa không, học trường gì... rồi đang cao hứng thì ta lại lái sang chuyện khác, Cậu nên là người dẫn dắt và khơi chuyện cho gái nói. Khoảng 1 tiếng thì về.
    Chứ tình hình hiện giờ thì nói thật chẳng có gì để tư vấn. Xanh hay đỏ thì cũng chẳng thể một phát vác vào nhà nghỉ được.

Chia sẻ trang này