1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là đủ ? !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi likeayellowrose, 28/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likeayellowrose

    likeayellowrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế là đủ ? !!!!

    Anh ! Em đã nghĩ thật nhiều ...
    Nhưng rồi em hiểu ra một điều : Đâu phải ai yêu cũng đều được đáp lại đâu đúng không nào ? Em sẽ yêu anh theo cách của em có thể sẽ không bao giờ anh hiểu được tình cảm của em nhưng em biết mĩnh sẽ yêu mãi anh và chỉ anh thôi !!!!!
    3_ 9 _2.1240 !!!! ....
    Không hiểu sao em lại có niềm tin là có một ngày em sẽ có được tình cảm của anh - Em hâm anh nhỉ ?! Anh và người ta đang hạnh phúc mà !
    Em đã chờ đợi ngày anh về sau hơn 4 tháng để rồi nghe anh nói về người đó . Thật buồn, nhưng khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt anh em đã nghĩ : Anh đang hạnh phúc thế là đủ !
    Ngày anh đi em đã tặng anh một món quà vừa mong anh hiểu được ý nghĩa của nó ..... vừa mong anh đừng hiểu thì tốt hơn bới nếu anh hiểu được thì chắc gì em đã được gần anh như bây giờ dù là ở bên anh như một người bạn , một người em nhưng cũng còn hơn là khi anh biết tình cảm của em rồi thì em không được quan tâm đến anh nữa ....
    Em đã hiểu và em sẽ yêu anh theo cách của em . Em sẽ ở bên anh cho dù chỉ có thể là một người bạn của anh thôi cũng được chỉ cần thấy được anh Vui vẻ Sống Hạnh Phúc thế là đủ với em !!!
    Nếu có một cơ hội em sẽ nói : Em yêu anh thật nhiều và em biết hiện nay anh không yêu em và em cũng biết rằng trong tương lai anh sẽ yêu người nào yêu anh nhất cho dù đó không phải là em chỉ cần anh được hạnh phúc thế là đủ
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không phải cứ cho đi bao nhiêu là lấy lại bấy nhiêu, hưng không cho đi thì chắc chắn không thể lấy lại.

    .::VIMOUZE::.
  3. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nơi này đau khổ thì nơi kia có hạnh phúc. Cứ nghĩ rằng mình đau khổ mà một người khác được yêu, nghĩ vậy và tha thứ thì cuộc đời sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  4. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Khi gương mặt em ướt đầm nước mắt
    Giọt nước mắt lăn dài trên má
    Em khóc thầm vì mình cô đơn quá
    Đã chẳng co`n anh an ủi , vỗ về

    Em sẽ tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã
    Nhưng giờ đây với mảnh hồn lạnh giá
    Anh đi rồi , ai sẽ đỡ em lên ?
    Em lại một mình với nỗi nhớ không tên
    Buồn mênh mang cả trời đêm nhuộm tím

    Anh mãi là vầng trăng em mỏi đi tìm
    Để bên trời kia , một vầng trăng không lẻ ...
    KISS FROM A ROSE
    Ice Ice Baby

Chia sẻ trang này