1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là em đã mất anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moitinhtrongsang17, 21/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã mất anh !

    Hôm nay là 1 ngày thật buồn phải không anh, thế là em đã mất anh thật rồi. Một mối tình trải dài theo thời gian đẫ đến hồi kết thúc, 6 năm đã trôi qua nhanh như 1 giấc mơ. Ngày hôm nay khi mà Hà Nội đang tưng bừng đón một mùa xuân mới ,thì ngày hôm nay ở nơi đây, em và anh chúng ta chia tay nhau vĩnh viễn.... có thể sẽ chẳng bao giờ chúng ta còn có thể nắm tay nhau bước chung 1 con đường , chẳng bao giờ thưc hiện được ước mơ về Hà Nội để cùng nhau chia sẻ phút giao thừa,cùng nhau đi dưới bóng hoa đào....
    Ngày mai là một ngày mới để bắt đầu cho những chuỗi ngày cô đơn ở nơi đất khách , em chợt thấy mình cô lẻ quá, em sẽ phải làm gì để quên anh, quên đi mối tinh đầu mà gần như đã trở thành lẽ sống trong em !! em sẽ bắt đầu như thế nào khi mà tất cả đều gợi nhớ đến tên anh. ???
    Em chẳng trách anh vì anh đã không cố gắng,em chỉ tiếc giá như những ám ảnh quá khứ đừng lớn đến như thế ? giá như em gặp anh sớm hơn , giá như em là mối tình đầu của anh thì có lẽ kết cục đã khác,anh nhỉ ? Nhưng người ta chẳng thể thay đổi được quá khứ ,còn em lại chẳng thể quên đi nỗi đau đớn mà ¨mối tình xa xưa ¨của anh mang dến cho em !! Em thật là ngốc nghếch phải không ? Chỉ vì không vượt qua được sự ích kỉ ,mà em đã để mất anh !
    Em biết những dòng chữ này sẽ chẳng bao giờ đến được với anh, nhưng giờ đây em thấy mình cô đơn quá, em đã từ bỏ gia đình bố mẹ,bạn bè theo anh, và bây giờ thì chính anh lại bỏ em nơi đất khách quê người !!!
    Cầu mong anh luôn hạnh phúc,em chẳng thể ở bên anh được nữa ,em mong anh hăy quên đi những nỗi buồn mà em vô tình mang đến cho anh .!!!!
    bébé
  2. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Quả là một ngày bùn thật.Bùn hơn khi được đọc những dòng tâm sự của bạn.Mong rằng nỗn bùn của bạn khi được chia sẻ với nhiều người nó sẽ vơi đi chút ít.
    Năm mới sắp đến rồi,một năm qua đi với nhiều nỗi buồn và nhiều kỉ niệm khó quên,với ai cũng vậy cả........tuy rằng kỉ niệm cuối năm của bạn thật là buồn,nhưng đừng nhớ đến nó với nỗi buồn,hay quên đi nỗi buồn và biến nó thành những kỉ niệm đẹp.Cũng đừng bao giờ từ bỏ bất kì một ai cả,nhất là bạn bè và gia đình.Có thể nhiều lúc bạn không biết nhưng hạnh phúc nó nằm ngay ở bên cạnh bạn đó........Sang năm mới chúc bạn vui vẻ,kết thúc một tình yêu,để rùi qua năm mới tìm lại được chính mình........và biết đâu đó.Đêm nay đi xem bắn pháo hoa đi,lại có một chàng trai thực sự tốt và đến với bạn.........hì hì..........

    brother-of-metal
  3. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
  4. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------

    Năm hết Tết đến rồi, I_L_H_N xin được chia sẻ những tâm sự của bạn. Chắc là bạn sẽ khó quên mối tình đầu của mình, nhưng vẫn phải cố mà sống thôi. Cuộc sống mà, không phải ai cũng có được tất cả. Cầu chúc cho bạn tìm được hạnh phúc của mình.
  5. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Người con trai nào mà nhẫn tâm và ngu ngốc đến thế..........Có được 1 người con gái yêu mình đến thế mà lại không biết trân trọng, nỡ lòng bỏ người ta nơi đất khách quê người....Tôi mà có 1 người yêu tôi thật lòng như thế thì tôi sẽ làm mọi điều có thể để mang lại hạnh phúc cho người đó.........
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thôi lạc quan đi nào! Tôi cũng đã từng như bạn nên tôi hiểu.
    Những kẻ bỏ người tốt ra đi rồi thì sau này cuộc sống cũng sẽ chẳng ra gì đâu.....hì hì..... Trời sẽ không phụ lòng những người tốt, những tâm hồn đẹp...... Bạn hãy lạc quan và chờ đợi nhé! Thời gian sẽ trả lời tất cả. Hãy sống vui và dành trọn tình yêu của mình cho người đến sau bạn nhé ! Chào thân ái và quyết thắng !
    Quá khứ đã là lịch sử , Chỉ có tương lai mới đem lại thành công cho chúng ta !
    .:: Bruce Lee ::.
  7. hoacucmuadong

    hoacucmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu thật khó nguôi quên, nhưng người ta đã quay lưng lại với mình thì mình hãy quên người ta đi bạn à. Như thế mình sẽ đỡ khổ hơn. Biết là lời nói của nguời ngoài cuộc sẽ là vô nghĩa nhưng dù sao...Mình không biết lý do của cuộc chia tay ấy, nhưng nguời ta vứt bỏ 6 năm yêu thuơng, để bạn cô độc nơi đất khách thì nguời ta cũng chẳng đáng cho mình yêu thuơng đâu. Phải quên đi mà sống thôi.
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa..
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đúng , chấp nhận đau khổ còn hơn cầu cạnh hạnh phúc bạn ạ......


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..

Chia sẻ trang này