Thế là hạnh phúc phải không Công việc đã được 1/3, một người bạn gái thân để chia sẻ cảm xúc, một người bạn trai thân luôn có mặt trong những lúc khó khăn, chỉ chưa có girl friend thôi, thế là được rồi phải không, sao đòi hỏi những điều khác nữa để làm khổ bản thân vậy
Hạnh fúc là gì? Dường như không ai định nghĩ được nó một cách chính xác cả. Một công việc khó khăn và gian nan chẳng kém việc định nghĩa một tình yêu Còn nhớ cách đây hơn 10 năm đọc chuyện "Tuổi 17" và nhớ vô cùng chương nói về cuộc họp giữa các em học sinh nữ để bàn về hạnh fúc. Mỗi người có một cách suy nghĩ riêng, ko ai giống ai. Hồi đó đọc mình thích cách định nghĩa của cô bé Clara rằng hạnh fúc có được trong chiến thắng, mỗi khi ta vượt qua được những khó khăn trở ngại trong cuộc đời và nó sẽ là bước đệm cho ta tiếp tục tiến lên. Hồi ấy mình hiếu thắng và trẻ con, cứ nghĩ hạnh fúc chỉ đơn giản là những khi mình được điểm cao, đọat giải hay được xướng tên thứ nhất trong mỗi buổi họp fụ huynh Nhưng sau bao nhiêu năm nhìn lại, mình đột nhiên thấy ko fải vậy. Mình chợt thấy định nghĩa của Tamara có vẻ chính xác hơn "Hạnh fúc giống như tia nắng mặt trời, luôn sưởi ấm chúng ta nhưng ko cho fép chúng ta tới gần" Cả cuộc đời vẫn mải miết đi tìm hạnh fúc, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó mất, cái mà ta gặp fải chăng chỉ là những niềm vui nho nhỏ, chưa vĩ đại đến mức như hạnh fúc PS: Mình xin fép bạn equn cho mình được thường xuyên tham gia topic này, thực sự mình thích và tâm đắc với nó. Thanks so much
Một buổi chiều mùa đông ra phố, nắng ấm rạng ngời. Lòng nhẹ nhàng không vấn vương về những điều đã cũ, tim ấm áp thấy đâu đó một nụ cười, tràn ngập niềm tin vào một ngày mai tươi sáng - đấy chính là hạnh phúc, for me
Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất, mình nghĩ thế. Có thể với người khác, hạnh phúc chỉ có được khi họ giành được chiến thắng, cũng có người , hạnh phúc là được nhìn ngắm mặt trời lặn với người yêu, và với mình thì hạnh phúc là một ngày trôi qua có tiếng cười trẻ thơ, tình yêu của người chồng và sự khỏe mạnh của người thân...Vì thế chẳng thể nào định nghĩa rõ ràng thế nào là " hạnh phúc", nó giống như tình yêu vậy, là cảm giác và cảm xúc tạo nên mà thôi. Túm lụi là tùy cách cảm nhận và bằng lòng của mọi người với cuộc sống ....