1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink131, 05/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink131

    pink131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi mình đọc lại những dòng này cũng cảm thấy mỏi mệt.
    Chuyện đã qua lâu rồi và đúng là mình cố chấp; mình cũng luôn tự hỏi rằng liệu có đáng không; đã từng có lúc mình chỉ muốn quên hết, muốn tẩy não như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa anh ta và mình.
    Thế nhưng mà, dù có tự dặn lòng phải cứng rắn, dù có cố tỏ ra cứng rắb để đối mặt với mọi chuyện mà sống tiếp, dù đã không còn gặp nhau nữa nhưng mình òa khóc khi chợt có bất cứ một ý nghĩ nào đó về anh ta trong đầu.
    Mình luyến tiếc và đau lòng vì sợi dây kết nối giữa mình và anh ta đã bị cắt đứt, vĩnh viễn....
    Đầu óc mình vãn chuếnh choáng khi nhác thấy bóng anh ta trên đường dù đấy là ảo giác.
    ...
    Có lẽ chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi; nhưng lâu hay mau, nhanh hay chậm thì mình cũng chẳng biết.
  2. pink131

    pink131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 3 tuần

Chia sẻ trang này