1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là hết rồi , hết thật rồi

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi peyraq, 19/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết rồi , hết thật rồi

    Buồn quá ! Chỉ trong ngày hôm qua , ko , nói đúng hơn là chỉ trong một buổi chiều qua , cả 2 đội bóng yêu quí của tôi đều đã dứt áo ra đi . Còn gì đau hơn .
    Trận Nhật - Thổ nhĩ kỳ ko xem được vì lúc ấy còn đang thi , nhưng về nghe phụ huynh kể lại mà tiếc đứt ruột . Nhật hoàn toàn có cơ hội lọt vào vòng trong , Thổ thì đá cũng chẳng có gì đặc sắc , vậy mà vì sao ? May mắn ư ? Nếu đó là may mắn thì chắc là một may mắn bất công .
    Còn trận Ý - Hàn mới thật là đau lòng . Bây giờ ko thể nào nghĩ lại cảnh các cầu thủ Ý ôm nhau khóc tức tưởi mà ko cảm thấy đau đớn . Đêm qua mất ngủ 1/2 đêm . Tức nữa là cả nhà ngồi xem mà chỉ có mỗi mình ủng hộ Ý . Đơn độc . Lúc cuối cùng Ý thua , mọi người reo hò mà cảm thấy như mọi người cười trên nỗi đau của mình .
    Giờ mới hiểu nỗi buồn của các CĐV của Pháp hôm trước . Rất rất xin lỗi Juicy và những ai là CĐV của Pháp vì những lời hôm trước .



    Được peyraq sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 15:46
  2. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    He he, xin thành thật chia buồn cùng bác
    Hôm qua, tui dõi theo chiến thắng của Ý đến tận giữa hiệp 2 rùi mới đi chạy xô dạy gia sư. Tới nhà em rùi mà vẫn còn sung sướng bởi tin chắc 1k% Ý sẽ vào, ...
    Ngồi dạy một lúc thấy VÀOOOO...=> sung sướng, một lúc sau lại thấy VÀOOOOO... => lại càng sung sướng, chắc mẩm hôm nay Ý thắng giòn giã 3-0, nào ngờ về đến nhà nghe tin sét đánh, hic hic, hu hu hu......
    Càng nghĩ lại càng thấy tội cho mấy thằng bạn tui, không bít tụi nó có nghe mình xui dại, bắt Ý chấp hòa không? Thê thảm wé...
    123454321
  3. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    he he... xin lỗi các bạn nhưng hôm qua tôi chỉ tiếc cho nhật thôi còn hàn quốc bóp được ý là quá hay rôi , trận đấu hay nhất từ trước đến nay he he... vui quá
  4. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0

    Đáng đời quân gian ác
    123454321
  5. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác vui buồn lẫn lộn ...... Tôi là tifosi của Italy cũng như AC Milan từ thuở mới biết đến bóng đá ( Euro 88 - vẫn còn nhớ như in trận chung kết Hà Lan thắng Liên Xô 2-0 ) .... Hôm qua , Ý lặp lại thất bại sau 36 năm ... tôi nằm lặng thing không nói gì ( vì ngoài bóng đá ra đang còn khối chuyện buồn hơn ) còn bà em gái quái vật thì quá khích trong phòng : cau có , quát tháo , tổng sỉ vả HQ <--- trong một khung cảnh nhà hàng xóm hò hét vui mừng ầm ĩ . Nếu trận tới , đội TBN của nó mà theo chân đội Ý thì ... < chưa tưởng tượng ra được > . Dù sao cũng tạm vui vì HQ vẫn là một đội Châu Á <==> giúp Châu Á cho lũ châu lục khác sáng mắt hơn + các đội bóng châu Á sẽ cảm thấy bớt tự ti hơn trong các kì WC tới .
    Tôi đang không biết mình vui hay buồn

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    bây giờ đội của mình chết mới nghĩ cho người khác hôm trước hả?
    đây gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười à?
    Ý chết còn đau đơn hơn Pháp nhiều, Pháp chết là chết nhục nhã, còn Ý chết là chết tức tưởi.
    mà nói chung là chán, WC này như dở hơi, xem chả ra cái gì cả
    năm nay HQ vô địch, ai cá ko

    Have you ever really loved a woman?
  7. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hịhị bi zờ mới thấm thía nỗi đau của em ạ cười ng hôm trước hôm sau ng cười
    rõ ràng năm nay đội nào có thể lực, đội đó thắng, cuối trận Ý xuống sức rõ ràng, ko hiểu cái bọn Hàn nó ngậm sâm ăn thịt chó kiểu rì mà chạy khoẻ thế
    mà cũng ko thể bỏ qua yếu tố may mắn, cái khung thành ở 2 nước chủ nhà lần này nó cú các đội châu Âu kiểu rì mà toàn chặn được
    ặc ặc anh Vieri quả cuối cùng.....đá ra còn khó hơn đá vào, bái phục bái phục!!!

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!

    Được juicy sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 11:35
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hic,hôm đấy bắt độ Ý chấp 1/2 trái mà xem một hồi quên mất toàn ủng hộ hàn Quốc mà thui...nhưng cũng không thể phủ nhận nổ lực của HQ các bác nhỉ!!!
  9. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    HQ vào là hợp tình hợp lí. Italy đá tiêu cực quá, rõ ràng bóng đá tấn công đang lấn lướt. Những đội bảo thủ lạc hậu như Italy sẽ còn gánh lấy thất bại nếu ko thay đổi.
    Let the music heal your soul!!
  10. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hị, mỗi đội có lối chơi riêng. Tấn công hay phòng thủ thì đều chấp nhận được. Nếu bảo Vạn tuế bóng đá tấn công thì sao ko đưa bén 11 thằng tiền đạo và tiền vệ tấn công vào đá cho nó sướng?
    Tớ xưa nay ko thích thằng Ý, ghét là khác ( chúng chơi tiểu xảo kinh quá ). Nhưng tớ vẫn phục hàng thủ kiểu Ý: rất bản lĩnh, rấn rất professional. hic, nhưng coi cái trận hôn trước, chả nhận ra nỗi cái hàng thủ lẫy lừng ấy. Có nhiều pha, thằng HQ cứ cái kiểu đầu trâu, câu bóng bổng vào chờ ăn may, thế mà camera chỉa vào vòng cấm của Ý, chỉ thấy mỗi 1 anh hậu vệ ( thường là Maldini ) bị bao vây bởi 3-4 thằng tiền đạo và tiền vệ HQ, xem cảnh ấy mà thấy tá hoả. Pha bàn thắng vàng của HQ hoàn cảnh cũng hoàn toàn là thế. Còn cái bàn gỡ hoà thì rõ là ăn may, cóc có gì hay ho cả. Nói chung, xem xong chả hiểu mô tê ất giáp gì cả.
    Còn bác 1/2 thì nhầm lẫn bóng đá với chính trị rồi nhá.
    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+

Chia sẻ trang này