1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE LA HET TET ROI.6 NGAY TET VUA ROI MOI NGUOI THAY NHU THE NAO?CHAC VUI LAM NHI...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Enless_Love, 17/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Enless_Love

    Enless_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    6 NGAY TET VUA ROI TUI DI CHOI CUNG DUOC KHA NHIEU.CHI TIEC LA HOM VALENTINE TROI MUA QUA NEN KHONG DI CHOI DUOC...NHUNG NOI CHUNG CUNG RAT VUI....TOI LA NHU VAY,CON MOI NGUOI THI SAO?




    Tran Anh Dzung
  2. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không có gì đáng để nói mà buồn hay vui cả, Nhưng mấy thằng bạn thì buôn socola thắng lớn. Mỗi thằng bỏ ra 500.000 mà thu về không kể vốn là 2.000.000, chỉ buồn cười chúng nó kể thanh 18000 thì lại bán được vào lúc cao điểm là 125000.
    Quả là SV năng động !!!
  3. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cũng không có gì cả: buồn vui lẫn lộn, đêm 30 cả bọn tính nhậu nhẹt một lúc thì trước đó tôi nhận được giấy khám sức khoẻ nói rằng gan yếu cần cai rượu. Trời ạ. Thế là mất Tết. Sáng ngày mồng 1, mở cửa ra thì nhận được gói quà Valentine của người yêu gửi ở VN sang, mừng muốn chitt, vậy mà thằng bạn cùng nhà lại nói, năm nay mày sẽ có tình nghĩa là mày sẽ chẳng có tiền..... buồn vô hạn. 1,2,3 ngày nào cũng phải cắp sách đi học, chẳ hiểu gì về Tết nữa. Chán quá đi....

    Song tren doi nay, can co mot tam long, de lam gi, em biet khong? De cho gio cuon di...
  4. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Này kể cái vụ buôn chocolate xem cái nào !! Làm ăn giỏi thế, thanh chocolate 18.000 bán được 125.000 cơ á, mấy anh ơi cho em học tập với !!
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao xa thẳm cuối trời xanh
    Để nơi đó trong cô đơn buốt giá
    Sống nốt đời tôi những tháng ngày
    RCE ... SOF

Chia sẻ trang này