1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là hết.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết.

    Quen nhau 3 năm , yêu nhau 2 năm, bây giờ thì đã chia tay được 3 ngày . Tóm lại mình thấy bị sỉ nhục khủng khiếp. Anh vẫn gặp gỡ bạn gái cũ mình ko nói nhưng để bạn gái cũ chửi mình , mình cáu mình nói Anh, Anh lại cũng nói mình. Thế là hết. Quãng thời gian quen rồi yêu nhau tất cả chỉ tại mình quá thiếu thốn tình cảm . Anh xuất hiện rất đúng lúc . Tinh thần của mình fụ thuộc vào Anh rất nhiều . Mặc dù họ hàng gia đình mình Anh biết hết và họ cũng biết Anh Còn với Anh khi mình đi cùng đến chỗ họ hàng hay bạn bè anh có việc gì mình luôn fải đứng ngoài đợi ko được xuất hiện cũng như vào cùng. Quê quán bố mẹ anh mình chưa được đến được gặp. Mà họ cũng chẳng biết mình là ai. Thế nhưng cs của mình thiếu anh như cá thiếu nước mình chấp nhận tất .

    Từ nay mình , 1 đứa con gái xấu xí về ngoại hình , thô về tính cách , trình độ hết PTTH , công việc ko ổn định , lương thấp . Mình sẽ xoay sở thế nào đây khi mình còn mang giọt máu của anh ta trong người. Mình và anh đã bàn nhau đi bỏ nhưng bây giờ đi 1 mình , mình sợ lắm. Gia đình thì mình có cũng như ko. Mỗi lần mình về mà sắm sửa biếu tiền thì họ vui vẻ , ko thì mình có chết luôn trước cửa nhà cũng ko ai ngó.

    Bây giờ mình như người mất hết mục đích sống, mất fương hướng , đau đớn , mệt mỏi , tủi nhục , hụt hẫng
  2. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn tiêu_yen_tu84 , mình fost bài mà quên ko thoát nick bạn. Vào trang này vào tâm sự rồi fost bài luôn ko để ý nick bạn chưa thoát và cứ thế dùng . Xin lỗi tieu_yen_tu84 1 lần nữa. Bài này của girl_dethuong.
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ k biết nói từ gì cả... chia buồn và thông cảm với bạn thôi
  4. fool_walker

    fool_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Girl_dethuong a` ,mình biết hiện giờ bạn đang hoang mang và buồn,cô đơn lắm,nhưng thằng " người yêu " đó của bạn không đáng phải cho bạn tự huỷ hoại bản thân mình đâu.
    Có thể đã 2 năm rồi bạn luôn quen có anh ta ở bên cạnh,nên nếu như chia tay bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng,chới với,nhưng rồi dần dần bạn cũng sẽ quen thôi.Yêu nhau cũng đã dược 2 năm rồi,vậy mà anh ta vẫn quan hệ với người yêu cũ,rồi khi đưa bạn đến nhà họ hàng lại bắt bạn đứng ngoài chờ, cái đó chỉ có thể nói nên rằng anh ta cực kì coi thường bạn.Anh ta không hề yêu bạn một chút nào mà chỉ muốn lợi dụng quan hệ xác thịt với bạn mà thôi.Còn tại sao anh ta không yêu bạn mà vẫn duy trì tình cảm với bạn tận 2 năm trời ư,điều đó thật dơn giản : đó là bởi vì với tư cách là người yêu của bạn,anh ta muốn làm gì cũng được,vừa an toàn,vừa chẳng mất xu nào. Còn hơn là đi với ****,vừa mất tiền,lại còn lo bệnh tật đầy .
    Có thể bạn vẫn tin vào anh ta,tin vào những lời hứa hẹn của anh ta.Nhưng mình nói thật là bạn nên biết bảo vệ bản thân và tự lo cho chính mình.Dù sao bạn cũng là con gái.có chuyện gì xảy ra thì tất cả thiệt thòi cũng là con gái phải chịu.
    Còn với cái thai của bạn bây giờ,nếu chưa muộn thì bạn hãy bỏ nó đi ( không biết có ai nghĩ lời khuyên này là ác độc không nhỉ ??? ). Còn lí do tại sao nên bỏ thì chắc là bạn tự biết rồi,không cần mình phải nói thêm nữa.
    Chúc bạn mau lấy lại thăng bằng trong cuộc sống,Hãy sống vì mình trước tiện bạn ạ.Đừng buồn và khóc nhiều nha,mọi người ở trên TTVN này luôn bên cạnh bạn.
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    fool_walker đứng ra nhận là bố đứa bé đê.Khuyên với bảo,có thân thì họ phải lo,ai thương hộ được.
    Rõ ràng biết thằng ấy bắt cá 2 tay mà vẫn có con với nó,ấy là tự hạ thấp nhân phẩm mình,không ai thương được cả.Trai ngoài đường thiếu éo gì,sao phải khổ.Xấu thì có người xấu,đẹp thì có người đẹp,nồi nào úp vung ấy,tưởng có thai là giàng buộc được con nhà người ta à.Vỏ quýt dày có móng tay nhọn,gặp phải thằng non thì chài được chớ gặp thằng khôn thì mất cả chì lẫn chài.Ôi khổ đời rồi
  6. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    không an ủi em ấy được một câu thì thôi im lặng đi, lại còn nhảy vào nói đểu. lúc yêu nhau thì con trai nào chả nhăm nhăm đòi hỏi. gặp đứa nào nó yêu thật lòng thì đấy cũng là một phần trong quan hệ tình cảm. còn xấu số như em này thì chắc là phải tự trách bản thân thấy rõ người yêu thế nào mà vẫn mù quáng thôi (cái này nói thẳng, có giận thì cũng chịu). mà sao chưa cưới hỏi gì mà không biết cách phòng tránh đi nhỉ? chắc là vẫn còn trẻ quá, nên mới bị lợi dụng suốt 2 năm mà không biết. mới chia tay 3 ngày thì còn chịu đựng đau khổ nhiều lắm, nhất là lại một thân một mình với cuộc sống như vậy. nếu mà đi làm rồi thì tự xem mình có khả năng nuôi đứa bé hay không rồi hẵng quyết định. tất nhiên không ai muốn khuyên em bỏ đi một sinh mạng, nhưng phải nhìn vào thực tế bản thân. có đủ tình yêu thương với nó để khi nghĩ tới nó cũng sẽ không vì những việc đã qua mà sinh ra căm ghét nó, có đủ khả năng nuôi sống nó, đủ can đảm đối mặt với chính những gì mình đã làm, thì hãy giữ nó lại. thế thôi. vấp ngã một lần thì cố mà tỉnh táo để nhìn nhận lòng người khó lường, em gái ạ.
  7. fool_walker

    fool_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chắc đồng chí này đọc xong bài tâm sự của em girl_dethuong,thây bức xúc quá nên mới vậy thôi mà . Lúc mới đọc bài của em girl_dethuong cũng có cảm giác bực bội lắm,vì thấy sao bây giờ mà vẫn còn những cô gái dại dột đến như vậy.Nhưng dù sao họ vẫn là con gái mà,mà con gái thì muôn đời cả tin và khờ dại,dù biết là sai đó nhưng vẫn đâm đầu vào,nên cảm thấy thương em girl_dethương vô cùng.
    Mỗi người mỗi suy nghĩ,mỗi góp ý,nhưng đã vào topic này và đã post bài thì cũng đã có quan tâm đến tâm sự của chủ topic rồi.
    To saiyan_vegeta : tớ có vợ rồi,và yêu vợ lắm nên không thể nhận baby của girl_dethuong làm con được .
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy ! Tình yêu và niềm tin.... Hình như chẳng bao giờ song hành...
    Tớ đang mất hết niềm tin rồi !
    Sao cs lại tệ thế nhỉ
  9. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi làm về chẳng biết làm gì , nỗi buồn cứ bám theo từ chỗ làm đến khi về nhà . Trong lòng thì quyết tâm ko có anh nó vẫn fải sống thật tốt mà sao khó thế. Mới chuyển tách ra khỏi gia đình được có hơn chục ngày nên chỗ mình ở chẳng có ti vi gì cả , buồn ơi là buồn . mình chợt nhớ ra ở nhà thừa 1 bộ dàn mini và 1 cái đầu đĩa. Nhưng nếu mình có mang sang thì cũng chẳng biết đấu thế nào . Mọi lần mình chẳng fải làm gì toàn anh làm cho . Lại thấy nhớ thế là mình nt , anh đáp lại bằng những câu chữ hết sức lạnh lùng . Mình nhờ A sang nhà lấy đầu rồi mang về lắp hộ . Anh đồng ý.
    Mình với anh đi song song chẳng ai nói với ai câu gi`. Rồi việc ai người đó làm . Anh giúp mình xong rồi định về luôn . Mình ngập ngừng nói trước khi anh đi ra khỏi cửa" Em muốn đi ăn kem" Anh trả lời : " ko liên quan đến Anh" Mình cảm thấy hẫng hụt , tủi khủng khiếp chạy ra ngoài tìm 1 góc ngồi khóc . Được 1 lúc mình nghĩ anh đã về định đứng dậy đi về nhà thì thấy anh trước mặt . Anh đã khoá cửa hộ và mang chìa khóa đưa cho mình . Mình cầm rồi đi về . ANh hỏi với :" Thế có đi ăn kem ko?" Mình bận khóc ko trả lời , anh bước nhanh đến kéo mình ngồi lên xe .
    Thứ 2 nhưng sao kem Tràng Tiền đông khủng khiếp . Ngoài kem đậu xanh Tràng Tiền mình chẳng có hứng thú với loại kem nào cả. ANh vào chen mãi chẳng mua được kem thế là đi ra. Thấy A đi ra người ko mình ỉu sìu anh dỗ dành nói là anh đưa đi lang thang 1 lúc rồi về bớt đông sẽ dễ mua hơn. Mình đồng ý ngoan ngoãn ngồi lên xe anh . Anh đưa tay ra đằng sau kéo tay mình vòng qua eo anh. Anh bóp nhẹ tay và nói mình : " Em ngốc lắm "
    Lang thang 1 lúc vòng về lúc này mua kem dễ hơn nhưng chỉ còn kem ốc quế. Ăn tạm . Kem chảy đầy ra tay như mọi khi mình lau luôn vào áo anh rồi cười hì hì . Anh mắm môi trợn mắt rồi nhéo mũi mình . Ăn kem xong anh đưa mình về , trước khi mình vào nhà Anh hôn nhẹ lên trán mình rồi nói : Em là đồ dở hơi nhưng ko biết bơi"
    Tóm lại mình vẫn biết mình ko lên quay lại như thế . Nhưng mình vẫn cảm thấy ko thể thiếu . Làm thế nào đây. Mình thật kém cỏi.
  10. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp gà con. Biết nó nuôi chỉ để làm thịt mà cứ lao đầu vào...

Chia sẻ trang này