1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là hết.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool_walker

    fool_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thôi,tuỳ cô bé,cứ yêu đi,cứ tin đi. Lúc không còn gì cứu vãn,lúc không còn gì bấu víu,không còn ai bên cạnh nữa thì lại vào đây khóc lóc và kể lể tiếp nha. Ghét nhất những người biết sai mà vẫn lao đầu vào.Không tự lo được cho mình thì chẳng ai lo hộ cho được cả .Thôi,đến giờ vợ tan trường rồi,đi đón vợ đây.
  2. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua . Hết giờ làm Anh tạt vào nhà mình mang cho mình bộ dầu gội to đùng mà Anh mới mua , Anh nói trong cty có người dùng và nói nó rất tốt cho người da dầu lên mua cho mình . Mình cầm trong lòng chẳng húng thú nhưng mặt thì vẫn reo vui thích thú lắm.
    Rồi anh giúp mình sửa đường ống nước bị tắc , sau đó anh fải sang hàng xóm sách nước về cho mình dùng . Anh ở bên mình cả buổi tối đi lang thang ăn tối rồi cafe đến 11h mới về nhà . Khi bên Anh mình thấy mình thật vui vẻ nhưng trong lòng thì muốn bỏ quách Anh đi vì mình biết Anh đã nắm thóp được rằng mình rất rất yêu Anh và những gì Anh đối xử với mình gần đây mình thấy ghét Anhvà cũng ghét mình khủng khiếp.
    Tóm lại cũng chẳng thể lâu dài với nhau. Mình còn tương lai cs riêng của mình, sao mình lại như thế này chứ . Đi chơi với nguời khác người ta ko biết cách làm mình vui như Anh , ko biết chiều mình từng chút 1 như Anh , và cũng ít ai có thể chịu được cái tính khi điên lên thì coi trời bằng vung của mình .

Chia sẻ trang này