1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế là hết!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl, 29/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    thế là hết!!!



    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 29/04/2007
  2. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0


    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Đàn chim bỏ đi, mỏ cắp theo mùa
    Giùng giằng lá giữa hai phiến gió
    Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Một vệt sông tối sẫm bóng dài
    Con đò ấy chẳng thể nào cập bến
    Để rồi chìm trước một ban mai
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Lúc chia tay bạn nghẹn nửa môi cười
    Trái đất nghìn triệu năm xưa cũ
    Cũng chưa hiểu hết mình ...biết bao sự sinh sôi
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
    Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
    Trôi qua đời những bong bóng thời gian....

    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 29/04/2007
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0

    Thế là muộn em không còn đợi nữa
    Đời xóa đi kỷ niệm ấy rồi
    Anh tiếc mãi lỡ lầm như tầm gửi
    Buồn mênh mông nuốt hận với đời.
    Thế là muộn em không còn đợi nữa
    Chim sẻ rừng trốn về núi bên kia
    Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh
    Đêm hoang sơ cô độc ngày về.
    Thế là muộn vòng quay không trở lại
    Con chim non vỗ cánh bay đi
    Ngơ ngác lắm chiều côi cút ấy
    Ngơ ngác cỏ hoa, ngơ ngác ngày về.
    Thế là muộn em không còn đợi nữa
    Để chia vầng trăng, chia những yêu thương
    Thế là muộn em không còn đợi nữa
    Anh trở về trong câu hát ngu ngơ.
    ( Thái Thăng Long)

  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày được nghỉ này mình thấy trống vắng quá... buồn! nói thực là buồn! ...nhưng kêu ca với ai bây giờ?! Trong lòng cứ nặng trịch, mà chả biết mở mồm ra than thở với ai... muốn học mà chữ cũng chả vào đầu... mình cứ ngồi thừ ra, mỏi mệt, và ko ngủ được...
    Định dắt xe ra khỏi nhà đi chơi thì bố mẹ cứ giữ dịt ở nhà ko cho đi, mình chưa bao giờ ra khỏi nhà 30 phút mà ko phải xin phép, nhiều lúc mình muốn phát khùng lên, giáo dục kiểu quái gì thế ko biết, bực cả mình... Chán, cũng chẳng muốn đi nữa, nhưng cuồng tay cuồng chân như phát điên phát dại...
    4 ngày nghỉ, bố mẹ mình ko đi đâu, và mình cũng chẳng ló mặt ra khỏi nhà, dường như việc mình dắt xe ra khỏi nhà, nếu ko phải đi làm hoặc đi học thêm, thì là một điều hết sức lạ lẫm và ngu xuẩn ở cái nhà này... mình mệt mỏi, và stress cực độ... thật ko có gì nhục hơn bỏ người yêu...
    Bố mẹ cũng ko muốn mình yêu Simone, vì nếu cưới, mình sẽ ko ở vn nữa; nhưng bố mẹ chẳng cấm thì mình cũng chả thik cưới chồng; thế là mình chia tay người yêu vì một lý do hết sức ngu xuẩn nhưng hợp lẽ, hợp ý bố mẹ...
    Xét cho cùng thì giờ mình cũng chẳng hiểu mình đang bị làm sao, chắc bị khùng, bị dở... cô đơn, và buồn bã, cầu mong đến mồng 2 lại đi làm... nhớ cơ quan, nhớ thầy, nhớ bạn... Mình căm thù những ngày nghỉ phải ở nhà ko được đi chơi...
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tên hay thế : Xi mông
    Bằng lòng với hoàn cảnh thì hạnh phúc, tớ đang áp dụng phương pháp ý
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0

  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Khi còn bé, bố mẹ là chỗ dựa cho ta. Khi lớn lên, bố mẹ là lý do để ta quyết định.
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, thật hả chị working , tặng chị bông hoa nè , ngày mai trời lại sáng đấy vui lên nào.
    Hay là chuyện chị định kể cho em nghe
  10. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    nói chung mèo nhóc là người rất mạnh mẽ, tớ cũng đang cố học tập mèo đây... ôi... sao mà bực mình quá đi...

Chia sẻ trang này