1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế là hết!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl, 29/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    À, chuyện chị định kể cho em nghe là: nếu 4 ngày nghỉ này em ko đi đâu cả, mà chỉ ngồi lì ở nhà như chị thì là một điều... kực ngu... hahha... Đi chơi đi em... lúc về mua cho chị một cốc hoa quả dầm ở Tô Tịch nhé.. thanks em!
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, chị lại nói đúng điều em nghĩ. Nghe lời chị em đi ngay đây, chị chờ hoa quả dầm của em nhé. Hai cốc luôn
    Còn chuyện khó khăn phức tạp kia của chị, em ko biết khuyên gì cả, chỉ biết chúc chị sớm giải quyết được thôi. Nhưng đừng quyết định vội vàng chị nhé, suy nghĩ có thấu đáo đã.
    Hôm nay, nắng đẹp, xin bố mẹ đi chơi 1 lúc cho khuây khỏa. Chén cái gì thật ngon, hì, bố mẹ nào nỡ nhốt con gái lớn ở nhà
  3. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Oài... thía là em ko hỉu gì về bố mẹ chị rồi. Bố mẹ chị bảo "ra ngoài hôm nay làm gì hở con, toàn xe với cộ, nguy hiểm chết". Đấy, chủ nhật nào bố mẹ chị chả bảo thế, nên chủ nhật nào chị cũng ngồi mốc ở nhà... ngáp ngắn ngáp dài xem thiên hạ người ta mặc quần áo đẹp đi chơi... ...
    Chả thế mà chị có người yêu 3 năm là 3 năm người yêu chị ngồi chiềng mặt ở nhà chị tối thứ 7, vì chị ko bao giờ được đi chơi buổi tối, còn ban ngày thì đi làm, còn đâu thời gian mà đi chơi...
    Đấy, papa ma ma bảo thủ, sống khép kín, làm mình khổ lây....
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chả có việc gì làm, vào nghe nhạc sến...
    buổi sáng hôm ấy, tình đã êm ái, đến trong con tim ấm nồng.. kỷ niệm xưa cũ, mộng lòng muôn thủa, trong xanh như niềm ước mơ... thành phố hôm đó... và những cơn gió, mãi lênh đênh những chuyến đò... dòng nhạc êm ái, nụ cười tê tái... đã trôi theo những cơn mộng say....
    tình em ngọn nến, đêm nao lạc bến, xót xa nỗi đau, từ đây xa cách, thôi tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu, hãy cho em mơ hoài một tiếng yêu...

  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, em thấy tính tình chị đâu thuộc kiểu chịu đựng đàn áp vô lý kiểu đó. Phải đấu tranh cho quyền lợi của mình chứ. Mấy hôm nay đường xá vắng teo hà.
    Hay vào nỉ non, rủ mẹ đi chơi cùng đi, rồi nịnh mẹ mua cho mấy thứ đẹp đẹp vào, hí hí.
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    giống mình thế chứ. Nhà HN là thế đó. Về muộn không lý do là rách việc lắm. Thế không hỉu là nếu không đi chơi thì lấy đâu ra người yêu, mà đi chơi thì không được về muộn. Nhưng mà lại vẫn đang sốt xình xịch vì chưa có cô nào về ra mắt. Các cụ mâu thuẫn thật đấy. Ngày đi làm, tối đi học, thảo nào giờ vẫn alone
    Nhưng mà cái avatar kia trong chả có tí nữ tính nào cả
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 30/04/2007
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    có lần .. người khóc trong tay người.. vườn nắng cũng héo hon... xuân cũng tàn hết bên đời... nắng ngời, hết nơi nương náu rồi.. nắng tan thành sương che trong trái tim người buồn....
    rời xa nhé, âm u, để trái tim xinh, lại hồng lên như mới trong ngực em lung linh....
  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ối... tớ mà nữ tính thì đời tớ đã khác rồi... ... bố mẹ tớ suốt ngày bảo "giá mà tớ đằm tính một tí được như bà chị tớ, thì bố mẹ tớ đỡ lo... " ... từ bé đi nhà trẻ tớ đã biết túm tóc móc mắt thằng bạn để cướp kẹo rồi... hahaha....
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hát to lên cũng đỡ buồn đấy nhỉ, chị yêu.
    Em đi chơi đây, chị ở nhà vui nhá.
  10. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đi học đại học mới thân các bạn ở ngoại tỉnh có cái khổ nhưng cũng có cái sưóng khi được tự do hơn mình ở Hn. Em thấy rất thông cảm với chị. Em có chơi với một đứa bạn thân, nhà 2 đứa gần nhau, hôm 20-11 7h30 em với nó mới ra khỏi nhà để hẹn với lớp đi nhà cô giáo chơi thế mà bố mẹ nó đã giao hẹn 9h về con nhé. Ôi thôi, giờ cao su, 8h30 lớp mới tập hợp đủ. Và thế là: Chào các bạn tớ về nhé!

Chia sẻ trang này