1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế là hết!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl, 29/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garung767

    garung767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bai tho hay kinh khung!!!!
    Nhung em oi.Anh thay co 2 cai khong ai cam dc ai.Do la n va iu.trui ui....tu minh danh mat va ngoi tiec!!!!tiec thay.
  2. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Oài, em gato giống hệt chị, chị về muộn 5 phút thì y như rằng một trận cuồng phong sẽ nổ ra, tiếp đến là sóng thần, và núi lửa...
  3. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Được cái nọ thì mất cái kia, đừng buồn nữa nhé. Bắt chước tớ đi, tớ đã quen vui những lúc rất buồn
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Oài, em gato giống hệt chị, chị về muộn 5 phút thì y như rằng một trận cuồng phong sẽ nổ ra, tiếp đến là sóng thần, và núi lửa...
    [/quote]
    Kể cho cảm giác của mình về gia đình một cô bạn rất thân.
    Đến nhà, cả bữa cơm không ai nói một câu nào. Mình thắc mắc, nó trả lời: bố nó k thích nói chuyện trong lúc ăn cơm. Mình tự nhủ, lần sau phải bấm giờ kbao giờ đến vào giờ cơm hay ở lại khi sắp tới giờ cơm...
    Xem phim. Phim buồn cười lăn lộn, được cười, nhưng không ai nói câu nào, vì "bố tao kthích".
    Tiếp, điện thoại. Đồng chí bố và đồng chí con khi cần gọi di động thì ra ngoài box công cộng gọi (dạo đó còn chưa có di động), vì mẹ trả tiền, trả nhiều thì mẹ càu nhàu...
    Đến nước này mình bảo mình vái lạy cả nón mũ giày dép. Sống như thế có còn gọi là sống nữa không? Con bạn mình đâm ra tính cũng như Quỳnh Giao trong Tỏa nhị kiều. Lâu dần, nó cũng chẳng có nhu cầu giao tiếp qua lại gì...
    Kết: Oái oăm thế nào nó đi du học và lại yêu một chàng nước ngoài cao to vật vã. Bố mẹ cấm, nó cũng chẳng thèm phản đối, cứ một mặt thư từ qua lại. Một năm chàng kia sang thăm một hai bận. Đến 25, 26 tuổi rồi mà chẳng thấy nó có thêm anh bạn trai nào, ông bà già đâm hoảng, cuối cùng đồng ý cho nó đi làm dâu xứ người, thậm chí chẳng tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký thôi....
    Working_girl ơi! Nếu mình đã cân nhắc được giữa đc và mất và chọn cách chia tay, thì chẳng còn gì mà phải suy nghĩ nữa. Nhưng nếu mình còn YÊU người ta thì mình cứ yêu, bao giờ không yêu nổi nữa dù đã cố hết cách thì thôi đành chịu.
    (Cũng như bạn, mình đang đi trên một con đường, có thể phía trước sẽ là ngõ cụt nhưng mình sẽ không quay lại vì một chữ "có thể" dở hơi đó. Có thể chính mình mới là dở hơi. Nhưng kệ.. Chúc sẽ chóng vui trở lại)
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ui, larry_darell của tớ, đọc đi đọc lại bài của cậu mà cứ tưởng nhầm là ai... nhớ đến larry là tớ nhớ đến mấy trò hành chuột của cậu, chứ ai mà nghĩ cậu sâu sắc thế này... hê hê...
    Chiều nay tớ buồn quá, ngồi nghe nhạc mãi cũng chán, nên quyết định hẹn người yêu ra cái công viên nghĩa tân gần nhà... hà hà... công viên có khác... tớ thấy nhẹ nhõm hẳn... thía mà giờ tớ mới phát hiện ra đấy, chứ trước chả bao giờ thò mặt vào công viên cả, ngượng ngượng thía nào ấy...
    Tối nay, trước khi đi ngủ, Simone của tớ gọi điện, hát ru, kể chuyện, và hôn, chúc ngủ ngon. Simone mới học tiếng việt có mấy tháng mà hát được cả bài "về quê" nhá, cả mấy bài dân ca nữa, nghe hay cực... cái giọng cứ ngọng ngọng, yêu yêu... ... Từ hồi chia tay, bọn tớ xưng hô với nhau là papa, baby... nghe có vẻ chuối... nhưng như thế, tự dưng chả có mối liên hệ nào là người yêu mình nữa, từ tình yêu lứa đôi chuyển sagn tình cảm gia đình một cách hết sức tự nhiên... hơ...chuối nhể...
    Giờ tớ mong xi mông có bạn mới, để tìm múm mi cho tớ, vì xi-mông lúc nào cũng coi tớ như một đứa trẻ... muốn kưng, mún yêu thương, chăm sóc... giờ, tớ cần kó má mi...
  6. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh! Hôn tạm biệt anh yêu! Góc nhỏ này dành cho anh... em yêu anh rất nhiều...!!!
    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 01/05/2007
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    khổ thân con bé !
    Đi Thanh Hoá sướng vãi lúa. CHơi bời đốt tiền . Hehhehhehhêhh
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà giờ vẫn chưa có vé về HN. Khổ vãi !
  9. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    này này... quà đâu??? mà còn vào đây rêu rao, hử???
  10. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    mình ơi... về mua cho em 5 chục cái nem chua nhớ mình nhớ... em yêu mình nhất... hôn mình...
    Cả đêm nay em sẽ ngồi nghĩ về mình và đống nem chua của em... yêu mình nhắm cơ...!!!

Chia sẻ trang này