1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế là hết!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl, 29/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Em ném ảnh anh vào trong thùng rác... để rồi có những lúc nhớ ko chịu được, em lại phải lôi ra...
    Simone yêu thương của em...
    Em đã chuyển sang làm ở cơ quan nhà nước được 2 ngày, ôi, thật là khủng khiếp... em ko chịu nổi tác phong làm việc cũng như thái độ của nhân viên ở đây... Nếu ko vì bố mẹ, chắc có cho em tiền em cũng chẳng thèm bước chân vào cái xó xỉnh ấy...
    Áp lực công việc, những ánh nhìn soi mói, tác phong làm việc ô hợp, và ti tỉ thứ khác làm em thấy stress đến phát điên, nhưng hơn cả, em thấy nhớ anh... vừa là nỗi xót xa, vừa là niềm an ủi, mỗi khi em nghĩ về anh... em nhớ anh, nhớ ko chịu nổi nữa rồi...
    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 03/05/2007
  2. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Em thật hạnh phúc và may mắn vì đã được yêu anh, và được anh yêu... Simone, em muốn chúng mình bắt đầu theo một cách khác, ko giống thế này... em và anh đã có khởi đầu không tốt... Em ko muốn người ta nghĩ tất cả những gì em có được, là vì em may mắn cưới được một người chồng giàu có như anh... Anh yêu của em, nếu anh thật sự yêu em, hãy cho em thêm thời gian... Em muốn tự mình làm được điều này, em sẽ đi sang đó bằng học bổng của em, và em sẽ tìm được việc làm bằng khả năng của em... Em rất sợ cái gánh nặng gia đình nó kéo chìm giấc mơ của em xuống... cho dù anh có hứa gì vào lúc này đi nữa... thì em vẫn thấy thật là ngốc nếu em đi sang đó cùng anh, làm vợ anh, sinh con.. trong khi chưa làm xong master, chưa có việc làm... Chẳng có gì đảm bảo cho hạnh phúc của em ở nơi xa xôi đó...
    Simone, em ko phải là người phụ nữ đứng tựa cửa chờ chồng mỗi chiều về.... và càng ko thể ở nhà suốt ngày chỉ để làm housework... Hãy đợi em, và chúng mình sẽ cưới nhau, anh nhé...
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh si mô nê ....em nghe vợ anh nàm thơ mà tái tê
    ......
  4. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết!
    Anh Mi rờ cờ bị đá rồi à chị.
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi làm về rồi đây... ngày nào cũng gần 7h tối mới được về... lại một ngày nữa trôi qua ko có anh... một ngày với bao nhiêu công việc lu bù và nỗi lo phấp phỏng cho ngày gặp mặt... em còn phải vượt qua rất nhiều kỳ thi mới đến được với anh... nhưng em hứa em sẽ cố, em nhớ trong phim "hồi ức một gheisha" có 1 câu rằng: "kể từ ngày đó, tôi biết rằng mỗi bước chân tôi đi, mỗi một điệu múa tôi múa, mỗi một bản nhạc tôi chơi, mỗi ánh mắt, nụ cười... đều là để được đến gần anh hơn"... dành cho anh tất cả tình yêu của em... hôn anh!
  6. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    working_girl bị cấm cung thế mà vẫn có thể hôn được. Thích thật đấy! Tớ sống 1 mình, chẳng ai quản lý, thế mà chẳng hôn được ai. Buồn ghê gớm. Cái môi của mình sắp mốc rồi.
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc... vì tham vọng sự nghiệp, mẹ ko muốn có con....
    ... nhưng rồi qua bao nổi lênh... mẹ mới biết con rất cần cho mẹ...
    Con ơi....
    Hãy theo tình yêu của cha đậu vào lòng mẹ........

  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Con muốn mình lớn thật nhanh để đối mặt với mọi cuộc đời, nhưng không là mặt trời - mặt trăng như bố mẹ
    Con yêu một người lau khô mắt cho con, bằng đôi cánh cứng nước mắt của anh
    Anh ấy yêu con, nhưng buộc phải tìm ngôi sao khác!(?)
    Không biết lạc vào đâu
    Con
    Rơi
    Xuống
    Dòng sông đỏ đang chuyển dịch vào bóng những vì sao
    Đêm, sông cũng không ngớt sóng
    Từng cánh sao ướt sáng dần chìm, con chỉ ước mình bé thơ, khi hiểu những điều lớn lao chẳng làm vơi đi bất hạnh mỗi đời người
    Nước sông mặn xót, đầy sinh vật muốn tấn công
    Những cánh sao lại rướn lên mặt nước
    Hỡi những dòng sông!
    Tại sao nước mặn chiếm ba phần tư trái đất?
    Tại sao con người lại ít cười hơn khóc.

    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 05/05/2007
  9. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 05/05/2007
  10. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này