1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinhanhlam, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thế là sao?

    Cô gái rủ anh chàng đi chơi nhân một ngày nghỉ? Anh chàng đồng ý ngay và bảo (qua tin nhắn): " em muốn đi đâu? anh muốn cùng em đến một nơi yên tĩnh chỉ có anh & em. Anh muốn được ôm em vào lòng & hôn em thật nhiều. Anh muốn được ở bên em...."
    Hai người chỉ mới biết nhau 3 tháng nay. mức độ quen biết chỉ ở mức bạn bè. Hai người chưa ai tỏ tình với ai cả.
    Muốn hỏi:
    1. Tình cảm chàng trai dành cho cô gái trong trường hơp này là tình cảm gì vậy?
    2. Cô gái nên làm gì trong trường hợp này ( thật ra cô gái rất quí anh này)?
  2. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Quen 3 tháng mà chưa tỏ tình, đúng là quá chậm. Nó đã quen em đến mức em nói là rất quý anh ta, chắc hắn cũng phải gặp gỡ em thường xuyên và gây cho em một thiện cảm nào đó, mà bọn con trai thì thường gặp con gái chủ yếu là cưa cẩm không thì bọn nó gặp em làm gì. Bọn nó thì rất thích đánh nhanh thắng nhanh, hai tuần hoặc 1 tháng là đã tỏ tình liền, không ôm hôn được là phé ngay. Vậy ưu điểm của anh này là rất kiên trì, ở trên này mọi người gọi nhưng anh chàng đó là gà. Mà gà hơn nữa là anh ta tỏ tình qua nhắn tin mới là gà cụ, chắc thằng cha này mới tỏ tình lần đầu tiên nên mới thế và cũng tương đối bạo mồm bạo miệng
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    1.Chị quen anh này hay anh khác thì sau mấy tháng cũng nhận được tin nhắn như thế cả....

    2.Chị thấy anh này không an toàn thì...quen anh khác. Còn chị đủ khả năng tự vệ lẫn... tự nguyện thì... nhào dzô
  4. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, anh ta gửi tin nhắn nói rằng hiện giờ anh ta chưa có điều kiện về kinh tế nhưng vì anh ta đã yêu cố gái ấy rồi nên muốn sống như vợ chồng với cô ấy rồi sau đó có điều kiện thì tính sau. Cô gái thấy buồn & hoảng sợ quá! Không biết phải làm sao. Cô gái đã đề nghị chàng trai này đi kiếm người khác mà làm chuyện đó....
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đòi hỏi thế bỏ là vừa
  6. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    hóa ra cũng chỉ là gạ gẫm lên giường, đàn ông ai chả thế, các bác nhỉ ( em cũng thế)
  7. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Virus bệnh gà phát triển nhanh quá. Lần nào anh vào đây cũng gặp một biến thể mới. Kiểu này có khi phải tích cực pót các loại vaccine lên trên này thôi, các bạn gà nhớ để ý đón đọc để phòng chống bệnh nhé.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc , để anh phân tích cho em tỏ tường .
    Tất nhiên là 1 cô gái hiền lành ngây thơ như bạn khi nghe những cụm từ như "Em muốn đi đâu? anh muốn cùng em đến một nơi yên tĩnh chỉ có anh & em. Anh muốn được ôm em vào lòng & hôn em thật nhiều. Anh muốn được ở bên em...." thì sẽ không tránh khỏi chút băn khoăn hãi hùng . Cô gái sẽ nghĩ ngay đến chuyện "đứng đắn " hay "chơi bời " của gã kia . Nàng sẽ vấn vương :" Có khi hắn đang lăm lăm muốn thịt mình đây nhờ "
    Tuy nhiên , tình cảnh có thể được tóm tắt ngắn gọn như sau :
    - Tên kia không phải là một tên cáo già lão luyện . Thậm chí hắn còn khá non nớt ngây thơ . Quen nhau 3 tháng thì có thể tỏ tình được rồi chứ ko phải là vội vàng gì . Nếu là cáo già lão luyện , hắn tất sẽ âm thầm chuẩn bị cơ sự để "thịt" em chứ không bô bô qua phone như trên đâu . Em nói em cũng quý hắn , chứng tỏ trong đời sống thường ngày hắn ko phải là kẻ quá xấu xa hay gây ác cảm gì . Nguyên nhân vì sao thì xem tiếp gạch đầu dòng thứ 2 .
    - Tay này rất yêu em , yêu rất nhiều và đang trong trạng thái "dưa bở ". Hắn thấy em mời hắn đi nghỉ mát là cứ tưởng em yêu hắn tha thiết lắm rồi nên mới tuôn ra những từ ngữ kiểu trên .
    Vậy ,
    1. Anh nghĩ tình cảm của hắn đối với em là tình cảm yêu đương trong sáng thôi . Có điều cách biểu hiện của nó non nớt , thiếu kinh nghiệm . Các cô gái rất dễ ù té quyền trước những sự diễn đạt kém cỏi như của gã trên kia .
    2. Em vẫn giữ ý định đi chơi nhân ngày nghỉ . Nhưng nên đi cùng với nhiều người để hắn không có cơ hội kiểu "Anh muốn được ôm em vào lòng & hôn em thật nhiều. Anh muốn được ở bên em...." . Anh khuyên thế vì đoán em chưa yêu hắn, chưa thực sự chuẩn bị để đón nhận những tình cảm cuồng nhiệt từ hắn . Trước mắt cứ vậy đã , thêm thời gian và tình huống thì em mới hiểu hơn về hắn rồi quyết định cũng chưa muộn
    Chúc thành công
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà còn hỏi gì nữa trời? Ý đồ quá rõ ràng và cái cách thể hiện ý đồ cho thấy "đầu to mà óc như quả nho". Chiêu cũ xì mà giờ này còn đem ra xài. Phải chăn vài hôm móc hết hầu bao rồi đá 1 phát cho chừa !
  10. sorcerer_no_magic

    sorcerer_no_magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng hay, cáo thế mới là cáo chứ, chậc chậc...
    Mà tên gà này thật là quí hiếm, chắc chưa được đọc bài về gà trong box TVTY này. Chị khuyên em nhinhanhlam đừng vội sợ hãi mà manh động gì cả, cứ lạnh đi, bơ tên gà đó một thời gian, gà này là chân tình với em rồi đấy; không mất đi đâu được nữa đâu; tranh thủ chăn thêm vài anh gà nữa. Chúc em vui.

    Được sorcerer_no_magic sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 05/01/2006

Chia sẻ trang này