1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinhanhlam, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    lằng nhằng, yêu là yêu, phịch là phịch, phịch xong có yêu nữa ko thì có trời mới biết
    tớ có 1 cách thử, tuy nhiên rất nhạy cảm
    bạn thử nói " trước đây em có người yêu, anh ta... ấy... em rồi"
    xem phản ứng của thằng ku kia thế nào.
    1. Rộng lượng bỏ qua ngay vanòi "trước anh cũng thế"
    2. Cũng tức giận 1 thời gian rồi thôi
    3. Ngay lập tức đòi chia tay
    4. Ừ thì cũng ko đòi chia tay, nhưng " thằng kia nó ...ấy em rồi" thì anh cũng fải được như nó chứ, sau 1 thời gian thì bỏ
  2. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thử để làm gì hở bạn???? Nếu hắn thật sự yêu mình thì hắn đâu có những lời đề nghị khiếm nhã như thế. Mình nghĩ hắn chỉ đùa với mình thôi. Mình tiếc lắm vì trước nay minh rất quí trọng hắn.
  3. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    thế mới biết con gái mà tuổi trên 25 là hay bị nhiều anh chê không thèm cưa nữa, bọn trai đó chỉ thích những em22 hay 20 kia, ở cái tuổi đó nhìn các em mới xinh tươi mơn mởn. Tuy vậy nếu mình ở hoàn cảnh của bạn nhinhanhlam thì mình cũng sẽ có phản ứng giống như bạn thôi, nếu mà làm như thế cái thằng đàn ông đó sẽ coi thường mình.
    Đúng là đời con gái, đến 30 mà chưa cưới chồng hay chưa có người yêu thì mọi người thường nói là ế, nếu cưới chồng cũng chỉ cưới những thằng đã có một đời vợ hay là cưới những thằng già cụ ấy, nghĩ mà buồn chẳng bù như bọn đàn ông, sinh ra làm kiếp con gái nhiều khi thấy xã hội cũng có nhiều bất công, quá nhiều các hủ tục trói buộc mình, nếu chẳng may vượt qua cái ranh giới đó thì luôn bị bàn tán chỉ trỏ.
  4. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự không hiểu tại sao hắn có thể nói với mình như thế trong khi mình rất tôn trọng hắn (tôn trọng chứ không phải van xin tình yêu của hắn)
  5. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tết này, mình nhắn tin chúc tết hắn như một người bạn bình thường. Hắm thú nhận yêu mình nhiều lắm & muốn cùng mình xây dựng gia đình.
    Đã hơn một tháng nay, mình & hắn không liên lạc nhau. Giờ nghe chuyện hắn đòi tiến tới hôn nhân với mình sao mà giả tạo quá. Mình thật sự không tin hắn mặc dù mình cũng thầm yêu hắn.
    Mình phải làm sao bây giờ?
  6. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn không tin hắn là đúng rồi, con người này chẳng có yêu đương thật lòng đâu, chỉ có muốn ******** thôi. Bạn hãy sống có nguyên tắc, người nào không xứng đáng thì ko có gì phải lăn tăn cả. Có thể bạn đã bắt đầu yêu nhưng hãy quên hắn ta đi và tìm người khác. 25 tuổi vẫn còn trẻ mà, lo gì.
  7. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    rồi tự nhiên cách đây một tuần, anh ta liên tục nhắn tin cho mình bàn chuyện đám cưới. Hắn bảo hắn không thể sống thiếu mình. Mình là cô gái tốt..... Trước đây hắn hay chê mình không hấp dẫn, hơi già, lại không có kinh nghiệm về ******** ( vì mình bảo với hắn mình chưa bao giờ làm chuyện đó với ai cho tới ngày hôm nay- à, cái này không phải tự nhiên mình nói đâu nghen, tại hắn bảo hắn sợ sau này lấy nhau về mà mình không co kinh nghiệm ******** trước đó thì khó có sự hoà hợp...) Lâu lắm rồi mình & hắn không gặp nhau, thế lần này mình hẹn gặp hắn. Vừa nhìn thấy mình, hắn liền chê mình sao lúc này ốm vậy. Thấy hình hài mình như vậy hắn ngại lắm ( mình cao 1.52, nặng 42kg). Rồi từ bữa đó tới nay, hắn không liên lạc với mình nữa và bảo do dtd hết tiền. Mình không hiểu nổi 1 người như hắn?????
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chời, một đứa như vầy mà cũng đáng để ấy phải lăn tăn thía cơ à? cho nó nghỉ quách, đáng gì, cái thể loại gì cứ chăm chăm đòi sống thử trong khi tình yêu thì chưa đến đâu thì bạn còn giữ lại làm gì cho nặng người.. vứt đi thôi, thiếu gì người, bạn ơi.. may là mới thầm yêu chứ không thì yêu quá rồi nó đòi gì cũng lại nhắm mắt đưa chân thì chết.. cắt bỏ đi khi nó còn chưa nặng nề.. tội gì.. thằng này nó chắc cũng chẳng mơ màng gì lập gia đình với bạn đâu, sống thử xong nó kêu không hợp và té ngay, lúc đấy bạn ngồi mà khóc nhé... nghỉ đi.. bố trí nghỉ, đi uống bia cho nhẹ nhàng, nhé
    Chúc sáng suốt!
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em ngây thơ quá đấy em gái. Mục tiêu của hắn là đưa được em lên giường thôi chứ không có yêu đương gì đâu. Lý do:
    1/ Không có 1 thằng đàn ông nào lại chê người mình yêu là không có kinh nghiệm về ******** mà thường trân trọng bạn gái mình về điều đó vì nó chứng tỏ bạn gái mình còn trong sáng. Hắn nói như vậy với em để khích em để em chứng tỏ là hắn thấy là em có kinh nghiệm về ******** bằng cách lhave *** với hắn.
    2/ Không có một thằng đàn ông tử tế nào lại ép bạn gái have *** với mình. Một thằng đàn ông tử tế hơn nữa sẽ cố giữ gìn cho bạn gái mình đến ngày cưới vì nếu có chuyện gì xảy ra thì bạn gái mình sẽ là người gánh chịu(điều này không hề khó chút nào nên các em không cần phải bận tâm là mình sẽ làm khó mấy anh trai).
    3/ Nếu hắn yêu em thật thì chỉ cần gặp em, nói chuyện với em, thấy em cười, làm em vui là hắn đủ vui rồi. Tình yêu không chỉ có ******** => thằng nào nói em yêu anh thì phải have *** với anh thì thằng đó là một gã Sở Khanh.
    4/ Từ 1,2 và 3 => việc hắn nói muốn cưới em không có nghĩa là hắn thực sự yêu em và muốn cưới em. Mục tiêu của hắn khi nói với em như vậy là để làm em tin tưởng và trao thân cho hắn thôi.
    Em hãy đọc và suy nghĩ kỹ những điều anh viết để không phải hối hận về sau. Chúc em sáng suốt hơn.
  10. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương jì tên này, theo em thì tên này xxx được với bác là hết fim ấy mà, quên hắn ta đi bác, đời còn dài bác ạ, thiếu dek jì con trai.

Chia sẻ trang này