1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinhanhlam, 05/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mình không mù quán khi liên lạc với hắn. Mình tự hứa sẽ không để xảy ra chuyện qhtd trước hôn nhân. Nhưng lạ lắm các bạn ạ. Hắn nói gì mình cũng tin, tổ chức cưới ra sao, ngày nào, hắn còn đòi sau khi cưới xong sẽ có em baby luôn.... Trong lần liên lạc này, hắn không ép mình có qhtd với hắn mà chỉ nói đến vấn đề không biết sau này có hoà hợp được không khi mình chưa có kinh nghiệm và chưa từng qhtd lần nào. Sao mình không nghĩ đó là lời khiêu khích để mình có qhtd với hắn nhỉ? Có phải mình dễ tin hay quá mù quáng vì yêu. ừ, hôm gặp mình hắn vận nói chuyện tử tế lắm. Mình tin hắn lắm bởi hắn có trình độ và luôn phê phán những thói hư của người khác. hắn còn nói nhất định năm nay hắn sẽ cưới vợ. Hắn nói gì mình cũng tin nhưng mình biết mình không phải là cô gái dễ dãi. Mình không hiểu mình thế nào nữa? Mình nghĩ mình cũng chẳng yêu hắn lắm đâu. Khi hắn liên lạc lại với mình thì mình cảm thấy xao lòng một chút thôi.......
    Được nhinhanhlam sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 27/03/2006
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, cái topic này từ đời nào rùi mà, minh` nhớ là đã khuyên bạn bỏ cha nay` rồi mà, bây giờ mà vẫn còn fải băn khoăn thế sao bạn ơi. Bản lĩnh và quyết đoán lên nha.
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Em "nhí nhảnh lắm" có bị sao không đấy? Thằng nào mà suốt ngày gặp mặt nói những chuyện này thần kinh đã không bình thường rồi, người nào mà còn tin thì thần kinh cũng phải xem lại. Thằng lừa đảo hạng bét thế này mà cũng tin được, lại còn khen nó nghiêm túc, hay chỉ trích người khác nữa... bó tay rồi, chuyên đã rõ rành rành, mọi người nói cũng không ít mà em chả chịu nghe gì cả!!
  4. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    mình dã gửi trang web nay cho hắn đọc rồi. Hắn bảo mình nhảm nhí quá! Chủ ý chính của mình là muốn cho hắn tỉnh ngộ: nếu cố tình lừa mình thì rút lui là vừa. Còn nếu hắn không nghĩ ra những hành vi mình làm là xấu thì nên biết đường mà sửa chữa. Thái độ của mình lúc này rất ung dung vì thật ra mình cảm thấy mối quan hệ này có nhiều vấn đề, khi mà hắn nhìn & đánh giá mình quá thấp thì dù có tiến đến hôn nhân chắc cũng không hạnh phúc! Mình cảm thấy thanh thản khi nghĩ như vây. Cám ơn các bạn rất nhiều!!!!!!!!!!!
  5. nhinhanhlam

    nhinhanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay hắn mail cho mình thế này:
    " Den luc nay anh cung noi that voi em luon, that ra anh chang co muon lam chuyen do voi em dau, boi vi em chang co chut hap dan nao het, em xem lai di, nhung anh muon den voi em vi ly do khac, do la em co nghe nghiep on dinh, v alai la bac sy? Nhu vay du sao sau nay cung tot hon va co dieu kien cham soc cho nguoi than cua anh, con neu?T em nghi anh chi muon quan he voi em thi anh khong co muon chut nao? Bay gio em hieu roi chu?T, doi voi anh con gai dep thieu gi`, chang qua anh muon tim nguoi tot de tinh chuyen lau dai thoi, co le moi chuyen anh da noi het roi, trong tinh cam anh cung nghi de tuong lai thoi, du` sao do cung la su tinh toan?T khong nen noi ra, nhung em bat anh phai noi. Ok ? "

    Thiệt là bó cả tay lẫn chân luôn!!!!!!!!!!
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Mịa, xin lỗi cả nhà nhưng tui đíu chịu được kí thằng lợn này, nó nói thúi ko chịu được
    Đề nghị em nhinhanhlam post số điện thoại của thèng ku này lên đây đê.
  7. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nói thật với bạn Nhí nhảnh lắm, bạn kể về một anh chàng kì quặc đến mức không thể tin được và phản ứng của một cô gái trước sự kì quặc đó cũng kì quặc không thể tin được nên tớ đã bụm miệng cười mất 5''.
    Chả có thằng con giai nào lại đi nói với người yêu mình là "Thanh ơi Thảo ơi anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em cháy bỏng muốn lâu dài với em blah blah blah nhưng anh chả muốn phịch em tí nào vì trông em chả hấp dẫn x gì".
    Người tớ yêu hay người yêu tớ trông hấp dẫn x tả, nói thật là nhiều lúc ngắm nàng say đắm cũng tưởng tượng chuyện nọ chuyện kia (xin lỗi em yêu) nhưng nói thật tớ chả bao giờ nói:
    " Thanh ơi Thảo ơi anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em cháy bỏng muốn lâu dài với em blah blah blah, anh muốn phịch em vô cùng vì trông em hấp dẫn x tả".
    Đến câu khẳng định người ta còn không thể nói, đằng này lại là câu phủ định mà chú này cũng nói được thì cũng đến tài.
  8. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với raisomoon, thằng bạn của em nhinhanhlam đúng là thằng đểu. Đọc chuyện xong chỉ muốn chửi thề một câu cho đỡ bực mình. Sao lại có loại người như thế nhỉ? Và sao lại có em bé ngây ngây thơ thơ như em nhinhanhlam mà tin cái thằng đó? Thật không hiểu em có đúng 25 tuổi không mà đầu óc cứ như đứa trẻ con (mà nói thật nhé, trẻ con bây giờ chúng nó cũng khôn lắm em ạ, không dễ bị lừa và không cả tin như em đâu)
  9. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Kô thể tin được là có thằng cha nào lại nói ra câu này với người mà mình định tính chuyện lâu dài. Pó trim thật.
  10. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    anh cũng xin lỗi, nhưng mà anh thật, đầu óc em cũng có vấn đề đấy em nhinhanhlam

Chia sẻ trang này