- Mình và cậu bạn đó quen nhau cũng gần 1 năm rồi. Mình coi ng đó là bạn nên nói chuyện rất thoải mái, vô tư thôi. - Hôm rồi, cậu ta gửi cho mình quà tặng âm nhạc kèm lời nhắn: "...Tớ thích cậu. Mong cậu đừng cười tớ nhé!...". Mình rất ngạc nhiên, vì nếu cậu ý ko nói ra mình cũng ko biết. Nhưng sau đó mình tỏ ra bình thuờng, vì chả biết nói thế nào. Mình có nói chuyện là: "Tớ nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi..." - Hôm sau, cậu ta gửi bài hát khác kèm lời nhắn:"...Tớ hi vọng cậu sẽ tin lời tớ nói. Tớ thực sự rất thích cậu. Tớ tin vào con tim mách bảo...." - Mình bảo với cậu ý là mấy hôm nay hơi khó ngủ. Cậu ý bảo là ko phải suy nghĩ gì, cứ bình thường đi. - Thế mình ko biết tại sao cậu ý lại nói ra điều đó? Cậu ý ko sợ mất đi tình bạn ah? Mà cậu ý mong mình tin ah? Hay là muốn mình trả lời thích hay ko thích? Hay là mình cứ để kệ thế, nói chuyện bình thuờng như bạn bè thôi?
ẹc, sao giống m thế, m đã mất đi tình bạn vì m đã từng thích 1 người bạn, lúc đó cũng nói chuyện vô tư, hồi năm 3 kìa, lúc đó m gà lắm, lại nhát gái nữa, giờ năm 4 rồi, nghĩ lại thấy buồn, nhận được sms kết thúc là tình bạn là 1 thứ xa xỉ, không làm bạn bè luôn
Em là trai hay gái ? ( chắc gái nhỉ ? ) Và em có thích chú kia ko ? ( anh đóan là không , dù là trước đó có tí ấn tượng thì giờ cũng là không , nhưng nếu em ko có giai vào ngoài chú ấy thì giai đọan này em sẽ có thể phân vân một tí ) Vậy cứ ngẫm đi , cảm thấy chấp nhận được thì nhích , ko được thì nói ko được . Im im để thằng nhỏ sướng thầm từng đêm như thế là không tốt cho sức khỏe Tình bạn này có thể sẽ rạng nứt , khó mà hàn lại như xưa .
Hehe, thế mà mềnh cứ tưởng là 1 ca... gay (nhìn nick + đoạn post đầu của chủ top []) Có thể đây là chú gà con chưa biết rằng nếu ko đc thì sẽ mất đi tình bạn, hoặc cũng có thể là 1 ng` cố chấp, sẵn sàng đánh mất tình bạn chỉ để biết đc ng` ta ntn với mình. Với những thôg tin ntn khó bắt bệnh, có thể chỉ muốn bạn biết chứ chưa mong bạn tin hay muốn bạn trả lời. Đúng là bạn nên suy nghĩ xem rùi hãy lên tiếng. Tạm thời cứ giữ mqh như bt thôi.
Yêu thì bảo là yêu, không yêu thì bảo là không yêu, bạn thì làm được thì làm, nhắm không được thì té, có vậy mà cũng phải nghĩ.