1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào hả các bạn???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathugiauem2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathugiauem2

    muathugiauem2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào hả các bạn???

    Bạn ấy và mình học cùng lớp. Bạn ấy ít nói lại vào học muộn nên cả lớp chẳng ai quan tâm còn mình mình có cảm tình rất tốt. Mới được có gần 1 năm học thôi nhưng bọn mình lúc nào cũng ở bên nhau cả lúc ở trường lãn những khi đi chơi hay đi đâu đó. Bọn mình không giấu diếm nhau điều gì. Mình cảm thấy chẳng có khoảng cách nào giữa 2 bọn mình cả. Mình thích 1 người con trai có vẻ tốt đẹp hơn bạn ấy về mọi mặt nên trong lòng mình chỉ coi bạn ấy là bạn thân thôi. Thậm chí nhiều khi chuyện này chuyện nọ làm mình nghi ngờ bạn ấy không tốt như những gì mình vẫn tin tưởng. Coi bạn ấy là bạn nhưng mình nghĩ về bạn ấy rất nhiều. Chính mình nhiều khi phải ngạc nhiên với mình vì mình thân mật với bạn ấy quá. Những điều riêng tư con gái không thể nói với bạn với mẹ mà mình cũng đem ra nói với bạn ấy, mình không hiểu nữa. Cứ ở cạnh bạn ấy mình lại khoác tay, ôm vai ôm eo bạn ấy thật chặt. Dần dần mình quen dần và cứ đến trường là lại quàng tay như người yêu vậy. Những khi chỉ có 2 người mình còn quá đáng hơn, mình có những cử chỉ những cảm xúc mà mình thấy thật tội lỗi.

    Mình không hiểu nổi mình nữa Có hôm ngủ ở nhà buồn quá gọi điện cho bạn ấy bảo : chán thế nếu có ...ngủ cùng vui hơn nhiều Những lần mình cư xử như thế bạn ấy chẳng bao giờ có phản ứng gì cả chỉ cười rất dịu dàng. Đối với mình bạn ấy rất đẹp trai lại rất dịu dàng và biết lắng nghe chia sẻ. Ở bên nhau bạn ấy luôn tỏ ra vui vẻ, có khi còn hơn cả vui, bạn ấy có vẻ hạnh phúc. Chẳng khi nào bạn ấy tỏ ra chán mình hay muốn mình giữ ý tứ. Mình nghĩ mình cư xử như vậy chỉ vì bạn ấy dễ tính quá nên càng ngày mình càng lấn tới.

    Có ngày mình nổi ghen lên khi thấy bạn ấy cười đùa cùng 1 bạn gái rất xinh học khác lớp. Mình giận bạn ấy hơn 1 tuần. Suốt 1 tuần ấy mình chỉ khóc mà cũng chẳng hiểu vì sao. Mình rất lo sợ mất bạn ấy và mình đã rất mong bạn ấy yêu mình. Mình ko hiểu sao mình lại đòi hỏi quá nhiều như thế. Những gì mình đang có với bạn ấy chẳng phải quá tốt đẹp sao nhưng mình vẫn không hài lòng Mình chờ bạn ấy nói với mình câu yêu mình nhưng bạn ấy không nói. Mình nghĩ mình chỉ coi bạn ấy là bạn. Mình không muốn có người yêu tầm thường như bạn ấy nhưng thật ra mình rất thương và yêu bạn ấy. Cái cách bạn ấy đối xử tốt với mình, chia sẻ vui vẻ với mình , cách bạn ấy để yên cho mình giữ rịt bạn ấy trong tay, mình ôm bạn ấy .. Mình không biết phải làm gì nữa.
    Có lần đưa bạn ấy về nhà mình ăn cơm để chiều còn học, bố mẹ mình rất không ưa bạn ấy. Sau đó bố mẹ trở nên khó chịu, mình gọi điện cũng không cho gọi, cứ thấy bạn ấy là bố mẹ quát mắng mình. Mẹ bảo bạn ấy là thằng dở hơi dở hồn. Mẹ nói yêu thằng vớ vẩn ấy thì ra đường mà ở. Mẹ lúc nào cũng bảo mình yêu mình thích bạn ấy. Nốt năm nay bọn mình ra trường rồi, mình rất sợ mất bạn ấy mặc dù mình biết bạn ấy vừa nghèo vừa kém cỏi nhưng mình rất yêu thương bạn ấy và mình thấy rất hạnh phúc khi có bạn ấy như bây giờ. Mình thực sự chẳng biết đây có phải là tình yêu hay không mình cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
    Chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Mình hỏi bạn ấy ra trường có ở lại HN không bạn ấy chỉ bảo chưa biết. Lúc nào bạn ấy cũng giấu giếm suy nghĩ của bạn ấy mình không biết thật lòng bạn ấy có yêu thương mong nhớ mình nhiều không. Nhiều lần mình quyết tâm quên bạn ấy đi vì thỉnh thoảng bạn ấy vẫn làm bài lơ với mình nhưng rồi cứ thấy bạn ấy là lòng mình lại rộn lên khó tả. Mình biết mình ngu ngốc mình quỵ lụy quá nhưng mà thiếu bạn ấy mình thấy mình chả là ai cả, mình lại cô đơn và buồn tủi
  2. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Như thế nghĩa là em vẫn chỉ yêu mình em thôi
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thôi , quên nó đi , 2 bạn cứ thế thì chẳng đi đến đâu được , lại còn phải nghĩ nhiều , mệt lắm ! Coi như 1 kỷ niệm đẹp của thời sinh viên !
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ấy dễ dãi hơn là cái bạn trai đó đấy.. tớ đọc lúc đầu chẳng hiểu thế nào mãi mới luận ra là ấy là con gái.. Con trai nhiều khi chang phan ung gi` voi chuyen nhu bạn nói đâu nên bạn cứ nghĩ là nguời ta tốt.. tớ thấy chẳng nên làm như thế,, Tớ mà ở vị trí cậu ta tớ cũng sẽ chẳng bao giờ nói Yêu đâu xin lỗi vì tớ nói thẳng
  5. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Em đang yêu chú kia. Tội nghiệp ku ý, vừa bị cho là xấu trai, học dốt lại vừa bị gọi là "thằng dở người", bị bố mẹ gf ghét . Chán. Em thì đáng thương còn chú kia thì đáng giận
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..............tình yêu đến khi còn ngủ mơ
  7. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    he
    đọc như tiểu thuyết,cảm ơn bạn nhiều
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Theo như L nghĩ thì đây là một câu chuyện bình thường thôi ,cũng không phải khó tin như bạn gì đó nói như đọc tiểu thuyết.
    Con gái tầm tuổi như bọn mình thậm chí sớm hơn nhiều cũng giống như con trai thôi khi ở bên cạnh người khác giới và nhất là người mình có tình cảm thì thường khó tránh có những cảm xúc rất lạ .Nhưng quan trọng một điều ở đây là bạn đã không kiềm chế mình được tốt thôi ,là con gái thì tốt nhất không nên có những cử chỉ thân mật với một người con trai chỉ là bạn bè bình thường như bạn ấy.Về phía bạn thì bạn có cảm tình đặc biệt với người ta nhưng còn người ta như thế nào thì bạn lại hoàn toàn không biết ,như vậy L thấy bạn hơi dại dột rùi ,còn người ấy là con trai thì không có lý do gì mà lại từ chối những cử chỉ quan tâm của bạn hay là những lời bóng gió của bạn thực ra cũng không ảnh hưởng tới người ấy nhiều lắm.L nghĩ bạn là con gái bạn nên thận trọng trong chuyện quan hệ trai gái ,bản thân bạn chỉ mới là có tình cảm với người ấy thôi ( nhưng lại có lúc bạn không bằng lòng với những gì người ấy có,muốn có một người bạn trai tốt hơn ..),như vậy có thể nói là mọi cảm xúc của bạn không hề có suy nghĩ đắn đó gì cả ,bạn chỉ làm theo bản năng .Mà thực ra nhiều khi con trai con gái ở gần nhau nhiều không cần tình yêu nhưng vẫn có thể hấp dẫn nhau về mặt cảm xúc khác giới...
    Đọc bài của bạn L thấy bạn rất mâu thuẫn trong suy nghĩ ,vậy hãy dành cho mình một thời gain thật tĩnh tâm tự kiểm điểm lại mọi chuyện của mình rùi hãy quyết định nên cư xử như thế nào tiếp .
    Còn chuyện bạn ấy giấu suy nghĩ của bản thân thì có thể tính con trai thường là thế hoặc là do bạn ấy chưa dám chắc về tình cảm của bạn ,và thực ra hai người cũng chỉ là bạn thôi mà.
  9. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mít cũng đồng ý với Thùy Linh. Tình yêu trong suy nghĩ của M chưa bao giờ được "định dạng" theo kiểu mẫu như vậy. Em gái có thể khẳng định rằng đó chưa phải là tình yêu mà chỉ là những cảm xúc nhất thời, thậm chí là nghiêng về mặt hấp dẫn thể xác.
    M xin tặng em một lời khuyên của ông Henrich Mác tới cậu con trai trong cuốn "Tuổi trẻ Các Mác" mà mình đã đọc- tiếc rằng chỉ nhớ sơ sơ đại ý thế này: "Con hãy dành hết khả năng để hoàn thiện mình và tôn trọng giá trị người con yêu... Lúc đó hình ảnh người con yêu không chỉ đẹp hơn trong mắt con mà cả trong mắt của những người khác nữa"
  10. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "Chẳng giấu giếm nhau điều gì "nhưng "mình chẳng biết bạn ấy nghĩ gì. " Kô muốn có một "người yêu tầm thường kém cỏi như bạn ấy- mình thương và yêu bạn ấy rất nhiều" nhưng " mình cũng chẳng biết đây có phải là tình yêu kô nữa";
    "You dont love me, u just want to possess me" tôi mong anh chàng kia nói ra đuợc câu đó thì bạn sẽ hiểu mọi chuyện. Bạn kô yêu anh ấy đâu, vì anh ấy kô xứng với bạn đâu (như bạn nói), bạn chỉ muốn có một người tôn sùng lúc nào cần thì ở ngay bên cạnh cho bạn tâm sự thôi. Có được anh ấy rồi thì sao, chẳng chóng thì chày bạn cũng sẽ chán anh ấy thôi vì bạn sẽ đi tìm một người xứng với bạn hơn.
    Tôi cũng thấy thương người con trai đó. Nhưng tôi cũng tin anh ta thật kém cỏi .
    Hi vọng bạn sẽ nhanh chóng giải quyết đc khúc mắc cho tâm hồn thanh thản.

Chia sẻ trang này