1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào hả các bạn???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathugiauem2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    chẹp....cô bé con này còn trẻ con wá. Bố mẹ em có thể nhìn nhận đúng đấy nhưng có lẽ cách thể hiện để khuyên bảo em thì hơi thái quá. Em cũng đừng nên nghĩ xấu về những điều bố mẹ nói. Bố mẹ sống ngần đấy năm rồi, k sai đc đâu. Em còn nhỏ, còn nhiều cơ hội fía trc. Việc j fải đau khổ vì 1 ng bạn mà em chỉ xác định là bạn như thế. Nếu em cứ thích bạn í 1 cách k có lí trí như thế thì, sớm thôi, em sẽ chán ghét gia đình, chán ghét tình cảm của mình và chán ghét cả cậu bạn kia nữa đấy, như thế thì k hay cho lắm....
    TỈnh táo nhé em!!!!
  2. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    he
    ko thấy bé ý trả lời nhỉ
  3. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Khiz khiz....đúng là chuyện trẻ con,thế là thế nào...là nhớn hơn tý nữa rồi yêu,nghe chuyện em kể cứ như 2 đứa bé con học lớp 7...Lo mà học đeeeeeee,khi nào tư tưởng thông thoáng và chính chắn hơn 1 chút nữa rồi rồi yêu vẫn chưa muộn ( à mà chú bạn em chắc cũng như thế nào Mẹ em mới nói là dở người chứ nhỉ,chứ mấy cụ là tinh ý lắm đấy )
  4. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    nói chung các bạn ko cần reply topic này
    căn bản người làm ra topic này bị bệnh gì về đầu óc đó.
    tôi đã chat và đã nhận thấy con người nay ko ổn
    ko phải là tôi có ý gì
    các bác cứ xem cái kiẻu nói là biết
    sory vì spam
  5. BMW35bk

    BMW35bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xem ra ở trong cái Topic này có 2 kẻ bị bệnh về đầu óc! Người thứ nhất theo thanhminh184 là cô bé lập topic. Còn người còn lại chắc quý vị đều biết rồi đó!!! Đồ tinh tướng dở hơi h`ihihi`
    Theo cá nhân tôi, thì em bé này vẫn mông lung lắm !
    Được bmw35bk sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 02/05/2005
  6. muathugiauem2

    muathugiauem2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thanhminh, đồ chó cắn áo rách, sủa ít thôi, thù dai như mày chó nó không thèm tha, gà nó không thèm mổ đừng có đem chuyện mày là gái bị lai trai, nửa đực nửa cái ra bô bô ra..cả xã hội người ta phỉ nhổ . Dĩ nhiên tự do của mày không ai cấm, nhưng chó dại đừng đi lung tung, coi chừng thành cầy tơ 7 món đới..hô hô
  7. muathugiauem2

    muathugiauem2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    BMW tiêm phòng dại chưa đấy, hay lại bị thanhminh nó cắn 1 cái rồi, mày im mồm không ai bảo mày câm đâu. Nhắn cho thanhminh là đằng này vẫn yêu đời lắm, không muốn thành lesbian hận đời sống nhục như nó nhé.
  8. muathugiauem2

    muathugiauem2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nghĩ rất chín rồi. Mình đã viết những tâm tư sâu kín nhất của mình, điều mà có lẽ bạn ấy cũng không hiểu hết được. Mình thật lòng với bạn ấy cho dù có thể hành động của mình nhiều lúc không đúng và làm bạn ấy hiểu lầm và không tin tưởng sự chân thành. Cuộc sống xa nhà dạy bạn ấy phải gan góc và có thể, nó đã tạo ra 1 hố ngăn giữa mình và bạn ấy.
    Mình không trách bạn ấy, hợp nhau khó lắm. Nhưng mình sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp về 1 người bạn dễ thương, luôn sát cánh bên mình. Đường đời sắp chia lìa đôi ngả, sắp không được nhìn thấy bạn ấy trong tầm mắt rồi, sắp chẳng còn được nghe giọng nói tiếng cười của bạn ấy nữa rồi, nhưng mình cũng không vì thế mà đau khổ.
    Có hợp tất có ly. Biết đâu bạn ấy sẽ gặp 1 người biết thông cảm và có điều kiện tốt hơn mình. Miệng thì nói vậy mà lòng sao mà đau xót thế Si mê đi vào bằng mắt, xục xạo trong lòng, len lỏi vào tim và cuối cùng cũng đi ra bằng mắt. Mỗi cái nhìn đều dõi theo bóng dáng thân thương ấy. Yêu là khổ. Không còn yêu sẽ cô đơn triền miên. Tớ chỉ có thể chúc ấy câu hạnh phúc, không thể làm gì hơn.
    Tôi nhìn người tôi yêu
    Lặng lẽ đi ngang đời...
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hic.Lúc đầu đọc tưởng bé này hiền lắm, nghe bài sau thì í ẹ.
    Hình như bạn chỉ thương hắn ta thôi, còn yêu thì chưa chắc lắm. Đừng dại cố mà yêu bằng được hắn mới chịu yên, vào kẻo sau hối không kịp đấy
    Sorry, T ti toe tí
  10. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    bó tay
    các bác thấy chửa
    nó cứ nghĩ tôi là bác hoahoa gì đấy vào trêu nó
    hix mình manly thế này,box Điên thoại vô hỏi thử xem tôi là boy hay girl hix
    nực cười quá trời

Chia sẻ trang này