1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?? Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanhl86, 31/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    HIc, em đang mất phương hướng, muốn giãi bày mong các cao thủ đưa đường chi? lối cho em với. Em xin vào đề luôn , em giới thiệu sơ qua tý nhé.
    + Em 25t, mặt mũi sáng sủa ( tầm 7 điểm ) , hơi lùn 1 tý ( 1m69 ); công việc tốt, lương cao ( nếu kô muốn nói là khá cao ); nhà có điều kiện ; ngoan kô cờ bạc rượu chè đề đóm, mỗi tội phải đi làm xa nhà ( tận Hải Dương ) cuối tuần hoặc có việc mớii về nhà.
    + Cáo 21t; đang học năm thứ 3, xinh cao ráo dáng đẹp, ngoan giản dị ( theo lời người giới thiệu+ em cũng thấy thế )

    + Hoàn cảnh quen nhau : Bạn em mượn sách cáo, 2 ng hẹn nhau ở quán cafe. Em "tình cờ" gặp bạn em nên đc rủ đi cùng. Hôm sau bạn e trả sách, em xin đi cùng; bạn e nt cho cáo bảo có ng xin đi cùng , cáo ok. thế là 3 ng lại gặp nhau tiếp. Lúc về bạn em giả vờ có tý việc, bảo e đưa cáo về ( lúc đi em và bạn em đến đón cáo ). Lúc về em cũng làm các thủ tục cần làm như xin số, hỏi han gia cảnh, chém gió chém bão các kiểu

    + Thời gian đầu em nhắn tin chém gió đong đưa như bao trường hợp tán gái khác > Mới đầu cáo cũng khá đề phòng. phải hỏi bạn em em là ng thế nào ( dĩ nhiên bạn em là bạn thân từ cấp 3 , có đức tình gì tốt nó kể hết ) Em nt cáo cũng rep lại, cũng khá nhiệt tình ; chỉ có điều là chỉ 10 tin nhắn và không bao giờ nhắn tin quá 11PM. Được cái em cũng có tý kiến thức nói chuyện với gái, dần dần cũng cải thiện được tình hình là chat chít đến 12PM . 2 bên NT và yahoo qua lại khá thường xuyên

    Quen nhau đc gần 2 tháng nhưng em cũng 3 lần rủ Cáo đi xem phim, rồi đi ăn uống ( ăn là phụ thôi, ngồi nói chuyện là chính ) ; 1 lần ăn xong còn rủ cáo đi dạo ở hồ Gươm ( cũng động chạm tay chân tý chút ). Hôm 30/4 em còn rủ đc Cáo đi Ba Vì ( 1 ngày ) cùng hội bạn em. đệt mẹ thế mà hội bạn nó lại hủy kô đi nữa , chỉ đi ăn uống. Nhìn chung 2 bên nói chuyện khá ổn ( em cũng biết chém gió; cáo cũng nhiệt tình )

    Có lần em và cáo nhắn tin. cáo đi hải phòng chơi em bảo cáo mua quà. cáo bảo HP chỉ có tông với mã tấu thôi, và mua tặng em 1 cái tông , nội dung em xin tóm tắt như sau:

    Cáo : A chuẩn bị nhận tông của e nhé
    E ( em ) : Thôi anh xin, a ko lấy tông đâu. a xin ghi nhận tấm lòng của em. Em có tặng a tấm lòng của a thì a nhận
    Cáo : dc :) tặng a
    E: Tặng hết nhé
    C: Tặng hết e sống bằng gì
    E: Thì a sẽ tặng lại em tấm lòng của em
    C: tạm đồng ý

    Khoảng đc 1 tháng thì Cáo cũng bắt đầu nhắn tin, hoặc Pm yahoo trước ( đầu toàn em chủ động nt bắt chuyện trước ); nội dung thì toàn chuyện vu vơ thôi kô có gì cả, kiểu như cáo đang ngồi học nóng quá nt cho em : " HN nóng quá, em sắp chết rồi :((((( " v..v..
    Em thấy cõ vẻ ổn ổn trường hợp này , nên bảo đứa bạn em ( đứa giới thiệu ý ) , nói chuyện thăm dò cáo xem thế nào. bạn em nó bảo cũng có vẻ ổn. Nhưng sóng gió bắt đầu. Đúng lúc bạn em chát thăm dò cáo xong, em online . Em để stt : " :) XOng " ( ý em là em làm xong việc rồi ý ) . Chắc cáo lại hiểu theo kiểu khác . thay đổi 180 độ luôn . rất hờ hững. em rủ đi chơi thì bảo bận kô đi. Cách đây 2 tuần còn bỏ boom e, đồng ý đi chơi nhưng đến sát giờ nt : em bận kô đi đc.
    Khoảng 10 hôm trở lại đây em nt hay pm yahoo kô trả lời. Em nt hỏi : " dạo này em là lạ làm sao ý. hay a có làm gì sai kô " .
    Cáo chỉ nhắn cho e qua yahoo : đt em hết tiền, khi nào viettel Km 100% thì SMS, giờ có muốn rep cũng chẳng rep đc "
    Em nt lại là : " uk a tưởng a lam gì sai, vậy kô rep thì a độc thoại . noh ssiw " ( noh ssiw = miss you viet ngược các bác bit kô )
    Cáo chẳng nói gì
    hôm sau cáo Pm yahoo cho em : " Em kô rep anh tự ký đừng đổ tại em nhớ " ( có lần em bảo cáo là cuối tuần về HN mà kô gặp cáo chỉ bít ngồi nhà tự kỷ )
    Em : ko SMS thì anh goi diệnd nhé
    Cáo : Giờ em thi học kỳ, e kô nghe
    EM : Kô nghe thì bí quá a tới nhà e a gặp em ( ngẫm lại mới thấy mình ngu )
    Cáo chẳng nói gì, và thế là sóng gió càng to : Chủ nhật vừa rồi em gọi điện cho cáo, cáo kô thèm nghe. Hom quan cáo online e Pm cũng kô rep

    Trời ơi , em đang từ trên mây giờ bộp 1 phát xuống địa ngục. Các bác chỉ em cách tháo gỡ với. Cáo chán em rồi hay đang làm trò yết kiêu. Theo bạn em kể Cáo khá kỹ tính , ít cở mở cới con trai, từng có vài thằng ( đẹp zai phong độ hơn em ) cưa cẩm, nhưng đều bị cáo bảo là đụt ( đụt là gì thì bạn e cũng kô bít ) và cho out . Thời gian trước theo cảm nhận của e thì lúc nói chuyện cáo cũng nhiệt tình, vui vẻ lắm, thế mà bây giờ quay hẳn 360 độ với em

  2. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Quên Các bác cho em hỏi : + Giờ em phải làm gì ( bạn em bảo nó kiêu kệ nó, đợi nó thi xong rồi tính - 20/6 cáo mới thi xong )
    + Cáo có ý gì thế ??? ( chán em rồi hay đang chơi bài yết kiêu )
    + Nghe nói trong box có lưu truyền bí kíp cưa gái , bác nào cho e xin cái link ,em down về ngâm cứu

    Các bác cần thêm thông tin gì để bẳt bệnh và trị bệnh cứ bảo em
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ak có cái này quên không nói. Ngay cái hôm Cáo thay đổi thái độ với e cáo để stt của yahoo , để cả đêm đến sáng hôm sau : " Đừng vội vàng :)))))) "
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Có phải ông anh bên mohinh ko nhỉ :))? Nếu phải thì biết tính cách rồi, không phải sẽ hỏi tiếp để tư vấn cho :D. Nhưng nói chung mình không khoái mấy em hổ báo như thế đâu, mà mấy em HP đã ương bướng thì có trời lay được, nên rút thì hơn :P.
  4. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hihi.Bác sn 86 , bạn kia sn 90 hợp tuôỉ nhỉ ^^! cố gắng ca này nhé!
    e là con gái nên cũng chả bít nói thế nào nhưng mà nếu a thích gọi thì cứ gọi điện chứ đừng nt kiểu như : "a gọi điện cho e nhé" (nghe kì kì, mà con gái cũng ko bít phải nt lại thế nào)
  5. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Cáo chơi trò "Mèo vờn chuột" (quá lộ liễu) ;))
  6. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    To Trunghq: Hello ng quen. Kô em này người HN. híc từ hồi quen em này bỏ bê mô hình, giờ lại lôi đồ nghề ra chơi tiếp. chắc đợi hết bão :(
    to cafe: hehe dĩ nhiên mình kô nói trực tiếp như thế, cũng phải thêm mắm thêm muối, gió bão 1 tý
    to take5: Trước toàn đóng vai mèo, giờ lần đầu làm chuột chưa quen, đau đầu lắm
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Đụt" là đần độn, ngớ ngẩn. VD ta có thể gọi 1 ng chỉ biết học và giải toán đc điểm cao nhưng chẳng biết gì về cuộc sống, cư xử thì vụng về, lớ ngớ là "đụt."
  8. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [:D] thế mình kô bị đụt rồi
  9. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ ca này sáng nhưng gặp phải giai đoạn gái hâm dở dở hơi thôi. Tỏ ra kiêu + đang thi cử hâm hâm chả hạn.
    Theo mình bạn cứ tỏ ra bận rộn công việc 1 thời gian, kiểu a phấn đấu sắp lên chức chả hạn, vẽ ra 1 tương lai :D.

    Với các trường ĐH ở Hà Nội thì độ 1,2 tuần nữa là thi xong hết :D. Cứ từ từ.

    Nếu sau đợt thi cử nghỉ hè rồi rảnh rỗi mà em ý vẫn thế thì ứng xử như đợt trước có bác nói đó: gái nói chuyện tỏ ra kiêu thì đập luôn: giờ a với em đang là bạn, nếu em cứ nói chuyện kiểu đó thì nghỉ nhé !

    Tuy nhiên cũng có 1 số ít gái kiểu như thế :), 1 hôm hâm dở lên cho gà tạch luôn =). Chủ yếu rơi vào các em gái cá tính mạnh.
  10. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tát bốp cái vàp mặt nó, rùi nói mày nghĩ mày là ai mà đem tao ra làm cho đùa thế. nó yêu liền, ăn nhau ở bãn lĩnh, [r2)]
    Đùa đấy

Chia sẻ trang này