1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?? Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanhl86, 31/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    có nhiều kiểu đụt lắm mà chú :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ca này chú đang ngon thì vập phải vài phát như sau:

    - " nói chuyện thăm dò cáo xem thế nào " : chú phải nhờ người khác thăm dò làm cái gì. tự chú tán và cảm nhận, thấy được thì tiến, ko thì thôi. đại khái là bạn chú có thể lúc nói chuyện thăm dò bị cáo phát hiện ra và thấy chú có mỗi việc đó mà phài nhờ vả :D. theo anh đấy là sai lầm 1.

    - Sai lầm 2 là đoạn sau có vẻ xoắn tít mù lên nên gái nó càng chán.
    "hay a có làm gì sai kô". đệt, anh nghe câu này mà chán quá. Chú làm gì mà sai. đi chơi nó còn bỏ bom chú mà chú còn bảo sợ làm gì sai, nản thế chứ. Nó là mẹ chú à mà cứ mỗi hành động chú phải nghĩ này nghĩ nọ cho mệt người.

    Còn chú thì chưa nắm bắt được í của nó rồi
    đt em hết tiền, khi nào viettel Km 100% thì SMS, giờ có muốn rep cũng chẳng rep đc : hiện h bà ko có hứng nói chuyện với mày nhé. Để một thời gian nữa (khi nào mà viettel nó km 100%, thì lúc đấy bà tính). Đấy gái nó còn lịch sự lên yahoo nhắn lại cho cậu như thế.
    Cậu biết í thì thôi im lặng đi là xong. Để thời gian nữa tính tiếp.

    Cậu lại còn tiếp tục ngoe nguẩy đuôi, chán luôn đấy. Sau câu này thì cậu càng mất điểm rồi
    "a tưởng a lam gì sai, vậy kô rep thì a độc thoại"
    Anh đọc câu của chú là: ôi mừng quá mừng quá, hóa ra anh ko làm gì sai cả. thế em ko cần trả lời cũng được, anh sẽ ở bên cạnh em hót cho em nghe là đủ rồi.

    và 1 loạt những hành động sau của cậu nữa...

    Như thế cậu đã trở thành đụt trong mắt cáo.

    theo anh ca này khó rồi, vì em này rất cá tính. Đã ko thích là thôi luôn. Tạm thời chú dừng 1 thời gian, ko liên lạc, nhắn tin hay gọi điện gì cả. Xem thế nào.
  2. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì trước mắt việc bạn cần làm là dừng ngay việc nt,đt chat chit với gái lại.(invisible với gái Y!M luôn) mất hút 1 cách không sủi tăm. Cáo có ý sẽ bắn tín hiệu. Chúc may mắn :)
  3. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Anxiety mắng đúng lắm.
    Ku trẻ người, luôn tỏ ra tự tin nhưng chỉ là vỏ bọc che giấu sự yếu ớt bên trong. Gái ko có lỗi gì hết. Khi chưa nhận ra vấn đề thì chưa tư vấn tư vẹo gì đc.
  4. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    thank bác. bÁC nói làm em tỉnh cả người. Hic đúng là lúc đấy đầu óc mât tỉnh táo. giờ e bit làm gì rồi :D đợi 20 ngày nữa sẽ lại hỏi các bác tiếp [:D]
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay VT nó khuyến mại rồi đấy.
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Giờ anh với em đang là bạn, nếu em cứ nói chuyện kiểu đó thì nghỉ nhé!

    Cứ thế này mà tiến anh ạ! Khi nào lên HN sang trường em mà tìm các em khác, kệ em kia đi :-h. Tranh thủ nóng nực chơi mô hình, tắm biển, đi chơi với các gái khác đợi em nó thi xong rủ mình đi chơi hẵng đi :))!
  7. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    =)) hôm nay khuyến mại 100% VT

    Theo a chú cứ ra nạp cho nó 2 củ vào là okie ngay =))
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chú sevens ở trên nói đúng rồi các chú ạ.


    Nó ngắn gọn thế này: Ra ngoài chợ mua con cá về nhà hỏi má mới biết đắt 2 nghìn, cân lại thấy thiếu nửa hoa, hôm sau ra chửi nhau với con bán 1 hồi chán chê thua bết bát lại thêm sẵn thằng chồng nó mới trượt con lô cầm dao phay xả cho 1 nhát từ thái dương phải xuống mai tóc trái.

    Lợn đang đau chân chú chữa 1 lúc thành ra què.


    Về tình huống:


    Thực tế nó là sự hiểu lầm cái status của chú, gái thì nó cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, akay, bực lên muốn đè chú không thương tiếc, lúc đấy chú lại lăng xăng chạy đến "đổ thêm dầu vào lừa" cúi rạp xuống đất, khiến nó đã đè còn được thể đè mạnh hơn mạnh nữa mạnh mãi, và chú bẹp dúm, khó cương lên được nữa.


    Lỗi này nghiêm trọng, tuy vậy hướng xử lý như thế nào?


    1- Xa cách 1 thời gian, nếu trước đây chú gây cho nó những tình cảm đẹp, kỷ niệm vui, những phút giây thoải mái... thì sau thời gian điên cuồng cáu giận nó sẽ dịu lại mà suy nghĩ, cảm thấy hơi hối hận và có gì đó nhung nhớ.

    Vậy 1 thời gian là bao lâu? Cái này thì phải dựa vào kinh nghiệm, khoảng 10 ngày đến 1 tháng, như chú ở đây thì nó là nghiêm trọng đấy nên anh đề nghị khoảng 3 tuần.

    2- Sau khoảng thời gian xa cách, thì chú cũng không nên nhắn tin, gọi điện như không có chuyện gì xẩy ra mà nên chủ động nhờ vả công việc/ những thứ có lý do chính đáng... như ở đây chú lại phải nhờ thằng bạn, tìm cách rủ cả 2 đi rồi chém sao cho ngọt "đại ý rằng thời gian qua em thế nào, anh dạo này bận rộn quá, em thi có tốt không, ....

    Nếu lần đó nó không đi thì sau khoảng 10 ngày nhưng dưới 2 tuần nhờ thằng bạn sắp xếp lần nữa. Quá 3 lần nó đêk đi thì Nghỉ. Chờ 3 tháng - nửa năm sau rồi tính.


    3- Nếu lần đó đi mà ok thì tuyệt đối tránh xa cái tin nhắn điện thoại với chát chít ra, điện thoại chú chỉ dùng để rủ gái đi chơi thôi, 1 tuần dùng 2 lần mối lần 60 giây.


    4- Khi đi chơi trở lại thì cố gắng mà rủ nó đi dạo, ngồi cafe vắng (nó chịu vô 2 nơi đấy là nó đã đồng ý không phải lo) mà đè nó ra ôm, nhớ là ôm nhé không phải hôn đâu. Hôn thì để sau khi đã ôm chán chê.
  9. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Update : hôm nay em nó để stt "ốm đau dặt dẹo"
    - Sang em ý đi học thì treo stt bằng điện thoại ( từ trước đến giờ em chưa thấy cáo ol = điện thoại )
    - chiều đi học về ( bây giờ vẫn để )cũng vẫn để stt như vậy ( cáo này từ trước ol chẳng bao giơg để stt , trừ cái hôm để stt đừng vội vàng )
    Em thì sáng nào cũng ol ( dân văn phòng mà ); cáo để stt như thế mình kô thể coi như kô bít mà kô liên lạc hỏi thăm đc , em mới cắt liên lạc đc có 4 hôm :(
    Theo cảm nhận của e cáo cố tình để stt để em nhìn thấy
    - em định tối hỏi thăm cáo tý, các cao nhân cho e lời khuyên
  10. botthieugia

    botthieugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    =)) vờn nhau đây ta!!! Cứ đợi cho qua kỳ thi đã, nhớ là chúc Cáo :làm bài tốt, nhớ giữ sức khỏe, đừng cố quá. và hãy tạo ra 1 phần thưởng nào đó để khích lệ Cáo làm bài tốt trong kỳ thi! GOOD LUCK

Chia sẻ trang này