1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gio_mua_dong_bac2001, 05/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào nhỉ?

    Girfriend của tui luôn nói yêu tui, nhưng vẫn lên mạng chát và hẹn hò với người khác, thế là thế nào nhỉ ( vậy mà trước đó cô í luôn tỏ thái độ phản ứng dữ dội với chuyện yêu nhau mà còn lên mạng chát với người khác). Tôi phải nghĩ thế nào về chuyện này đây. Các bác cho ý kiến giùm với...









    Sống là phải biết hưởng thụ!
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Câu trong ngoặc của bác khó hiểu quá! nhưng theo tôi thì như vậy thì có sao đâu ạ? chắc là bạn ấy hẹn với bạn bè của mình thôi, ai mà chẳng cần những khoảng trống riêng cho mình... trước khi kết luận điều gì bác phải tìm hiểu kĩ, không mai lại hối tiếc
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 05/07/2004
  3. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
  4. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Như thế người ta gọi là 2trong 1 he he người ta còn muốn tìm hiêu cuộc sông ở bên ngoài nữa mà chăc là cũng chán ông bạn rùi ha ha dàn ông thế kỉ 21 có hai ba cái sừng ở trên đầu là chuyẹn bình thương
  5. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  6. radivianh

    radivianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ rằng bạn đang ghen không? Có lẽ vấn đề của bạn không quá nghiêm trọng như bạn tưởng đâu. Mỗi người đều có 1 khoảng trời riêng của mình, cho dù lf có người yêu hay không. Bạn có thích 1 người bạn gái lúc nào cũng sống khép mình không? Chỉ cần bạn gái của bạn không đi quá giới hạn là được. Chắc bạn cũng biết rằng tình yêu đến từ 2 phía và tồn tại được cũng là nhờ cả 2 người. Tôi nghĩ rằng bạn không nên lúc nào cũng soi xét và phán xét bạn gái mình mà nên nghĩ cả về bản thân của mình nữa. Chúc 2 bạn hạnh phúc!
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Không còn tin nhau nữa thì khỏi yêu đi. Mệt quá sao mang nhau lên đây hỏi han người khác làm gì,hic...có mỗi chuyện cỏn con mà không giải quyết được thì, chẹp...
  9. radivianh

    radivianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là như thế à. Tại vì bạn không kể rõ ra nên tôi nghĩ bạn chỉ nghi ngờ lung tung thôi. Nếu mà bạn đã bắt gặp bạn gái của mình đưa 1 người con trai khác về nhà thì có lẽ nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Còn nếu bạn cảm thấy không thể tiếp tục với cô ấy được nữa thì có lẽ những giọt nước mắt níu kéo của cô ấy cũng không còn có ý nghĩa gì nữa.
  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sao bác không nói rõ từ đầu. Stop tất cả lại và ko còn gì nữa hết. Em mà là bác thì em cho xong luôn từ đầu chứ chẳng cần đợi đến bây giờ thế này đâu. Có thể là cô bạn gái của bác đang muốn đùa cợt gì đó với anh chàng kia. Nhưng mà đối với người yêu mình mà lại như thế này thì thôi vậy. Stop đi.

Chia sẻ trang này