1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tulinh_1980, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào?

    Bạn của tôi tự nhiên tam sự với tôi rằng, bạn gái cô ấy tựn nhiên giận cô ấy về một chuyện mà cậu ấy không hiểu tại sao nữa. Chuyện là thế này. Bạn gái cậu ấy nói rằng không thích ccậu ấy đến chơ, vì cô ấy thuê nhà ở đây mà. Không muốn khi các bạn đồng nghiệp của cô ấy đến nhà cô ấy chơi lại gặp cậu ấy ở nhà cô ấy. Cô ấy nói là bạn thân thì khỏi phải giấu nhưng đối với đồng nghiệp thì không muốn, theo các bạn có vấn đề gì trong chuyẹn này không? Cậu bạn mình nói tạm thời không gặp cô ấy để kiểm tra lại tình cảm của hai người, nhưng theo tôi đó cũng không phải là các ttó phải không? theo các bạn thì cô bạn gái kianghĩ gì và chuyện gì đang xảy ra.
  2. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Viết có mấy dòng mà cũng không nên hồn
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thế là ....................... tự phải đi tìm hiểu thôi! Hay cho mình địa chỉ để minhtìm hiểu hộ, yêu hộ nhỉ . Cứ ở đây đoán già đoán non! có khi chỉ làm trò cười cho thiên hạ!
  4. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì chẳng có gì mà phải lo cả.
    Với bạn thân thì không dấu thì có gì đâu mà lo.
    Với bạn đồng nghiệp người ta tránh thì để họ tránh đi. Đồng nghiệp với nhau người ta không muốn lại đến cơ quan ì xèo rồi hỏi han, bàn tán lung tung chứ làm sao nữa.
    Bạn không nghe người ta nói .. dư luận xã hội bao giờ chưa hả?
    Mà cô bạn này thế là khôn ấy. Chứ để mấy bạn đồng nghiệp biết chuyện rồi.. thế nào đến cơ quan chả có việc gì làm.. lại rỗi việc.. lại bàn ra tán vào... có khi chả có gì.. mà thành xong đấy.
    Yên tâm yên tâm

Chia sẻ trang này