1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anarchist1983, 22/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào ?

    Các bác trai cho em hỏi tí ,
    Trong trường hợp này, theo các bác bao nhiêu % la` do yêu, bao nhiêu % la` do tên A này lên cơn thèm người :

    Anh A và em B làm cùng công ty, đi công tác cùng 1 đoàn đến tỉnh xa, ở cùng khách sạn. A vốn hiền, ngoan, được mọi người rất quí, B thì xinh xắn dễ thương. A và B cùng mới vào làm nên quen nhau và gặp nhau 5 6 lần. Buổi tối cả công ty chơi bài với nhau rất vui vẻ, nhiều người vây quanh em B.

    Nửa đêm, A gõ cửa phòng B xin nước. B vừa quay lưng đi vào thì A đóng sập cửa vào và nhảy bổ vào B tính làm liều. Hai bên đánh nhau, B tát A bôm bốp, còn A thì cứ van vỉ anh yêu em từ lần đầu anh nhìn thấy em, em đáng yêu thế nọ anh yêu em thế kia, nửa muốn giở trò nửa không dám. Trong 1 lúc sơ hở B nhảy tọt vào phòng tắm khoá cửa và đứng khóc huhu, thế là A đứng ngoài cũng khóc huhu. Một tiếng sau B đã hết khóc nhưng A vẫn khóc huhu và xin lỗi rối rít. B buồn cười quá thương tình mở cửa ra an ủi thì A xin lỗi và sau đó đi về ngoan ngoãn.

    Có người thì bảo em ban đêm con trai hay hoá thành con thú, có người thì nói là có khi nó yêu thật. Nhưng theo các bác giai thì trong trường hợp này bao nhiêu % là nó yêu thật, bao nhiêu % là đơn thuần nó chỉ thiếu kiềm chế chứ chả yêu đương gì hết ??
  2. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ A bị tâm thần phân liệt? Giống "thầy Hồ" tỷ phú đô la ý. Cái mình không có lại cứ tưởng mình có. Cuối cùng là công an hỏi thăm rồi chắc chắn đi tù.
    Không biết có bao nhieu em bị A hành xử như với B rùi.
    Topic đóng.
  3. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thường thì chẳng mấy ai bày tỏ tình cảm đối với người mình yêu quí như thế, nhất là lần đầu tiên. Nếu xét theo % thì 99.999% là do sự ham muốn nhất thời thôi.
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    tay này bột phát thôi. hắn sẽ nhớ đời không lặp lại đâu
    Ở cô bé A có 1 điểm nào đó đặc biệt hấp dẫn đối với hắn.
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 22/10/2005
  5. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ thằng A nó hơi bị bệnh, nhưng nó cũng có tình cảm hoặc là yêu thật cưng B đấy, chứ nếu chỉ có 100% ham muốn không thì anh thề em B thoát làm sao trốn được vào phòng WC, một thằng con trai khi nó đã muốn thì đố có thoát....
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    rofl....
    ở khách sạn phòng nào chả có nước & toilet để đun nước...-.-...sao fải sang xin -.-... chuyện nghe như thật ..rofl....
    Nói chung cả A & B đều dở hơi...sore losers...
  7. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ những anh nào mà trông cứ tẩm ngầm tầm ngầm thì lại hay có những ham muốn rất mãnh liệt, ko kiểm soát được. Chắc anh A này cũng thế
  8. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thằng đàn ông nếu đã MUỐN thì đố cô bé đó thoát được. Thằng đàn ông sẽ chinh phục tình cảm của cô bé một cách thẳng thắn, chứng tỏ bản lĩnh của mình đễ cô bé tin tưởng rồi tiến tới chuyện đấy trước hôn nhân hay không thì còn tuỳ nhưng sớm muộn rồi cũng được thôi. Còn nếu chỉ HAM MUỐN, nó sẽ bị dừng lại ở 1 điểm nhất định. Nếu cô bé chống cự quyết liệt, việc vỡ lở ra sẽ mang tiếng với gia đình, bè bạn, cơ quan. Việc nó khóc lóc ở ngoài, 1 là cực kỳ cao thủ, 2, là điên. Trong chuyện này 99% là sự ham muốn, 1% là sợ hãi mọi chuyện đổ bễ, còn lại là yêu thương chân chính
  9. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trả lời thẳng vào câu hỏi của bác theo anh A nó có thể thích B một tí, nhưng thần kinh nó yếu nên không kìm được, khi thất bại là khóc hu tu.
    Nhân đây anh muốn đặt ra để bàn luận là
    "Khi nào con người đánh giá đúng được bản chất của hành động do họ thực hiện".
    Anh nghĩ là con người đánh giá được hành động của mình nếu nó không bị ảo tưởng về sức mạnh/sự thành công của bản thân chi phối.
    Ví dụ vua chúa xa xưa khi khi còn vượng có người làm bao điều tội ác, khi lực cùng thế kiệt mới biết ngửa mặt lên trời than.
    Trong trường hợp này chú bạn bác gái là thằng đớn hèn. Hệ hệ....đã không nén được, xuất chiêu lại để gái tát và xổng mất rồi khóc tu tu thì trong con mắt cô ấy chỉ còn lại hình ảnh thương hại.
    Nếu yêu thật thì cố mà ...... ra rồi sau khi nàng chỉ còn nước mắt lưng tròng nhắm mắt đợi bị hành quyết thì đứng dậy vì bảo "anh yêu em, anh muốn em tự nguyện..." thì hy vọng cô ấy còn đổi ý.
    Như chú này khác gì thợ săn ngồi khóc con mồi chạy thoát...chán..dù yêu thật cũng không khá khẩm gì . Thực ra sức lại yếu hơn bác gái,...sau này biết làm ăn ra răng! Bác gái không nên thương hại (giả sử bác gái là cô B )
    Được quocnhat sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 23/10/2005
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hi cám ơn các bác nhé, em cũng hiểu hơn rồi. Em là B ạ .
    To Fool: khách sạn tui ko có nước và cái gì đun nước hết, trừ khi uống nước sôi trong vòi ra, sao bạn nói cả 2 dở hơi nghĩa là sao? cái gì mà losers?? kích động nhau quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này