1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anarchist1983, 22/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra đây là em B, thảo nào thấy em B được tả là "B thì xinh xắn dễ thương", "nhiều người vây quanh em B".
    Dù sao trong chuyện của em vẫn còn nhiều điều khó hiểu.... 1 người con gái trước nguy cơ bị cưỡng đoạt, sao không hô hoán lên mà lại...."Hai bên đánh nhau, B tát A bôm bốp". Lúc đấy chạy ra ngoài vẫn là hợp lí, an toàn nhất thì lại chui vào toilet mà vẫn không hô hoán gì. CŨNG CÓ THỂ lúc người ta sợ quá quýnh quáng lên làm những điều mà mình không kiểm soát nổi, quay ra ngồi khóc. Nhưng nếu sợ quá, tại sao 1 lúc sau lại tự động mở cửa ra....an ủi A??? CŨNG CÓ THỂ 1 tiếng đông hồ đủ để cả 2 chấn tĩnh lại và kiểm soát được tình hình. Nếu câu chuyện không kết thúc 1 cách khá yên ổn như thế thì B đã là người bị làm nhục và mang dấu ấn suốt đời. Vậy tại sao không làm 1 cái gì đấy cho ra nhẽ mà lại chỉ đi tìm hiểu tình cảm của A đối với mình?? CŨNG CÓ THỂ B cũng có 1 cái gì đấy với A. Thế đây em B ạ, nhiều cái CŨNG CÓ THỂ NÓ tạo ra 1 cái KHÓ CÓ THỂ và hết sức khó hiểu Chuyện của em lắm bí ẩn lắm. Nhưng dù sao dùng từ "cay cú" như Fool nói thì không hợp hoàn cảnh thật
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Thằng này hấp thật sự!
    Nếu nói là thế nào cũng khó nhưng hấp thì 100%
  3. mantra

    mantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tầm phào. Trong thực tế có xảy ra như thế không mà mọi người cứ bàn. Rõ chán.xoá vì lạc đề, mời tham khảo http://www.ttvnol.com/Gioitinh/371487/trang-25.ttvn (bài trả lời nick langtudien)
    u?c ndungtuan s?a vo 00:04 ngy 24/10/2005
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác gái B chắc cũng có tí cảm tình với anh A, có thể không là tìn iu nhưng cũng là cái gì đó khác tình bạn chút ít. Có thể hiện giờ không yêu nhưng không lọai trừ điều đó trong tương lai.
    Anh khuyên bác là chú kia không phải khá lắm đâu.
    - Thằng đó vừa kém về tâm lý, nửa đêm không nén được sang lợi dụng lòng tốt của gái để làm điều xằng bậy.
    - Nó vừa kém về sức khoẻ và nghệ thuật khoá tay gái, để gái đánh cho rồi chạy mất (trừ phi bác có võ thì khai ngay để anh còn kịp đính chính trong 24h) .
    - Nó lại không có tài ứng biến, gái chạy rồi lại ngồi khóc tu tu. Theo anh khi bác vô toilet khoá cửa lại thì nó phải biết nói: "em sao đi lâu thê, có cần anh đi mua thuốc đau bụng cho không, nếu không có dầu thì có cần anh xoa bụng cho không...v..v.." ...hê hê...là mọi việc ổn ngay.
    PS: Chú Trai nuôi dễ (dễ quá nên phải mang lên đây khoe), chú đếch hiểu tâm lý con gái.
    Trong tình huống như bác B đã trải qua, khi thấy còn có thể chống cự được thì họ nhiều khi không muốn kêu vì không muốn to chuyện...
    Không hay gì khi ở cơ quan có tiếng đồn: "Con B bị thằng A vào rape, may anh em chạy vào kịp không thì..."


  5. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nói chung anh chàng A ko phải là một cao thủ cưa gái!!!
  6. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chú quá khen, nếu anh không được chú xăm xoi cái tên anh mà tâng bốc thì có khoe cũng chẳng được thế. Thực ra anh cũng không muốn tranh cãi với chú vì cơ bản mà nói, tư tưởng của anh có khá nhiều cái giống chú, nhưng vẵn có nhiều cái không chấp nhận được.
    Đúng là việc suýt bị lạm dụng ******** chẳng có gì đáng để nhiều người biết cả nhưng cũng chẳng có gì là sai. Không thể biến nạn nhân thành kẻ phạm tội cả. hay ho gì cái trò đồn thổi việc em í bị như thế. Nếu chú ở cơ quan em í, chắc anh không nghĩ chú sẽ tham gia vào việc đồn thổi lung tung. Những thằng như thế, xin lỗi chú, anh sẵn sàng đạp cho vào mặt bất kỳ lúc nào.
    Trong lúc em B "đánh nhau" với thằng A, chú có nghĩ tay chân thằng A chỉ dùng vào việc chống đỡ hay đánh nhau với em í. Như vậy là em B trong quá trình "thà chống cự chứ không hô hoán" có khả năng bị thiệt hại khá nhiều. Điểm đáng băn khoăn là tại sao phải sợ sệt 1 luồng dư luận dốt nát để bị thiệt thòi.
    Cách nghĩ của chú có thể đúng với 1 số phụ nữ nhưng nói ra như thế, chẳng khác nào vỗ vai bọn hiếp dâm, "chúng mày cứ tiến tới đi, anh hiểu tâm lí các em í lắm, thà bị thiệt chứ không dám làm to đâu" và thông cảm với các em gái "các em ạ, anh hiểu tâm lí các em lắm, cứ tìm cách xấu nhất để thoát khỏi tình huống nhé, chuyện vỡ lở ra thì người bị tiếng xấu sẽ là các em thôi".
    Có thể chú sẽ nói cả xã hội họ nghĩ thế nên làm như vậy trong tình huống đấy là tốt nhất rồi nhưng anh thì thấy chính cái sự am hiểu tâm lí của chú từng phần tạo nên cách nghĩ của xã hội, khó mà thay đổi.
  7. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một câu thằng A là hạng bét toàn diện. Không biết nó có phải là thằng trên avatar của em anarchist không? Trông cái tướng vừa ngu vừa như ăn cướp vậy có lẽ đúng. Nếu em anarchist cũng hơi có tình ý với thằng đó như bác trai nuôi dê đoán thì nên thôi đi.
    Phản ứng của em anarchist chẳng đúng chẳng sai. Con gái hay mất bình tĩnh nên đố biết được sẽ làm thế nào.
  8. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,99+1=100 mà, phần còn lại là ở đâu thế ạ
    Đọc mấy bài sau của anh Trai Nuôi Dê thấy phân tích rất hay. Chắc chị này cũng phải có cảm tình hoặc vô tình đã có những hành động gì đó khiến cho anh kia tưởng là chị ý có cảm tình với mình nên mới đánh liều làm thế. Nếu chị kia chính là người post bài này thì em nghĩ việc có cảm tình là điều chắc chắn rồi, cho nên mới lên đây bày tỏ nỗi băn khoăn + lăn tăn như thế
  9. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chú này chỉ giỏi lạc đề.
    Vấn đề là đang muốn giải thích sao con gái không muốn to chuyện chứ không phải là chú muốn đạp hay chú muốn đớp thằng đưa chuyện lung tung.
    Đơn giản vậy mà cũng đi lạc đề để anh phải giật dây kéo lại cho đúng chủ đề sao? Rút kinh nghiệm phát nhé, đừng lan man.
    Vẫn hỏi câu này mà dám vào GDDT thì anh cũng lạ chú.
    Con gái mà nó như chú (hay chú mà là con gái...hê hê) thì họ đã không sợ trai chê khi mất trinh, đã không có bao nhiêu topic dài dằng dặc...Họ là con gái nên họ có cách suy nghĩ của họ. Chú áp cái logic của chú vào họ thì anh nghĩ nên suy nghĩ cách tiếp cận lại đi.
    Câu này không phải chú lan man, mà chú nói như...chú ấy.
    Hiểu cách nghĩ của họ không có gì sai trái cả. Nếu cổ suý cho cách suy nghĩ đó, khen nó là đúng, là cách duy nhất họ nên nghĩ,...thì mới là sai. Cũng như chú nếu biết được cách nghĩ của anh Bin-La-déo thì chưa chắc chú là thằng giết người. Chú chỉ sai khi chú đồng tình với triết lý của hắn.
    Phụ nữ quen chịu đựng để được yên thân. Anh thấy cách đối xử của cô B đó rất đặc trưng cho phụ nữ.Chắc cũng có trường hợp vì chjiu đựng mà họ không kịp kêu cứu khi cần thiết nhưng đó là một đức tính làm nên tính cách nữ giới.
  10. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chú nhatquoc, thế mà anh cứ tưởng chú sẽ tập trung ngay vào chủ đề đánh giá cái tên của anh, thế mà chú lại lan man, thôi anh cũng lan man theo chú vậy.
    Anh không hề áp đặt ý kiến của mình cho phái nữ. Đàn ông hay phụ nữ đều thế, chẳng ai muốn bị hạ thấp nhân phẩm. Việc đầu tiền bất kỳ ai muốn làm là đều làm mọi cách để thoát khỏi cái khả năng có thế bị làm nhục càng sớm càng tốt chứ ít có khả năng ngần ngừ xem liệu hành động của mình có làm hài lòng luồng suy nghĩ dốt nát hay không.
    Nếu chú nói chú hiểu em B thì cũng chẳng sao, nhưng đằng này chú lại lôi cái sự am hiểu phụ nữ ra mà làm điểm tựa nên anh thấy buồn cười. Đúng, chú biết cách nghĩ Bin-La-Đin thì không sao nhưng nếu chú tuyên bố rằng chú hiểu những người đạo Hồi, rằng họ ghét những gì thuộc về lối sống phương Tây thì lại khác. Chú thay Bin-La-Din bằng em B, những người đạo Hồi bằng "phụ nữ" thì sẽ hiểu anh nói (không chú lại bảo anh lạc đề).
    Cái sự "am hiểu" phụ nữ mà chú nói ra, người tinh ý sẽ biết nó hoàn toàn dựa vào đánh giá chủ quan, chẳng có gì làm bằng chứng cả, họ sẽ cười khẩy. Nhưng những ai dễ bị tác động, sẽ nghĩ là "À, nếu người khác biết chuyện, người ta sẽ đánh giá mình chẳng ra gì, thôi thì cố gắng mà chịu"
    "Phụ nữ quen chịu đựng để được yên thân. Anh thấy cách đối xử của cô B đó rất đặc trưng cho phụ nữ."?????? Chú thử tưởng tượng nhé, bạn gái chú bị 1 thằng muốn làm hại, nhưng vì muốn bảo vệ "thanh danh" của mình, không muốn người khác biết nên không kêu cứu, tự mình chống cự. Lúc này, thằng kia tay chân đã hoạt động được khá nhiều rồi nhưng cô ấy vẫn nghĩ là mình vẫn còn có thể chịu đựng nên tiếp tực tự chống cự. Thế rồi thằng kia bịt mũi cô ấy bằng thuốc mê và cô ấy lúc này thì chẳng còn biết là mình có chịu đựng được không nữa và không kể thêm thì ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Thế thì không hiểu lúc ấy chú có tung hê cô ấy "Ôi, em yêu thật là 1 người phụ nứ biết chịu đựng, thế mới là nữ tính, thế mới là phụ nữ" không??
    Anh không bao giờ dám tự vỗ ngực nói mình hiểu tâm lý phụ nữ vì anh biết sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được. Nhưng một người am hiểu như chú nghe con gái nói thì bác, lúc thì bảo người ta ngu thì anh chẳng hiểu chú am hiểu đến thế nào. Một số phụ nữ sợ trai chê mất trinh, nhưng cũng có số khác nhìn nhận vấn đề theo cách khác, xem cái gì quan trọng hơn. Có phụ nữ cố chịu đựng vì đối với họ, cái "thanh danh" quan trọng lắm, nhưng cũng có người khác tìm giải pháp mà theo họ là thực tiễn hơn. Nhưng với cái sự am hiểu của chú thì hình như chú hiểu phụ nữ còn hơn là họ hiểu chính họ....

    To Oct24 : Ừ, anh tính thế nào mà hoá ra nhầm, thôi coi như ý anh nói là thằng A nó chẳng yêu thương em B tí nào vậy
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 24/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này