1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bigheadlongleg, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigheadlongleg

    bigheadlongleg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào?

    Quen nhau cũng lâu rồi, hẹn hò nhau, ôm hôn đủ kiểu... Một hôm anh ấy rủ mình đi chơi, mình đùa là:"Hôm nay em bận đi chơi với anh khác rồi, không đi với anh đâu".
    Tưởng chả có chuyện gì. Vậy mà mình nhắn tin 2 lần không thấy nhắn lại, gọi điện không nhấc máy, lần cuối gọi thì tắt máy!!!???
    Thế là thế nào nhỉ? Có chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng chứ! Bực cả mình!
    Mình nên làm gì? Không liên lạc nữa coi như không quên biết luôn hay là nhắn tin lần cuối nói cho hết lý hết lẽ???
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, đợi vài ngày nữa không thấy nó gọi lại thì cho nó ra đi luôn, tiếc rẻ gì nữa.
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    "Chúc mừng" em! Coi như bài học về sau! Sau này thì cứ thử "đùa" với người yêu mới như thế nữa xem.........sẽ biết ngay mà! Yêu là để yêu chứ không phải yêu là để chịu nhục! Người yêu cũ của em đã có 1 quyết định hết sức đúng đắn!!!
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Dễ thôi, muốn chia tay luôn thì khỏi liên lạc lại, còn muốn tiếp tục thì lo mà xin lỗi đi em. Em đùa dại quá.
  5. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này cũng kém quá. Em yêu mới đùa 1 câu mà đã giận như thế. Nhục gì đâu các bác. Em ấy có bảo hôm nay em bận đi chơi "thân mật" với anh khác đâu. Yêu nhau nói nặng lời hơn thế còn tha thứ được. Đằng này mới thế đã xưng xỉa lên.Mới chỉ là ở lời nói, mà cái đó thì hầu như ai cũng nghĩ là đùa.
    Em đã nhắn tin gọi điện mấy lần mà nó vẫn lì như thế thì.. hờ hờ, kiểu này là muốn cắt rồi đây. Tóm lại em gái nhắn hoặc gọi lần cuối dứt khóat đi.Nói chuyện cho rõ ràng. Đàn ông con trai gì như đàn bà. Mà theo anh em bỏ béng nó đi, lần sau có muốn đùa đỡ phải kiêng nể gì, hề hề.
  6. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bó tay !
  7. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    một bài học cho bạn nhé
    con trai lòng tự trọng và danh dự là hai thứ wan trọng nhất đó
    nếu bạn làm tổn thương họp về 1 trong 2 thứ đó thì hãy coi chừng
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
  9. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh chả thấy tự trong với đàn ông gì ở đây hết. Cứ như thằng bé lên ba xin tiền mua bóng bay, mẹ ko cho thì khóc nhè bỏ bữa vậy. Để xem nó giận đc bao lâu. Thích thì bỏ, lo giề. Cưới em chã về cũng mất công chăm bón lắm em àh.
  10. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ôm người ta , hôn người ta rùi mà còn đùa dữ nha .Cậu này thuộc típ dễ tin bạn nên lựa lời mà trêu. Bày trò nào vui vui , chọc quê anh chàng đó rồi làm lành lại. Đây cũng là cơ hội để bạn biết thêm về người ta mà.

Chia sẻ trang này