1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    "Em lại có thắc mắc cần sự tư vấn của các anh chị ạ. Cứ trả lời, xong là nghĩ là cho vui cũng được ạ." =)) =)) =))
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Nếu em cũng thấy mình hay hay thì đi gặp người ta đi. Còn nếu ko thấy mình hay hay thì đừng có dại mà gặp nếu ko muốn mất đi cái trò ảo ảo để chơi.

    Con người em thích kiểu cảm xúc thì cứ sống theo cái cảm xúc của mình, đừng có đưa mấy cái nguyên tắc vớ vẩn vào làm gì để cho cái cảm xúc nó ko có lối thoát. Em yêu anh có vợ thì cứ việc yêu thôi, nhà nghỉ hotel cứ việc thẳng tiến. Còn chuyện anh kia có bỏ vợ hay ko nó là chuyện của vợ chồng anh í, ko có em thì cũng lại có con khác thôi em à, nghĩ cho mình trc đi chứ tỏ ra cao thượng làm cái gì, nó ko phải là con người em.
    Tương tự cũng thế, việc đong đưa 1 anh trên mạng nó buồn cười hơn việc gặp người trên mạng em đã làm đc rồi, nếu đủ tự tinn ở các góc cạnh của mình thì sao ko làm nốt đi.
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em thấy anh ấy hay hay, nhưng em cũng không muốn gặp. Kiểu chat chit hiện tại nó ảo ảo là vì nó online mà chị, kệ nó chứ.[:D]
    Nếu không gặp thì không có cách nào biết được anh ấy nói thật hay không ạ?
    Nếu anh ấy không nói là có tình cảm với em thì cứ chat thế này thoải mái, không gặp cũng không phải lăn tăn gì. Nhưng tại vì anh ý bông dưng nói thế, nên em mới thấy không thoải mái. Hay là cứ coi như không biết? Mà lần nào nói chuyện anh ấy cũng nhắc đi nhắc lại, em không coi như không biết được
    Làm sao đây?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện gì buồn cười vậy bạn?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em thấy mình hay hay bình thường anh ạ. Gặp người ngoài đời em cũng không ngại, không nói gì gặp bạn từ trên mạng chui ra:P . Nhưng, vấn đề là ở cái khác ạ, anh xem trả lời chị Paradise_Lost ở trên ạ.
    Anh khuyên em đúng kiểu sống của anh đấy nhỉ[-X . Em không thích càng nhiều càng tốt như anh đâu ạ. Mấy nguyên tắc vớ vẩn ví dụ như nào anh? Em có tình cảm với anh có vợ thì đúng rồi, có ai cấm được em đâu ạ, nhưng hình như anh hơi nhầm- quán cà phê thẳng tiến thì chuẩn hơn:)). Nên là, anh khuyên kiểu anh thì em ghi nhận, nhưng em không làm theo ý anh được ạ.
    Tương tư, cái việc buồn cười hơn là đong đưa em không làm, nên em chưa biết cái ý làm nốt của anh nó có ý nghĩa gì?
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Eo, RS ảo kinh. :))
  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hơi ảo một tí thôi chị ạ.:-*
    Em cám ơn chị đã nhờ hiện bài hộ em nhé.[r32)]
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Em cám ơn các anh chị vì đã chứng tỏ thiện chí, dù không hiểu chuyện, cũng chẳng thể giúp em giải quyết thắc mắc này. Em lại đành phải tự mình đi tiếp vậy. Khi nào có gì hay ho, vui vui, thì lại vào hỏi vậy[/QUOTE]
    Tư véo cái gì, cô cần người cổ vũ, thúc giục cô tiến lên thì có (theo lời cô là "có gì vui thì đem lên đây hỏi...").
    Anh thì đoán là cô em bị ông có vợ kia qua no xôi chán chè, qua cầu rút ván nên đang chênh vênh phải ko? [:D]
    Anh chả dám tư vấn đâu, kẻo viết xong cô lại gán cho cái tội đếch hiểu chuyện mà thích nguy hiểm.
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng là thông minh, " đếch hiểu chuyện mà thích nguy hiểm" ! =))

  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ trích lại lời của anh NguoiLaNiemDau thôi, chứ không dám chửi bới ai tư vấn cho em đâu ạ. Các anh chị tư vấn cho em đi?
    Anh mà hay hay em cảm thấy qua mạng kia cứ lặp lại mấy câu muôn thuở, em nghe thấy mệt qua. Nên giờ em tạm thời trốn rồi ạ. Em thì không có thích phải trốn trốn thế này. Giúp giúp em với :(( .
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Đọc từ trang 14 đến trang 15 xong thấy huyết áp lúc tụt lúc tăng - căng thẳng quá cơ!!! :))

    Thôi mấy cái khó khó để lúc nào bềnh tễnh mình mới dám thể hiện, còn bi giờ hỏi cái dễ dễ trước :

    1- Bạn đang mún điều gì?
    VD: Cụ tỷ là đang mún tìm 1 tình yêu thật sự? Hay đang mún hỏi làm cách nào giải quyết đống cảm xúc lộn xộn? Hay hỏi nên làm gì với cái anh ảo ảo/ anh đã có gia đình kia?

    2- Bạn mún chia sẻ hay mún nghe tư vấn?
    Tức là bạn mún nói cho thỏa, người ta nói thêm vào cũng được, hay bạn mún có lời khuyên để có thể đưa ra quyết định?

    Mình là mình thấy bạn ... mông lung và quanh co lắm! Thế nên bi h phải hỏi lại để còn bít mà phát biểu chứ ko dám chém liều!
  10. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn glassheart07 đã tư vấn cho mình. Mình trả lời câu hỏi, rồi bạn tư vấn tiếp cho mình nhé. :)
    1. Mình lúc nào cũng muốn có một tình yêu thật sự. Tình yêu theo quan niệm của mình- một tình yêu mãi mãi. Mình biết là khó nên cứ tạm biết vậy thôi đã. Cái gì đến thì nó sẽ đến, chứ có phải muốn tìm là thấy đâu, đúng không bạn?
    Cảm xúc của mình không lộn xộn. Anh có gia đình thì mình vẫn tự giải quyết từ tháng 9 năm trước đến giờ, có cần ai đâu? Cái anh ảo ảo..., đúng là giờ mình không biết làm gì thật.:P
    Chia sẻ thì mình có nhiều trang hay ho hơn, cũng biết chọn mục hợp lý hơn, nên mình không có nhầm lẫn vào tư vấn tình yêu để tâm sự. Nên mình có nói cái gì cho thỏa đâu bạn?
    Tất nhiên là mình cần lời khuyên, nhưng quyết định thì mình sẽ cân nhắc, vì đó là quyết định chuyện của mình mà.
    Mình trả lời xong rồi, bạn glassheart07. Bạn có thể tiếp tục tư vấn cho mình không? Cám ơn bạn trước nhé.:-*

Chia sẻ trang này