1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe trẻ con xui dại em ạ. Em biết run như thế là có tinh thần cảnh giác cao đó. Biết bao nhiêu tấm gương trên truyền thông đại chúng ra rả suốt ngày về các vụ lừa tình qua yahoo, fb, các vụ án lừa đảo tài sản, bắt cóc, bán qua TQ (a xl, ts thằng Khựa [r37)]) thậm chí dẫn đến án mạng...bây giờ chả tin được ai cả đâu. Tốt nhất anh em mình gặp nhau ở đâu đó rồi cùng đi cho chắc. Có 2 người thì bọn lừa đảo sẽ chùn tay, ko dám giở trò đâu.

    P.s: Anh chỉ cổ suý cho tinh thần dùng fb, đt, yahoo trên tinh thần đã biết nhau ở ngoài đời và sử dụng chúng bằng các kỹ năng tốt nhất có thể để biến các công cụ này thành vũ khí hữu ích. Chứ ko cổ suý cho phòng trào tìm bạn trên fb, yahoo... đâu e nhé! Hôm nào gặp nhau, a sẽ nói kỹ hơn [:D]
  2. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em nói trên diễn đàn, tìm là thấy ngay mà .
    Ừ, chị nghe lời em, sắp lịch hẹn vào sáng chủ nhật này rồi.
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em chat với nhắn tin với anh này được một thời gian, anh ý là bạn facebook của bạn của bạn em. Em biết thông tin cá nhân, địa chỉ của anh ấy do có người quen làm ở trung tâm chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp di động . Em rất cám ơn anh đã có ý tốt đi cùng, nhưng em quen anh ấy hơn biết anh, gặp anh ấy có khi còn an toan hơn cùng đi với anh ý chứ!
    Em cũng cám ơn lời nhắc nhở của anh, em thì thấy bạn trên mạng với ngoài đời cũng vậy vậy thôi.Dần dần nếu thấy tốt thì sẽ là một mối quan hệ lâu dài, đúng không ạ?
    Em đã hẹn anh ấy gặp vào sáng chủ nhật rồi ạ. Tình hình thế nào về em sẽ cập nhật sau. Nếu thứ 2 em không thông báo tình hình, thì chắc cũng không phải do bị bắt cóc đâu anh ạ.
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nếu thứ 2 em không lên thông báo tình hình thì anh chưa vội báo công an nhưng chắc chắn sẽ báo cho admin để mọi người bàn bạc, lên phương án truy tìm và giải cứu em. Chúc em may mắn! Anh đi ngủ đây!
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Giai nhắm mắt là ko biết nói lời nào hết,nói gì cũng sợ ko đúng,sợ gái rút tay về [:D]
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ công việc bận quá, giờ này mới vào diễn đàn được anh ạ. Em vẫn an toàn, không sứt mẻ chút nào.[:P]
    Em thông báo tình hình đây ạ:
    Lúc 9h sáng hôm qua, em đến quán cafe ở đường ven hồ Tây.Hẹn 9h 30 ạ. Em đến sớm ngắm cảnh cho bớt run. 9h30 anh ấy đến, nhìn nhận ra ngay, vì ảnh đầy trong facebook mà.Anh ấy cũgn không quá già.~X Anh ấy gọi đen đá không đường, không bọt. Em gọi trà sữa từ trước. Xong rồi... nói chuyện.
    Câu chuyện nói chung là vui vẻ. Có điều thỉnh thoảng anh ấy không nói gì, mắt nhìn ra xa xăm ngắm cảnh. Lúc đấy em không biết nói gì luôn. Ngoài những lúc như thế, anh ấy nói cười bình thường. Nhạc trong quán cũng dễ chịu. Đến khoảng 11h15 thì về vì em có hẹn đi ăn với hội bạn. Đến tối em với anh ấy vẫn chat facebook. Anh ấy bảo em không khác so với anh ấy nghĩ. Anh ấy vẫn...có tình cảm với em.[r32)]
    Sau cuộc gặp, em vẫn có cảm giác y như trước. Vẫn mông lung nửa tin nửa ngờ thế nào ấy. Đặc biệt là em không biết cái kiểu nhìn đi xa xăm buồn buồn của anh ấy là có nghĩa gì. Với tình hình như này, nên nghĩ thế nào đây nhỉ?
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    May quá anh đang định PM cho Alp và bqt. Cái lúc mà hắn nhìn xa xăm nghĩ ngợi mông lung khả năng là lúc đó hắn đang ủ mưu tính kế để thực hiện hành vi phạm tội đó em. Nói chung em nên cảnh giác vụ này. Cuộc hẹn nên diễn ra vào ban ngày và ở chỗ đông người qua lại. Bây giờ cứ tiếp tục theo dõi tiếp qua fb, Y!M có gì mới thì thông báo với bọn anh.
  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm thế sao anh? Không lẽ em lại đang giao du với tội phạm à?:-". Em sẽ cảnh giác cao độ ạ. Vậy giờ ta cứ chờ xem hắn định bày mưu tính kế thế nào, rồi mới tính tiếp đúng không ạ?
  9. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    rollingStar viết lúc 16:43 - 15/07/2013 [​IMG]
    Từ sáng đến giờ công việc bận quá, giờ này mới vào diễn đàn được anh ạ. Em vẫn an toàn, không sứt mẻ chút nào.[:P]
    Em thông báo tình hình đây ạ:
    Lúc 9h sáng hôm qua, em đến quán cafe ở đường ven hồ Tây.Hẹn 9h 30 ạ. Em đến sớm ngắm cảnh cho bớt run. 9h30 anh ấy đến, nhìn nhận ra ngay, vì ảnh đầy trong facebook mà.Anh ấy cũgn không quá già.~X Anh ấy gọi đen đá không đường, không bọt. Em gọi trà sữa từ trước. Xong rồi... nói chuyện.
    Câu chuyện nói chung là vui vẻ. Có điều thỉnh thoảng anh ấy không nói gì, mắt nhìn ra xa xăm ngắm cảnh. Lúc đấy em không biết nói gì luôn. Ngoài những lúc như thế, anh ấy nói cười bình thường. Nhạc trong quán cũng dễ chịu. Đến khoảng 11h15 thì về vì em có hẹn đi ăn với hội bạn. Đến tối em với anh ấy vẫn chat facebook. Anh ấy bảo em không khác so với anh ấy nghĩ. Anh ấy vẫn...có tình cảm với em.[r32)]
    Sau cuộc gặp, em vẫn có cảm giác y như trước. Vẫn mông lung nửa tin nửa ngờ thế nào ấy. Đặc biệt là em không biết cái kiểu nhìn đi xa xăm buồn buồn của anh ấy là có nghĩa gì. Với tình hình như này, nên nghĩ thế nào đây nhỉ?

    em gái này kém quá.. em là cáo nó là gà..cáo mà phải sợ gà à??? nó mà nhìn xa xăm không nói thì em cũng phải bơ nó lun..làm bô như ko biết gì..việc mình mình cứ làm tiếp..đang uống nuoc thì cứ uống tiếp..thi gan thử xem mày gan hay bà gan..tư tưởng phải thế mới được..nhưng lúc nó bắt chuyện thì mình cứ nói bình thường..em đừng suy nghĩ quá nhiều..nếu nó là gà và kết em thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy thui ..em là con gái cứ tư từ khoai se nhừ em ạ[r2)]
  10. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hình như anh chỉ đọc lướt bài của em đúng không ạ? Hay em viết khó hiểu quá, anh đọc mà không hiểu ạ?
    Anh ấy nhìn đi xa xăm không nói thì em cứ lờ đi chứ, em còn nhìn xa xăm hơn. Lúc gọi em em mới cười nói chuyện tiếp. Anh đọc thấy tư tưởng em thế nào mà anh lại bảo phải thế như anh mới được. Nếu anh ấy không phải là gà thì sao anh nhỉ? Anh có thể nói giúp em xem nếu mà lộ tẩy thì nó phải như thế nào không anh?( anh ví dụ một số biểu hiện tiêu biểu để em còn ghi sổ, thỉnh thoảng lôi ra xem xem có trúng phát nào không).
    Anh giúp em nhiệt tình anh nhé. Em không có ý định đi cưa trai bao giờ đâu anh ạ.

Chia sẻ trang này