1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Những chú gà con đôi lúc muốn tỏ ra mình là gà trống
    Nhưng những chú gà trống đôi lúc lại muốn giả làm gà con
    ;))
  2. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em lại tiếp tục có thắc mắc.:P
    Số là em với một giai có ân oán khá nhiều, và có mối quan hệ hơi phức tạp. Trong một lần bực mình, em chẳng may cắn vào tay giai ấy hơi bị mạnh. Nghe nói vết đó cả tháng mới hết. Em thấy áy náy quá, nên mới xin lỗi. Nhưng giai ấy lại nói thế này:" Nếu em thấy cắn anh làm cho em thoải mái hơn, thì cứ cắn; không sao."[:D]
    Thế...là thế nào? Giai ấy nói có thật không ạ?
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn không hiểu sao vẫn chưa được kiểm duyệt.
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sau mười mấy ngày, vẫn giữ nguyên thắc mắc trong lòng....:((
    Ai ngờ việc kiểm duyệt lại lắm vấn đề đến thế.
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    có lẽ người ta trân trọng bạn quá thôi mà
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nó ko nói thật đâu , tại tay nó đau , nhưng nó phải "trả vờ" làm một người đàn ông ko chấp nhặt .

    Em cứ cắn nó nhiều nhiều nữa vào , đảm bảo nó nghiện món "cẩu xực" của em .

    Lưu ý tất cả các chỗ đều có thể cắn nhưng tuyệt đối đừng làm nó tuyệt giống nòi nhé.



    [​IMG]
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic bao nhiêu tuổi rồi, tiếp xúc được bao nhiêu người rồi, hẹn hò quen biết được bao nhiêu người rồi? Những chuyện thế kia bạn không tự nghĩ ra được mà phải quan trọng hóa vấn đề lên rồi lập topic hỏi đáp nữa à?

    Bạn có thể đợi được không? Nếu bạn biết đợi, tự dưng vài năm sau bạn sẽ thấy những thắc mắc của bạn bây giờ là dở hơi. Nếu bạn không đợi được, bạn cứ tiếp tục hỏi han đi, nhưng ai giải đáp cũng chẳng làm bạn thỏa mãn, vốn vì bạn đã không có đủ hiểu biết để tự hiểu.
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Diễn! Đúng kịch bản hàn xẻng! Vote cho anh đi cưng![r32)]
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    An: Em kém min khoảng chừng nửa giáp. Không đếm xem mình quen biết bao nhiêu người, tiếp xúc bao nhiêu người, nhưng hẹn hò thì không nhiều ạ. Những " chuyện thế kia", có thể với An dễ hiểu, nhưng với em thì không, nên em mới hỏi ạ. Em vốn ham học hỏi, cái gì chưa biết thì tích cực hỏi ạ( tất nhiên cái gì biết rồi thì thôi)[:D]. Em nhìn thấy ở box này nhiều topic còn ngớ ngẩn hơn cơ, nhưng các bạn ấy vẫn hỏi. Còn có thỏa mãn hay không, đó là vấn đề riêng. Em không biết mình có chờ hay đợi được không, và chờ đợi cái gì, nhưng em vốn kiên nhẫn. Còn chuyện ân oán, nó không đơn giản, nên có vài chục năm nữa thì vẫn cứ là vậy. Em thừa nhận em không đủ hiểu biết để hiểu chuyện này.
    Quovadis1982: Thế là diễn ạ?:P. Để khi nào em hỏi lại xem có đúng không. Bây giờ không có vote, nên em gửi @} tặng nhá.
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải kịch bản Hàn xẻng mà là kịch bản Trung Khựa! Anh hùng xạ điêu! Triệu Mẫn cắn Vô Kỵ.

Chia sẻ trang này